MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 28

    17:02 Thứ ba 12/03/2024

    BongDa.com.vn Hãy cùng xem lại những cá nhân và tập thể chơi tệ nhất ở giải VĐQG Ý cuối tuần qua.

    Nhìn lại loạt trận cuối tuần qua, The Cult of Calcio tổng hợp lại những nhân vật và tập thể chơi tệ nhất vòng 28 Serie A.

    Cầu thủ tệ nhất: Federico Fazio

    Chiến dịch của Salernitana tiếp tục trở thành một thảm họa. Với việc những cựu binh giàu kinh nghiệm nhất của đội bóng bắt đầu phạm các sai lầm nghiệp dư, chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra.

    Trong trận thua 2-4 trước Cagliari, hậu vệ người Argentina Federico Fazio đã mắc hai sai lầm nghiêm trọng, mỗi lần đều khiến 'Granata' phải nhận bàn thua. Trong pha đầu tiên, anh đã để mất quyền kiểm soát bóng một cách lãng xẹt, trong khi ở tình huống thứ hai, trung vệ này phá bóng không chính xác, giúp Eldor Shomurodov có thêm một bàn thắng.

    HLV tệ nhất: Roberto D'Aversa

     - Bóng Đá

    Roberto D'Aversa đã bị sa thải.

    Roberto D'Aversa là lựa chọn số 1 trong hạng mục này. Không phải vì thất bại của Lecce hay sự sa sút dẫn đến việc ông bị sa thải, mà vì hành động xảy ra sau tiếng còi chung cuộc.

    Máy quay ghi lại hình ảnh vị huấn luyện viên xông vào sân và húc đầu với tiền đạo Thomas Henry của Verona. Mặc dù trận đấu kết thúc với một kết quả không có lợi, nhưng đây vẫn là một sự cố mà lẽ ra bất cứ chiến lược gia nào cũng cần phải tránh bằng mọi giá.

    Tệ hơn nữa, ông thầy này sau đó còn tuyên bố rằng mình lao vào sân để duy trì trật tự và ngăn chặn một cuộc hỗn chiến khi trận đấu khép lại. Có lẽ ông không cần thiết phải bào chữa cho hành động của mình.

    Vì vậy, nếu sự trượt dốc của đội bóng của D'Aversa là chưa đủ, thì hành vi kể trên đã mang lại cho ban lãnh đạo Lecce một lý do hoàn hảo để đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên người Ý.

    Đội bóng tệ nhất: Lazio

    Đáng buồn thay cho Lazio, mùa giải của họ gần như đã kết thúc chỉ sau vài ngày.

    Đội bóng thủ đô đã phải vật lộn để đạt được sự ổn định ở giải đấu kể từ đầu mùa, nhưng giờ đây họ đã phải hứng chịu những thất bại liên tiếp trên sân nhà. Đó là thứ có thể làm tiêu tan hy vọng vào Top 4 (hoặc Top 5) của Biancoceleste.

    Nguồn Internet

    Lazio lại thất bại.

    Thất bại trước Milan 2 tuần trước là điều dễ hiểu, đặc biệt là trong bối cảnh chênh lệch hiện tại, và điều tương tự cũng có thể nói về việc họ bị loại khỏi Champions League dưới tay Bayern Munich. Tuy nhiên, thật khó để biện minh cho trận thua 1-2 cuối tuần qua trước Udinese, bất chấp những cầu thủ vắng mặt.

    Biancoceleste dù đã gặp may khi có bàn thằng gỡ hòa nhờ một pha phản lưới nhà, nhưng họ ngay lập tức để Zebrette khôi phục lại thế dẫn trước.

    Thủ môn tệ nhất: Guillermo Ochoa

    Cho dù đó là tuổi tác của Guillermo Ochoa hay chiến dịch khốn khổ của Salernitana đã ảnh hưởng đến phong độ của anh, thủ môn này đã phải chịu đựng một buổi chiều tăm tối ở xứ đảo Sardinia.

    Thủ thành người Mexico tỏ ra run rẩy giữa khung gỗ. Nếu chơi ổn định hơn, anh chắc chắn có thể cứu được một hoặc hai trong số bốn bàn thắng của Cagliari trong ngày hôm đó.

    Đăng Nguyễn | 16:32 12/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...