MỚI NHẤT :
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Những tên tuổi lớn đang lẹt đẹt tại giải quốc nội

    09:44 Thứ ba 29/12/2015

    Họ đều từng là những tên tuổi lớn lừng lẫy tại giải quốc nội và châu Âu nhưng giờ đây đang rất chật vật đi tìm lại chính mình.

    (BongDa.com.vn) – Họ đều từng có một thời chưa xa lừng lẫy tại giải quốc nội và châu Âu nhưng giờ đây đang rất chật vật đi tìm lại chính mình. Dù đã có nhiều nỗ lực để thoát khỏi thảm cảnh đó nhưng hiện tại các đội bóng này vẫn thi đấu rất thất thường.

    Những tên tuổi lớn đang lẹt đẹt tại giải quốc nội
    AC Milan vẫn đang trong tình trạng khủng hoảng không lối thoát. Ảnh: Internet.

    AC Milan

    Nhắc đến Rossoneri, ngay cả những “gã khổng lồ” hùng mạnh nhất châu Âu như Real Madrid, Barcelona hay Barcelona cũng đều phải kiêng nể. Đội chủ sân San Siro đã từng 7 lần đoạt Champions League và 21 danh hiệu Scudetto trong quá khứ. Nhưng giờ đây đội bóng sọc đỏ đen vẫn đang loay hoay tìm lại chính mình.

    Sau một mùa giải không thành công họ đã chia tay công thần một thời Filippo Inzaghi nhưng dưới triều đại của Sjnisa Mihajlovic mọi chuyện cũng chẳng khá hơn. Hiện tại AC Milan đang xếp thứ 6 và có lối chơi cùng phong độ rất kém thuyết phục so với top các đội dẫn đầu. Thậm chí đã lúc huấn luyện viên người Serbia còn suýt mất ghế bởi sự nhạt nhòa của các học trò.

    Olympique Marseille

    Những tên tuổi lớn đang lẹt đẹt tại giải quốc nội
    Marseille đang lẹt đẹt ở nhóm giữa ở Ligue 1. Ảnh: Internet.

    Chưa phải là một tên tuổi quá hùng bá ở Cúp C1 nhưng ít ra đội chủ sân Velodrome cũng từng một lần lên “hụt” chức vô địch Champions League mùa giải 1992-1993. Tại Ligue 1, họ cũng từng nhiều năm liền làm mưa làm gió với 10 lần vô địch. Thế nhưng đáng tiếc rằng trong ba năm gần đây họ đang sa sút một cách thê thảm.

    Mất đi ngôi sao sáng nhất là Valbuena nhưng bù lại mùa giải năm nay đội bóng thành phố Cảng thay máu khá mạnh bằng những tên tuổi như Abou Diaby, Remy Cabella, De Ceglie hay Lassana Diarra nhưng Marseille vẫn lẹt đẹt ở nhóm giữa, hồi đầu mùa có lúc họ còn đội sổ trên bảng xếp hạng. Một thực trạng đáng buồn với đội bóng giàu thành tích này.

    Liverpool

    Những tên tuổi lớn đang lẹt đẹt tại giải quốc nội
    Jurgen Kloop vẫn còn rất nhiều việc phải làm để khôi phục lại Liverpool. Ảnh: Internet.

    Đã không biết bao nhiêu lần các Liverpundian kỳ vọng vào sự lột xác của The Kop mỗi khi bước vào mùa giải. Thế nhưng cũng chừng đó lần Liverpool làm người hâm mộ thất vọng não nề bởi sự thất thường của mình. Đến lúc này, đội chủ sân Anfield cũng chỉ đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League.

    Brendan Rodgers đã đứt gánh giữa đường bởi sự yếu kém trong việc lèo lái con thuyền Liverpool, Jurgen Kloop đến mang theo bao hy vọng khấp khởi về việc tái sinh đội bóng. Nhưng xem ra, con đường đó vẫn còn rất dài và chẳng biết khi nào chiến lược gia người Đức mới có thể giúp Liverpool thoát khỏi ám ảnh vinh quang quá khứ.

    Valencia

    Những tên tuổi lớn đang lẹt đẹt tại giải quốc nội
    Valencia đang thể hiện bộ mặt đáng thất vọng tại La Liga mùa này. Ảnh: Internet.

    Dù không thể so sánh với Real Madrid và Barcelona tại La Liga nhưng Los Che vẫn có một quá khứ đáng tự hào và thường xuyên khiến hai đại gia này phải kiêng dè bởi lối chơi khó chịu của “Bầy dơi”.

    Bước vào mùa giải mới đã có rất nhiều kỳ vọng vào Valencia khi họ thoát khỏi cảnh nợ nần. Nhưng đáng tiếc đến lúc này Los Che đang lóp ngóp ở vị trí thứ 9 thể hiện một lối chơi ì ạch không bản sắc. Chẳng biết đến bao giờ “Bầy dơi” mới có thể cất cánh trở lại như xưa.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...