Rạng sáng nay, Real Madrid vừa chạm trán với Real Valladolid trên sân nhà Bernabeu, trong khuôn khổ vòng 2 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Sau trận đấu mở màn đầy suôn sẻ, các cầu thủ bên phía Los Blancos hưng phấn bước vào màn đụng độ tiếp theo, họ liên tục dồn ép đối thủ và tạo ra vô số cơ hội ngon ăn, tuy nhiên các chân sút Real lại tỏ ra khá vô duyên trong các tình huống dứt điểm.
Mãi đến khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn vỏn vẹn 8 phút, Bầy Kền Kền mới có được bàn thắng khai thông thế bế tắc nhờ pha xoay người dứt điểm vô cùng quyết đoán đến từ vị trí của Karim Benzema. Những tưởng với bàn thắng muộn này, Real sẽ tiếp tục bỏ túi 3 điểm qua đó củng cố ngôi vị đầu bảng sau 2 vòng đấu, thế nhưng bất ngờ lại xảy ra vào phút 88, trong một pha phản công mẫu mức, các cầu thủ Valladolid đã xuyên thủng mành lưới Thibaut Courtois và buộc Los Blancos phải chia điểm ở trận đấu này.
Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, HLV Zinedine Zidane tỏ vẻ rất bực tức do sự thiếu tập trung của các cầu thủ ở những phút cuối. Phát biểu sau trận đấu, ông nói:
"Bạn có thể để mất bóng, điều đó có thể xảy ra, nhưng chúng tôi đã đứng không đúng vị trí trong phòng ngự. Chúng tôi đã thực hiện khó khăn nhất, ghi một bàn thắng, và sau đó chúng tôi cần phải phá quả bóng kh*n kiếp đó ra khỏi khu vực nguy hiểm trong phần còn lại của trận đấu. Chúng tôi biết chúng tôi phải chơi 90 phút. Chúng tôi không thể chỉ thi đấu tập trung trong 50 hoặc 60 phút."
Cùng xem lại những pha cản phá của Ramos trong trận đấu với Real Valladolid mùa trước: