MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Nỗi sợ lớn nhất của Tuchel đã hiện rõ sau trận thua West Ham

    17:57 Chủ nhật 05/12/2021 | 1

    BongDa.com.vn Trận thua 2-3 trước West Ham không chỉ khiến Chelsea đánh mất ngôi đầu bảng mà còn khiến Thomas Tuchel mất đi một loạt hảo thủ. Khi mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, đây mới chính là vấn đề khiến chiến lược gia người Đức đau đầu nhất.

    Chelsea đã chơi dưới sức trong chuyến hành quân đến sân London của West Ham đêm qua. Dù tạo ra nhiều cú sút hơn so với West Ham (19-11), tuy nhiên hệ số bàn thắng kì vọng của Chelsea tạo ra là khá thấp - 1.37 (theo Understat). Điều này chứng tỏ rằng hai bàn thắng mà The Blues có được trước Búa tạ cũng đã là "vượt quá kì vọng" phỏng theo dự đoán của máy tính.

    Nỗi sợ lớn nhất của Tuchel đã hiện rõ sau trận thua West Ham - Bóng Đá

     Tuchel không hài lòng với cách chơi của Chelsea trong đêm qua.

    Thực tế, những khó khăn của Chelsea đã phần nào được cảnh báo từ trận với Watford. Kết thúc trận đấu ngày hôm đó, Thomas Tuchel nói với Amazon: "Hôm nay chúng tôi hoàn toàn không sẵn sàng cho trận đấu này."

    "Có lẽ tôi đã không tìm ra cách tiếp cận phù hợp để giúp đội bóng sẵn sàng. Ngay cả khoảng nghỉ sau 11 phút đầu tiên cũng không thay đổi được cách tiếp cận của chúng tôi. Chelsea không đối phó tốt với sức ép bởi bóng một và bóng hai."

    "Chúng tôi đã có rất nhiều thay đổi nhưng lại mắc quá nhiều lỗi. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là cố gắng giữ được 3 điểm. Đó là một chiến thắng may mắn".

    Còn sau trận thua ngược 2-3 đêm qua, thứ Tuchel muốn thấy ngay lúc này là một kì nghỉ Đông, chứ không phải là kết quả của những đối thủ như Liverpool hay Man City.

    Sau 15 vòng đấu, dàn hảo thủ của Tuchel đang dần rụng rơi. Cuộc quyết chiến với West Ham đã lấy đi của Chelsea ít nhất 6 cầu thủ. Tuchel buồn bã thông báo: "Kai bị tổn thương mạnh, Marcos Alonso bị đau lưng, vì vậy, đó là hai sự thay thế do chấn thương. Tôi không biết khi nào N’Golo Kante sẽ trở lại và chúng tôi cũng thiếu Mateo Kovacic trong năm hoặc sáu tuần."

    Thậm chí khi phóng viên hỏi về tình trạng của Jorginho và đặt ra thắc mắc liệu tiền vệ người Italia có hồi phục trước cuộc đụng độ với Zenit vào giữa tuần hay không, Tuchel đã "nổi đóa".

    "Jorgi phải thi đấu với chứng đau hông trong nhiều trận đấu và bạn có thể thấy điều đó. Tình hình là vậy. Bạn có thể nói thế nào đây? Nếu tôi nói tôi không biết thì làm sao bạn có thể nói đó là trước năm mới?", chiến lược gia người Đức trả lời khá hằn học.

    Nỗi sợ lớn nhất của Tuchel đã hiện rõ sau trận thua West Ham - Bóng Đá

     Tuchel đã nổi đóa khi phóng viên hỏi về Jorginho.

    "Đó không phải là điều thú vị như tôi nghĩ. Anh ấy sẽ chơi khi anh ấy bình phục. Anh ấy còn cả một chặng đường dài phía trước, nếu tôi nói bây giờ anh ấy chơi với Zenit và anh ấy không thi đấu thì điều đó không giúp ích được gì," Tuchel kết lại. 

    Rõ ràng, hơn ai hết Tuchel thấu hiểu phong độ đi xuống của Chelsea trong thời gian qua là vì cái gì. Lịch thi đấu căng thẳng cộng với một loạt chấn thương của các trụ cột khiến ông phải "giật gấu vá vai" mới có thể giúp Chelsea kiếm điểm. Tuy nhiên, trước một West Ham thi đấu lì lợm, hệ thống chắp vá của Chelsea đã bắt đầu bộc lộ vấn đề. Và có lẽ, ngay từ bây giờ, Tuchel nên lên danh sách "đi chợ" là vừa. Chữ ký gần 100 triệu bảng (Romelu Lukaku) trong mùa Hè là chưa đủ để Chelsea bứt phá lên hẳn so với Liverpool hay Man City.

    Buổi tập đầu tiên của Saul ở Chelsea 

     
    Ngọa Long | 17:27 05/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...