MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Những nhiệm vụ cấp thiết tại Barcelona: Hồi sinh 'sát thủ' Luis Suarez

    17:15 Thứ tư 08/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Đoàn quân của Ernesto Valverde đang có được khởi đầu hoàn hảo ở mùa giải năm nay. Đầu đã xuôi nhưng để ‘đuôi lọt’, Barcelona vẫn còn đó khá nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

    Không cần trông chờ quá xa, chuỗi ngày nhiều sóng gió với thầy trò Ernesto Valverde đang đợi họ ở ngay phía sau kỳ nghỉ quốc tế đang diễn ra. Những chuyến hành quân đến Turin, Valencia, Villarreal hay Santiago Bernabeu ‘dễ đến khó về’ sẽ là thuốc thử liều cao cho Gã khổng lồ xứ Catalan sau khởi đầu có thể nói là hoàn hảo với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga, bỏ xa đại kình địch Real Madrid đến 8 điểm và chỉ cần 1 điểm nữa để có thể giành quyền đi tiếp tại đấu trường Champions League. Bởi vậy, nhiệm vụ cấp thiết đối với Barcelona lúc này là giải quyết các vấn đề nội tại, về mặt chuyên môn cũng như phi chuyên môn.

    Những nhiệm vụ cấp thiết tại Barcelona: Hồi sinh 'sát thủ' Luis Suarez - Bóng Đá

     

    Hồi sinh ‘quái vật’ Luis Suarez

    Có lẽ không cần nói quá nhiều về vấn đề mà trung phong số 1 trong đội hình Gã khổng lồ xứ Catalan đang gặp phải lúc này. Ngôi sao người Uruguay vẫn chưa thể tìm lại phiên bản tốt nhất của bản thân khi liên tục gây thất vọng sau những cuộc đối đầu đã qua. Trước khung thành của đối phương, Suarez không còn là một sát thủ đáng sợ. Thay vào đó, anh liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn một cách khó tin.

    Siêu sao Lionel Messi vẫn đang tỏa sáng rực rỡ ở tuổi 30, song cơn hạn bàn thắng của Suarez chắc chắn có ảnh hưởng không nhỏ đến ‘chiến dịch’ của thầy trò Valverde trên tất cả các mặt trận ở mùa bóng năm nay. Trong kỳ nghỉ quốc tế lần này, Suarez không cần phải hội quân cùng ĐTQG Uruguay, một cơ hội tốt để chân sút sinh năm 1987 gạt bỏ mọi vấn đề và tập trung mài dũa lại bản năng sát thủ của mình.

    Những nhiệm vụ cấp thiết tại Barcelona: Hồi sinh 'sát thủ' Luis Suarez - Bóng Đá

     

    Không mạo hiểm với các ‘thương binh’

    Ousmane Dembele và Rafinha là 2 cái tên đang trong quá trình nỗ lực để hồi phục chấn thương sớm nhất có thể. Rafinha đã phải rời xa sân cỏ gần 8 tháng qua và đang rất nóng lòng được trở lại trong khi tân binh đắt giá Dembele dính phải chấn thương nghiêm trong hồi tháng 9 và được cho là có thể tái xuất trong trận El Clasico vào cuối tháng 12 tới, mặc dù theo dự kiến ban đầu, sao trẻ người Pháp sẽ không thể trở lại cho đến tận đầu năm 2018.

    Dẫu sao, ban huấn luyện đội bóng cũng không nên mạo hiểm đưa 2 ngôi sao này tái ngộ sân cỏ trước khi họ 100% hồi phục. Khát khao thể hiện bản thân là điều cần thiết với các cầu thủ trẻ song nếu trở lại khi chưa thực sự sẵn sàng, họ có thể phải trả cái giá cực đắt.

    Giảm áp lực từ vấn đề chính trị

    Barcelona từ lâu được biết đến như một biểu tượng độc lập của xứ Catalan. Bởi thế, trong bối cảnh tình hình chính trị có nhiều biến động như lúc này, không có gì khó hiểu khi Blaugrana cũng bị đặt dưới áp lực không kém gì các nhà chính trị gia tại vùng tự trị giàu có bậc nhất xứ bò tót. Hy vọng với sự tập trung giành cho ĐTQG trong kỳ nghỉ quốc tế này, không khí sẽ trở nên bớt căng thẳng hơn cho đến khi các giải đấu quốc nội trở lại.

    Bình An - BongDa.com.vn - TTVN | 17:00 08/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...