MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Park Ji-sung trở lại nước Anh, bắt đầu sự nghiệp huấn luyện

    10:57 Thứ ba 21/12/2021

    BongDa.com.vn Cựu ngôi sao của Man Utd - Park Ji-sung đã trở lại nước Anh để hoàn thành khóa huấn luyện viên chuyên nghiệp.

    Park Ji-sung là cầu thủ người Hàn Quốc đầu tiên chơi bóng tại Premier League khi gia nhập Man Utd vào năm 2005. Trong 7 mùa giải cống hiến, Park Ji-sung cùng Quỷ đỏ giành được 4 Premier League, 1 Champions League, 3 League Cup, 4 Siêu cúp Anh và 1 FIFA Club World Cup. Năm 2012, tiền vệ châu Á đã cập bến QPR, khoác áo CLB 1 mùa giải, 1 mùa giải trở về PSV theo dạng cho mượn trước khi tuyên bố giải nghệ.

    Park Ji-sung returns to QPR for coaching training - Bóng Đá

     Park Ji-sung là cái tên được yêu mến tại Old Trafford.

    Mới đây, Park Ji-sung đã trở lại QPR để huấn luyện đội U-16, như một phần trong khóa huấn luyện viên chuyên nghiệp của cựu danh thủ này. Huyền thoại người Hàn Quốc chia sẻ: “Đã từng thi đấu cho QPR, tôi thực sự muốn xem cách họ phát triển những cầu thủ trẻ của mình như thế nào. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ các cầu thủ cũng như các huấn luyện viên.

    Đó không chỉ là về kỹ năng hay khả năng của bạn, mà còn là về tâm lý của bạn. Mọi người có thể nghĩ rằng trở thành một huấn luyện viên khá giống với trở thành một cầu thủ. Đối với tôi, tôi nhận ra nó hoàn toàn khác. Nó không chỉ là về chiến thuật, nó là tất cả mọi thứ - khả năng lãnh đạo, giao tiếp, cách bạn có thể gây ảnh hưởng đến các cầu thủ.”

    Được biết Park Ji-sung đang tham gia khóa đào tạo lấy chứng chỉ B. Sau đó anh phải lấy được chứng chỉ A, cuối cùng là chứng chỉ Pro – chứng chỉ HLV cao cấp nhất của châu Âu, cho phép các chiến lược gia tiếp quản một CLB chuyên nghiệp hàng đầu.

    Những khoảnh khắc tuyệt vời của Park Ji-sung tại PSV

     
    Endo | 10:27 21/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...