MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC: Chelsea vỡ mộng nổ bom tấn chuyển nhượng
  • Cựu thuyền trưởng Liverpool lọt vào mắt xanh của CLB vừa xuống hạng
  • CHÍNH THỨC! UEFA trừng phạt Jose Mourinho
  • 'Dream team' của Arteta với 3 tân binh và chữ ký 100 triệu
  • MU nguy cơ mất thêm trụ cột trước chung kết FA Cup
  • Pep Guardiola nói thẳng về trình độ của Ten Hag
  • 4 tân binh trong mơ của Arsenal sau khoản chi 240 triệu bảng
  • Xác nhận! Liverpool có chữ ký đầu tiên trong mùa hè
  • Odegaard và Saka gây chú ý khi nghỉ hè
  • 4 điều M.U cần làm để vô địch FA Cup
  • Pep Guardiola: "Cậu ấy không đến Man Utd để nghỉ mát"
  • 5 điểm nóng đại chiến Man City - Man United
  • HLV Xavi nói lời phũ phàng với Ruben Neves
  • Arteta hoàn toàn đúng khi theo đuổi chữ ký 60 triệu bảng
  • Xác nhận: Ederson ngồi dự bị chung kết FA Cup
  • Quyết định của Benzema mang đến cú sốc cho Arsenal?
  • Inter Milan cứu rỗi 'kẻ thừa' Chelsea
  • Arsenal đạt thỏa thuận cá nhân với thương vụ kỷ lục
  • Bruno Fernandes hé lộ thông điệp của Ten Hag
  • Andy Cole: M.U không thể vô địch, kể cả chiêu mộ cậu ấy
  • Chuyển nhượng 02/06: Động thái mới với Mount, M.U đàm phán 2 tiền đạo; Bộ đôi cùng lúc rời Chelsea
  • Newcastle United đối tác ở Châu Á cho mùa giải 2023/24
  • Những cái tên có thể sẽ chơi trận cuối cùng cho Man Utd
  • Rời Chelsea, Joao Felix chọn xong bến đỗ ở Premier League
  • Tìm đối tác cho Casemiro, M.U quyết đấu Man City
  • CHÍNH THỨC! Cú sốc cho Jesse Lingard; Lính đánh thuê trở lại M.U
  • Vụ Kane khó nhằn, Real chuyển hướng tiền đạo Chelsea
  • Chung kết FA Cup: Bernardo Silva, bài toán khó chờ MU
  • Chuyên gia tấm tắc khen ngợi mục tiêu Arsenal
  • Haaland làm nóng thêm chung kết FA Cup, MU đấu Man City
  • Cú lừa Xhaka xuất hiện?
  • NÓNG! Real đón tân binh 100 triệu euro trong tuần tới
  • Bom tấn Premier League ngầm xác nhận đến Liverpool
  • Simeone phá vỡ im lặng về tương lai của Felix
  • "Tiền đạo hoàn hảo cho triết lý bóng đá của Ten Hag"
  • Man Utd chuẩn bị ngậm trái đắng trên TTCN
  • CHÍNH THỨC: CLB rớt hạng Premier League chia tay HLV
  • HLV Phan Thanh Hùng bị CLB Đà Nẵng sa thải
  • Dàn sao có thể đầu quân cho Man City hè này
  • Tiếp cận người đại diện, Arsenal muốn chiêu mộ tiền vệ toàn năng
  • Park Ji-sung: Son là 'vũ khí' lợi hại của Tottenham ở cuối mùa

    19:15 Thứ tư 22/03/2023 | 1

    Cựu danh thủ Park Ji-sung cho rằng một cá nhân như Son Heung-min không thể tỏa sáng nếu cả tập thể đều chơi kém.

    Park Ji-sung: Son là 'vũ khí' lợi hại của Tottenham ở cuối mùa - Bóng Đá

    Son được kỳ vọng sẽ giúp Tottenham kết thúc mùa giải trong top 4 Premier League. Ảnh: Reuters.

    "Rất khó để giành giải Vua phá lưới Premier League. Son là mẫu cầu thủ đặc biệt. Nhưng khi một đội bóng chơi kém, bất kỳ cá nhân nào cũng sẽ gặp khó khăn. Son còn dính chấn thương và mất thời gian hồi phục. Ở những trận gần đây, cậu ấy bắt đầu để lại tầm ảnh hưởng. Cậu ấy cần thời gian. Son sẽ là vũ khí lợi hại ở cuối mùa", Park Ji-sung chia sẻ trên Tutto Mercato hôm 21/3.

    Park Ji-sung là cầu thủ Hàn Quốc đầu tiên vô địch Premier League và Champions League, khi anh còn khoác áo MU. Park Ji-sung và Son Heung-min luôn bị CĐV đem ra so sánh. Bộ đôi này tỏa sáng ở các thời điểm khác nhau, và đều là niềm tự hào của dân Hàn Quốc. Park Ji-sung vượt trội về số danh hiệu có được, trong khi Son là một trong những tiền đạo hay nhất mà bóng đá Hàn Quốc từng sản sinh.

    Dù vậy, Son đang trải qua mùa giải thất vọng. 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, anh chỉ ghi 2 bàn và góp 1 kiến tạo. Mùa trước, Son ghi 23 bàn tại Premier League và giành giải Vua phá lưới cùng Mohamed Salah. Ở mùa này, đội trưởng tuyển Hàn Quốc mới có 6 pha lập công tại giải quốc nội, trong đó có 4 bàn ghi được khi vào sân từ ghế dự bị.

    Sau trận hòa 3-3 của Tottenham trước Southampton ở vòng 28 Premier League hôm 18/3, mũi nhọn xứ kim chi bị cựu tiền vệ Jamie O'Hara chỉ trích: "Cậu ta chơi như mất sức sống. Có vẻ như cậu ta không còn thích chơi bóng đá nữa. Chuyện gì đang xảy ra với cầu thủ đẳng cấp thế giới này vậy?".

    Nội bộ Tottenham đang hỗn loạn khi HLV Antonio Conte công khai chỉ trích các học trò, trong đó có Son: "Tôi phải thừa nhận rằng Tottenham là một tập thể thiếu chuyên nghiệp. Họ không có mục tiêu thi đấu. Các cầu thủ thậm chí còn né tránh áp lực và không muốn đối mặt với căng thẳng. Đó là lý do trong suốt 20 năm qua, CLB này chẳng có danh hiệu nào".

    Ở giải quốc nội, Spurs xếp thứ 4 với 49 điểm, hơn đội đứng sau Newcastle 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận.

    Duy Luân | 18:29 22/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...