Cách đây chưa lâu, đại diện Jorge Mendes của thủ thành David De Gea đưa ra một điều kiện gây khó khăn cho ban lãnh đạo Manchester United. Cụ thể, theo Metro, ông muốn thân chủ của mình phải được hưởng mức lương 350.000 bảng/tuần (sau thuế).
Dĩ nhiên, mức lương này thực sự là một con số khổng lồ dành cho một người trong khung gỗ, nhưng nếu đem nó ra so sánh với thực trạng hiện nay và cộng thêm tài năng của cựu ngôi sao Atletico Madrid thì quả thực yêu cầu này không hẳn là quá đáng.
Theo những nguồn tin trên Daily Record, khi mà những thoả thuận chưa được hoàn thành thì mới đây De Gea đã chính thức từ chối mọi đề nghị của Quỷ đỏ vì những con số được đưa ra có vẻ như không làm anh hài lòng. Thủ thành sinh năm 1990 muốn có sự cân bằng về mức đãi ngộ giống như những Paul Pogba và Alexis Sanchez.
Người ta cho rằng vấn đề của De Gea không phải như Thibaut Courtois, người không chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của đội bóng chủ quản và chỉ muốn được ra đi. Vì thế, nếu BLĐ Man Utd đồng ý chi ra một bản giao kèo đủ sức hấp dẫn, 'thánh tôn' sẽ vẫn là người của họ trong nhiều năm tới.
Ngược lại, nếu mọi chuyện không thể giải quyết ổn thoả, viễn cảnh De Gea chơi bóng tại Old Trafford sẽ chỉ tối đa gói gọn trong 2 năm nữa (khi Man Utd kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm đến năm 2020), trước khi anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.