MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Những “ngọn hải đăng” của Man United

    13:13 Thứ sáu 11/12/2015

    Man United đang trải qua chuỗi ngày hết sức bết bát. Quỷ đỏ phải nhận bại trước Wolfsburg và bị giáng xuống chơi ở đấu trường hạng 2 Europa Leag

    (BongDa.com.vn) – Man United đang trải qua chuỗi ngày hết sức bết bát. Giữa tuần vừa qua Quỷ đỏ đã nhận lấy thấy bại bạc nhược trước Wolfsburg ở Champions League và qua đó bị giáng xuống chơi ở đấu trường hạng 2 Europa League. Tại Premier League, mặc dù đoàn quân của HLV Louis Van Gaal vẫn duy trì vị trí trong top 4, nhưng thành thật mà nói với lối chơi thiếu lửa thế này chẳng ai dám “mơ mộng” họ sẽ giành được ngôi vô địch vào cuối mùa.

    Những “ngọn hải đăng” của Man United

    S
    ong, trong bối cảnh u ám ấy các Manucians vẫn tìm ra những điểm sáng le lói, những cầu thủ này vẫn giữ được phong độ ổn định cao nhất kể từ đầu mùa dù cho các đồng đội thi đấu “trận mờ trận tỏ”. Tựu chung, có thể nói đây là những điểm tựa vững chắc của HLV Van Gaal trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

    David de Gea

    Tấn công bế tắc, nhưng Quỷ đỏ có một hàng phòng ngự rất cừ khôi. Tính đến thời điểm hiện tại Man United chính là đội bóng có số lần thủng lưới ít nhất tại Premier League với 10 bàn sau 15 trận. Và nếu có một cá nhân xứng đáng được tán dương trong một tập thể đầy rẫy những bất ổn của đội chủ sân Old Trafford, người đó không ai khác ngoài thủ thành David de Gea.

    Trong thời điểm mà sự sự ì ạch đang hiện rõ trong đội hình Man United như hiện nay thì De Gea chính là cầu thủ luôn giữ cho mình sự ổn định cao nhất. Thủ thành người Tây Ban Nha được ví von như là “tấm lá chắn” vững chắc của Man United, ít nhất anh có thể đảm bảo an toàn cho đội nhà trước khi nghĩ đến những trận thắng.

    Chris Smalling

    Những “ngọn hải đăng” của Man United

    Thời điểm này đúng một năm trước Chris Smalling còn là một “tội đồ”, vì chiếc thẻ đỏ ngốc ngếch của anh đã khiến Man United thua tan nát trước Man City. Ở một vị trí rất cần sự điềm đạm, khôn ngoan như trung vệ Smalling đã chơi như một cậu bé bồng bột lần đầu lên đội 1. Thậm chí đã có lúc người ta nghĩ rằng tương lai của anh sẽ không còn ở “Nhà hát”.

    Song, dưới bàn tay nhào nặn của Louis Van Gaal, Smalling dần được khai sáng và kích hoạt toàn bộ phẩm chất tốt nhất của mình. Từ đầu mùa giải đến giờ trung vệ sinh năm 1989 này luôn thi đấu xuất sắc gần như trong mọi trận đấu anh góp mặt. Smalling xứng đáng được xem là thủ lĩnh hàng phòng ngự Man United và cả ĐT Anh hiện tại.

    Anthony Martial

    Những “ngọn hải đăng” của Man United

    Martial gia nhập sân Old Trafford mùa hè vừa qua với cái giá đắt đỏ 36 triệu bảng. Thời điểm ấy nhiều người từng dè bỉu rằng HLV Louis van Gaal đang thực hiện một thương vụ điên rồ. Bởi một chân sút cầu thủ 19 tuổi chẳng có danh tiếng ở châu Âu làm sao có thể gánh vác trọng trách dẫn dắt hàng công Man United.

    Tuy nhiên chỉ sau vài trận đấu ngắn ngủi trong màu áo đội bóng mới Martial đang dần thay đổi cách nhìn của người hâm mộ về bản thân mình. Anh chỉ ghi 5 bàn và có 2 đường kiến tạo trong 16 lần ra sân kể từ đầu mùa. Nhưng đáng nói hơn hết, Martial đã đóng góp rất nhiều về mặt lối chơi cho Man United. Và không quá lời khi nói rằng cầu thủ sinh năm 1995 đang dần trở thành niềm cảm hứng trên hàng công Quỷ đỏ.

    Vệ Anh Tiến - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...