MỚI NHẤT :
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • Một đại gia hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Olympic Việt Nam: Chúng ta đã có một thất bại trong niềm tự hào

    22:17 Thứ tư 29/08/2018

    BongDa.com.vn Phải thấy rằng chúng ta đã thua Hàn Quốc vì sự chênh lệch về đẳng cấp và tâm lý thi đấu tuy nhiên đó vẫn là một trận cầu khiến cho người hâm mộ, những người làm bóng đá Việt Nam và bản thân các cầu thủ có thể tự hào.

    Trước tiên có thể nhìn nhận rằng trận cầu giữa 2 đội Olympic Việt Nam và Hàn Quốc tại bán kết Á vận hội đã phần nào phô diễn và đánh giá luôn thực lực của 2 nền bóng đá. Trong khi Olympic Việt Nam chỉ còn thiếu Hùng Dũng, Văn Hậu và Văn Lâm là đã đủ đội hình tuyển quốc gia thì Olympic Hàn Quốc gần như chẳng thiếu ngôi sao đáng chú ý nào của nền bóng đá Hàn Quốc khi đối đầu với Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Olympic Việt Nam có trận thua tâm phục khẩu phục trước Olympic Hàn Quốc.

    Họ có Son Heung Min trong đội hình, họ có người nhện Cho Hyun Woo vừa làm đương kim vô địch thế giới Đức phải tắt điện, ngoài ra còn có Messi Hàn Quốc Lee Seung-woo, cầu thủ chạy cánh Hwang Hee-Chan cũng vừa mới đá WC trở về,… Dường như những cái tên đáng xem nhất của bóng đá Hàn Quốc hiện nay đều đã ra sân đối đầu với Olympic Việt Nam trong trận bán kết vừa qua, thua trong trận đấu ấy rõ ràng không có gì phải thất vọng.

    Hơn thế nữa, dù sớm thua trước 2 bàn nhưng tinh thần các cầu thủ vẫn rất kiên cường, liên tục gây sức ép. Cuối hiệp 2 chúng ta đã có khá nhiều cơ hội, nếu Văn Thanh bình tĩnh hơn, tỷ số có thể đã là 2-3. Không sao cả, người hâm mộ vẫn ở bên các bạn vì các bạn là những chiến binh quả cảm, thể lực bị bào mòn nhưng vẫn cống hiến đến giây cuối cùng. Phải nói đúng như lời HLV Park Hang-seo phát biểu sau trận đấu, trận này chỉ hơi tiếc là cầu thủ chúng ta hơi thiếu tự tin khi gặp Hàn Quốc nên đã sớm để lộ sơ hở và thua sớm, tuy nhiên có gặp những đối thủ mạnh, ở tầm vượt trội như vậy các cầu thủ trẻ của Việt Nam mới gặt hái được nhiều bài học.

    Mọi thứ vẫn chưa kết thúc, Olympic Việt Nam vẫn còn một trận cầu nữa với đối thủ chỉ ngang tầm trong trận tranh hạng ba để viết tiếp trang sử cho bóng đá Việt Nam. Ông Park Hang-seo đúng là bậc cầm quân kỳ tài, chỉ trong vòng 9 tháng dẫn dắt bóng đá Việt Nam ông đã đưa đội tuyển từ nhóm trung bình yếu của châu lục lên tới nhóm đầu của châu lục và dám đá những trận cầu sòng phẳng. Dù kết quả cuối cùng có như thế nào thì sau giải đấu này chúng ta cũng đã có thể khẳng định thực lực của mình trong mắt bạn bè châu lục, những kết quả liên tiếp mà chúng ta có được là thành quả của sự khổ luyện, ý chí và quyết tâm thực sự.

     - Bóng Đá

     Người hâm mộ tự hào về những gì mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã làm được. Ảnh: Huy Hùng.

    Nhiều người vẫn cứ lo thành tích tại giải U23 châu Á đầu năm 2018 chỉ là phong độ nhất thời thì ASIAD 2018 đã là câu trả lời hoàn hảo cho nghi vấn đó. Uzbekistan, đương kim vô địch của U23 châu Á vừa mới bị loại tại tứ kết, thậm chí đối thủ tại bán kết của chúng ta lúc ấy là Qatar giờ đây còn chẳng qua nổi vòng đấu bảng. Thành tích bán kết của Olympic Việt Nam đã chứng minh rằng, bóng đá Việt Nam đang trỗi dậy và hoàn toàn đủ khả năng để làm những điều lớn lao tại đấu trường châu lục. Từ đây chúng ta đã có thể tự tin khi đối đầu với các đối thủ mạnh và giấc mơ World Cup với nền bóng đá nước nhà cũng không còn quá xa vời nữa.

    Dẫu biết còn nhiều điều phải làm để tiếp tục tiến bộ, tuy nhiên các chàng trai áo đỏ hãy tự tin vào bản thân, đừng vì một trận thua mà sa sút tinh thần, người hâm mộ luôn đặt niềm tin và tự hào vì đội tuyển. Với thành tích đã có tại ASIAD 2018 bóng đá Việt Nam đã có thêm những mục tiêu, những niềm hi vọng trong tương lai gần.

    (Bạn đọc: Nhữ Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 21:45 29/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...