MỚI NHẤT :
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • NÓNG: Chelsea 'đục nước béo cò', âm mưu cuỗm sao MU

    15:24 Chủ nhật 26/08/2018 | 3

    BongDa.com.vn Mới đây, truyền thông Anh gây sốc khi đưa tin về mục tiêu chuyển nhượng của Chelsea thời gian tới.

    Thị trường chuyển nhượng ở Anh đã đóng cửa được 1 thời gian nhưng các CLB vẫn hỗn loạn, xôn xao vì tương lai các trụ cột. Sau mùa hè với đủ lùm xùm  từ Chủ tịch cho đến băng ghế HLV, Chelsea đã có sự chuẩn bị tương đối ổn cho cuộc chiến Premier League mùa giải 2018/2019.

    NÓNG: Chelsea 'đục nước béo cò', tình cuỗm siêu sao MU - Bóng Đá

     Chelsea bất ngờ muốn theo đuổi De Gea.

    Thời gian qua, cổ động viên The Blues chẳng khác nào ngồi trên đống lửa khi các trụ cột đội nhà lần lượt nhận được sự quan tâm từ các ông lớn châu Âu. Sau chuỗi sự kiện dai dẳng, mệt mỏi, cuối cùng, Ban lãnh đạo CLB đành chấp nhận để Thibaut Courtois cập bến Real Madrid. 

    Mất đi thủ thành số 1, đội chủ sân Stamford Bridge nhanh chóng đánh tiếng chiêu mộ Kepa Arrizabalaga của Atletico Madrid với giá 72 triệu bảng. Thế nhưng, thương tầng Chelsea vẫn tỏ ra chưa hài lòng và an tâm khi đặt mùa giải đội nhà vào một cầu thủ trẻ.

    Mới đây, theo truyền thông nước Anh, Ban lãnh đạo đại diện Premier League muốn sở hữu chữ ký của một thủ môn xứng tầm. Cụ thể, tờ Daily Record tiết lộ The Blues bất ngờ đưa De Gea vào tầm ngắm và sẵn sàng kích nổ bom tấn trong thời gian tới. CLB cho rằng chỉ có siêu sao người Tây Ban Nha là sự thay thế hoàn hảo cho vị trí của Courtois.

    Theo tờ báo xứ sở sương mù, lý do khiến Chelsea tự tin theo đuổi De Gea là vì những rắc rối, bế tắc trong việc thương thảo gia hạn hợp đồng với Manchester United. Gần đây, Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" bày tỏ thiện ý và không ngừng gửi đề nghị tiếp tục gắn bó tới thủ thành số 1. Song, phía ngôi sao 27 tuổi, người đại diện Jorge Mendes đưa ra điều kiện gây khó khăn MU.

    Theo đó, De Gea muốn hưởng mức lương tương đương với Sanchez, tức vào khoảng 350.000 bảng/tuần, tăng gần gấp đôi những gì thủ thành người Tây Ban Nha đang nhận. Hiện tại, cầu thủ người Tây Ban Nha đang nhận mức lương 200.000 bảng/tuần (sau thuế) và nằm trong nhóm những cầu thủ hưởng lương cao nhất cùng với Romelu Lukaku (200.000 bảng), Paul Pogba (290.000 bảng). 

    Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" phải cân nhắc kỹ vì đội bóng đang có quỹ lương cao nhất thế giới, khi mùa 2017/18 họ đã tốn tới 232 triệu bảng để trả lương cầu thủ. Nếu tăng lương cho De Gea, khoản tiền chi trả sẽ tiếp tục phình to. Chưa kể, những thủ môn hàng đầu Ngoại hạng Anh, Ederson (Man City) nhận 65.000 bảng/tuần hay Alisson Becker (Liverpool) hưởng 120.000 bảng/tuần.

    Bạch Băng | 15:25 26/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...