MỚI NHẤT :
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • Pep Guardiola và cơn đau đầu mang tên Robben

    10:22 Thứ tư 28/10/2015

    Bayern Munich đang chơi rất ổn định với vị trí số 1 trên BXH Bundesliga. Nhưng Pep đang bị một cơn đau đầu hành hạ…và cơn đau đầu đó mang tên Robben.

    (BongDa.com.vn) – Bayern Munich của HLV Pep Guardiola đang chơi rất ổn định và thăng hoa cùng cái tên Lewandowski và đang chễm chệ với vị trí số 1 trên BXH ở Bundesliga. Nhưng Pep đang bị một cơn đau đầu hành hạ một cách rất “dễ chịu”…và cơn đau đầu đó mang tên Robben.

    Pep Guardiola và cơn đau đầu mang tên Robben
    Arjen Robben ghi bàn vào lưới Cologne khi vừa mới trở lại sau chấn thương. Ảnh: Internet.
    T
    hời gian qua, khi Lewandowski  chơi như “lên đồng” và liên tiếp “nhả đạn” để mang về những bàn thắng vô cùng quan trọng cho những chú Hùm xám thì Arjen Robben vẫn đang hằng ngày vật lộn với những chấn thương và cái tên Robben đang dần bị quên lãng.

    Nhưng…

    Sau dài ngày nghỉ thi đấu vì những chấn thương, Arjen Robben đã lần đầu trở lại đội hình chính của Bayern trong trận đấu với Cologne. Và ngay lập tức, ngôi sao người Hà Lan đã biết cách làm cho mọi người lại một lần nữa phải nhắc đến tên anh.

    Để làm được điều đó không có cách nào tốt hơn là phải…ghi bàn, và Arjen Robben đã ghi bàn trong chiến thắng thứ 1.000 cho Bayern Munich ở mặt trận Bundesliga. Bàn mở tỷ số vào lưới Cologne cuối tuần qua là pha lập  công thứ 111 tính trên tất cả các mặt trận của anh trong màu áo Bayern trong đó có 75 pha lập công Robben ghi được tại Bundesliga.

    Song điều thật sự ấn tượng đáng nói hơn đằng sau những bước chạy, những con số thống kê “biết nói” là sự biến ảo rất khó lường trước mà Robben đã trình diễn ở trận đấu này.

    Pep Guardiola đã mang đến điều bất ngờ lẫn ngạc nhiên cho những ai yêu mến Hùm xám xứ Bavaria khi bố trí Robben xuất phát cùng lúc với Douglas Costa và Kingsley Coman. Đây là ba chuyên gia chạy cánh tốt nhất ra sân trong cùng một trận đấu, một kịch bản mà ít ai có thể ngờ tới trước đó.

    Nếu trên băng ghế huấn luyện không phải là Pep, thì với những HLV khác khi Robben được bố trí đá chính thì hoặc Costa, hoặc Coman phải đá dự bị là điều tất yếu. Nhưng với Pep thì không, Costa vẫn bám cánh trái quen thuộc, bên phía đối diện Coman vẫn chạy cánh phải sở trường. Còn Robben đá bó vào trong (một vị trí rất lạ lẫm với anh), Robben chơi bên cạnh Thomas Mueller, ngay trên Arturo Vidal và ngay dưới Robert Lewandowski… chứ không phải cánh phải quen thuộc.

    Dù bị thi đấu với vị trí trái sở trường, nhưng Robben với đôi chân ma thuật từng là nỗi ám ảnh đối với bất kỳ hậu vệ nào khi đối đầu với Robben vẫn thể hiện được sự lắt léo trong các pha đột phá, chạy chổ, đảo người và các cú dứt điểm.

    Có thể sắp tới Robben vẫn được sử dụng ở hành lang phải và là lựa chọn số một cho vị trí này trong đội hình Bayern. Song với “liều thuốc thử” mang tên Robben trước Cologne, Pep sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc bố trí đội hình. Khi muốn tạo ra nhiều đột biến và gây bất ngờ cho đối phương, Pep hoàn toàn có thể sử dụng cùng lúc cả cầu thủ Robben, Costa lẫn Coman.

    Pep Guardiola và cơn đau đầu mang tên Robben
    Pep Guardiola sẽ phải giải quyết bài toán khủng hoảng thừa trên hàng công của Bayern Munich. Ảnh: Internet.

    Sự cơ động và khả năng thích ứng nhanh của Robben khi được kết hợp với “bộ não” có nhiều ý tưởng siêu hạng của Pep cùng với phong độ rất ổn định của những ngôi sao như Lewandowski, Thomas Mueller…, sẽ càng khiến những móng vuốt của Hùm xám trở nên “dài” đáng sợ và khó lường hơn rất nhiều.

    Và với sự trở lại ấn tượng của ngôi sao hàng đầu mang tên Robben, Pep Guardiola sẽ bị “nhức đầu” để tìm ra những đáp án cho cuộc khủng hoảng thừa trên hàng công mà sắp tới Bayern phải đối mặt. Điều này khiến các CĐV Bayern nói riêng và NHM bóng đá nói chung thêm háo hức chờ đợi ngày Franck Ribery trở lại đội hình chính, thay vì… lo lắng “thừa người” như trước đây. Bởi nếu HLV Pep Guardiola có thể ghép được cùng lúc cả Robben lẫn Ribery vào hệ thống và vận hành trơn tru chắc chắn Bayern sẽ có một hàng tấn công siêu khủng để hướng tới những mục tiêu mang tham vọng cao hơn.

    (Bạn đọc: Võ Thắng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...