MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Pep Guardiola – Man City: đừng bỏ công đốn củi rồi đốt đi vài ngày

    00:34 Thứ bảy 14/04/2018

    BongDa.com.vn Với 13 điểm nhiều hơn Man United khi Ngoại hạng Anh chỉ còn 6 vòng nữa, chức vô địch gần như là chuyện đã rồi của Man City. Vương miện sớm hay muộn cũng về với Etihad. Nhưng nếu cứ để chiếc vương miện đẹp đẽ ấy bị nhiều vết xướt thì còn đâu vẻ hào hùng, cao quý của một nhà vô địch.

    Trước khi bắt đầu bước vào tháng tư, mọi thứ với Pep Guardiola – Man City là cả một màu hồng. Họ bỏ xa nhóm còn lại tại Ngoại hạng Anh tới 16 điểm, đặt mục tiêu vô địch ngay trước mắt đại kình địch Man United và thậm chí lên ngôi tại Champions League. Nhưng chỉ trong hai tuần ngắn ngủi, họ phải hứng chịu sức ép khủng khiếp bởi những đòn đánh trả từ các đối thủ.

    Pep Guardiola – Man City: đừng bỏ công đốn củi rồi đốt đi vài ngày - Bóng Đá

     Man City liên tiếp nhận những đòn trời giáng.

    Dẫu biết Liverpool là đội duy nhất đánh bại được Man City ở Ngoại hạng Anh trước tháng 4 nhưng chẳng ai dám nghĩ họ lại có thể làm tình làm tội đội chủ sân Etihad đến hai lần nữa khi ra sân chơi Champions League. Để rồi Man United xuất hiện xen giữa và giáng cho Man City thêm một cú tát. Chung quy lại 3 trận vừa qua của Man City họ để thua tới 8 bàn, ghi 3 bàn và thất bại cả 3 trận.

    Đáng nói từ đầu mùa Man City đã bỏ ra hơn 200 triệu bảng để nâng cấp hàng thủ từ thủ môn đến trung vệ hay hậu vệ biên. Nhưng rồi chính những con người đó đã “thoát xác” thành kẻ hề trước hàng công của hai đội bóng áo đỏ. Đó chẳng khác nào lời mỉa mai cay đắng nhất cho hình ảnh của tân vương (chưa chính thức) của nước Anh.

    Có nhiều lý do để biện hộ cho chuỗi 3 trận thua liên tiếp của Man City rằng lịch thi đấu không thuận lợi, trọng tài bắt sai, không may mắn (nhiều pha bóng trúng xà ngang, cột dọc)… nhưng suy cho cùng đây là lúc Man City và ngay cả HLV Pep Guardiola đã bộc lộ quá nhiều điểm yếu.

    Pep Guardiola – Man City: đừng bỏ công đốn củi rồi đốt đi vài ngày - Bóng Đá

     Pep và Man City bộc lộ những vấn đề ờ thời điểm quan trọng.

    Pep vẫn lịch lãm nhưng nổi nóng không cần thiết (bị đuổi lên khán đài), điềm tĩnh nhưng chẳng quyết đoán khi cần quyết liệt và cơ bản ông không thổi bùng được ngọn lửa chiến đấu cho học trò. Trong khi đó tiki-taka đã bị lối đá tốc chiến tốc thắng của Liverpool cuốn phăng và chẳng thể chống cự khi Man United biến hóa. Hàng hậu vệ giá trị hàng trăm triệu nhưng chẳng thể làm được gì đáng kể.

    Thua 3 trận liền là điểm trừ vô cùng lớn đối với Man City và Pep Guardiola nhưng đó chưa phải là tất cả bởi cuối tuần này họ sẽ làm khách trước Tottenham – một đối thủ không thiếu những phẩm chất như Liverpool hay Man United.

    Một trận thua nữa trước Tottenham sẽ khiến Man City gánh vết nhơ lịch sử. Cho dù thua trận này cơ hội vô địch của Man City vẫn là sáng nhất (vẫn hơn nhóm sau ít nhất 10 điểm trong 5 vòng còn lại) nhưng một đội bóng của Pep Guardiola và là nhà vô địch Anh liệu có xứng đáng và vinh quang không khi thua liền 4 trận trên mọi đấu trường?

    Để được thành quả như ngày hôm nay, Pep Guardiola đã rất vất vả trong mùa đầu tiên. Nhờ sự nhạy bén và tài năng hơn người, Pep đã định hình được cho Man City một lối chơi đầy sức mạnh và hiệu quả.

    Pep Guardiola – Man City: đừng bỏ công đốn củi rồi đốt đi vài ngày - Bóng Đá

     Thua một trận nữa trước Tottenham sẽ khiến "tân vương" Man City nhận nhiều lời gièm pha.

    Nếu cứ phăng phăng như vậy về đích thì còn lâu lắm người ta sẽ mãi nói về mùa giải đặc biệt 2017/18 của Pep Guardiola tại Man City. Nhưng nếu để thua liền từ 4 trận (hoặc hơn) thì người ta sẽ nhìn Pep Guardiola - Man City bằng ánh mắt hoàn toàn khác.

    Chiếc cúp có lẽ trước sau gì cũng của họ nhưng nhận cúp trong vị thế nào, thần thái ra sao đó mới là điều quan trọng. Đây là mùa giải Pep Guardiola rất muốn cho thiên hạ thấy ông không ăn may cùng Barcelona hay Bayern Munich. Tất cả phụ thuộc vào việc họ sẽ đứng dậy bằng cách nào sau 3 đòn chí mạng từ hai đại kình địch.

    Và phía trước họ sẽ là một kình địch khác!

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 00:05 14/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...