Arsenal đã giành được kết quả tưng bừng trên đất Ukraine với một đội hình gồm hàng loạt các cầu thủ trẻ. Chiến thắng 3-0 cũng giúp đội chủ sân Emirates chính thức lọt vào vòng loại trực tiếp tại sân chơi Europa League cùng Chelsea.
Có thể nói, đây là màn trình diễn ấn tượng từ các sao trẻ The Gunners khi Willock, Smith Rowe và Eddie Nketiah ra sân ở đội hình xuất phát. Và trong hiệp hai, Unai Emery giới thiệu ba măng non khác là Zech Medley, Bukayo Saka và Charlie Gilmour.
Trong đó, Medley và Saka thực sự tạo ra chú ý với ngôi sao Mesut Ozil - người không xuất hiện trong trận đấu rạng sáng nay. Cầu thủ sinh năm 1988 đã chúc mừng các đàn em trên mạng xã hội về chiến thắng 3-0 và khẳng định niềm tin của mình về tương lai tại sân Emirates.
Trong khi đó, cựu hậu vệ Martin Keown tin rằng màn trình diễn của Joe Willock trong chiến thắng ở Kiev đã chứng minh rằng anh ấy đã sẵn sàng bước ra ánh sáng. Ông nói với BT Sport: "Tôi đã thực sự ấn tượng với chàng trai này và tôi nghĩ anh ấy đang thể hiện tốt hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân tối nay.
Cho dù đó là cho Arsenal hay một nơi nào khác thì Joe cũng đã đạt đến giai đoạn mà anh ấy phải được chơi bóng đá. Cậu ấy phải được thi đấu nhiều hơn. Cậu ấy rất xuất sắc. Cậu ấy cần được xuất hiện ở Premier League hoặc đi đến một câu lạc bộ khác để ra sân như một phần của sự phát triển về trình độ".