MỚI NHẤT :
  • Bảng lương Premier League: Man Utd cho tất cả "hít khói"
  • Romano đưa phát quyết về thông tin Conte quay lại Chelsea
  • "Mọi người sẽ gọi tôi là chú hề, nhưng tôi không phải fan của Salah"
  • Piers Morgan: Ronaldo và Sancho cho thấy vấn đề thực sự ở M.U
  • Gabriel Jesus: "Một cầu thủ tuyệt vời, có khả năng bay cao"
  • Lộ diện sân vận động đẹp nhất thế giới
  • VFF đạt thỏa thuận với HLV Kim Sang-sik, Hà Nội I ra quân thuận lợi
  • Barca ra quyết định tàn nhẫn với Pedri
  • Coi như ngã ngũ vụ Rabiot - Man Utd?
  • Liverpool coi như chấm dứt tin đồn tương lai của Salah
  • Arne Slot được khuyên bán 2 sao bự của Liverpool
  • Man Utd chốt giá bán đứt Greenwood
  • Đội bóng có thể một tay giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Chelsea mất 14 cầu thủ cho trận Tottenham
  • Nhìn vào 1 thống kê, báo chí Indonesia cảnh báo thầy trò HLV Shin Tae-yong
  • Man Utd chốt giá khủng bán đứt Rashford
  • Rớt nước mắt với lý do Mourinho ngừng xem Chelsea thi đấu
  • Tại sao các HLV Hà Lan thất bại ở Premier League?
  • Cuộc đua cho các tấm vé dự cúp châu Âu tại La Liga
  • Sự hiệu quả của Fullkrug giúp Dortmund thăng hoa
  • Rashford cản trở ý định cải tổ của Man Utd
  • Bị Arsenal rao bán, Jesus tiết lộ mong muốn của bản thân
  • M.U đón 2 viện binh trước trận đấu với Crystal Palace
  • Indonesia sắp tranh hạng 3, HLV Troussier nói điều đáng sợ
  • Chuyển nhượng 02/05: Xong vụ Greenwood, M.U chốt 2 tân binh; Arsenal rục rịch nổ bom tấn
  • Postecoglou phớt lờ điểm yếu của Tottenham
  • Liverpool nên làm gì với Salah?
  • Pochettino tiết lộ tình trạng hiện tại của Nkunku
  • Alexandre Polking đấu Kim Sang-sik; U23 Indonesia 'dằn mặt' trọng tài
  • Conte nên đến đâu để có thể vô địch Champions League?
  • 10 thương vụ đắt giá nhất của Carlo Ancelotti 10 năm qua
  • Carragher chỉ ra cầu thủ không ở đẳng cấp Champions League của Arsenal
  • Vì sao Arsenal muốn giữ chân bằng được Jorginho?
  • CHÍNH THỨC! Vụ Ralf Rangnick - Bayern Munich được định đoạt
  • Dortmund lên kế hoạch với Ian Maatsen
  • Del Piero gửi lời khuyên chuyển nhượng cho Jadon Sancho
  • Thấy gì từ 4 đại diện góp mặt tại bán kết Cúp Quốc gia?
  • Báo Trung Quốc lên tiếng về màn "lật kèo" ở ĐT Việt Nam
  • Thua Dortmund, Marquinhos nhắc đến Barca
  • Ronald Araujo không còn là hậu vệ tốt nhất của Barcelona
  • Những đội bóng “vô duyên” với Champions League

    13:16 Thứ sáu 28/08/2015

    Trong lịch sử Champions League có những đội bóng giành được rất nhiều chức cúp vô địch nhưng cũng có những CLB chưa một lần bước lên đỉnh vinh quang.

    (BongDa.com.vn) – Như vậy là giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu cấp CLB UEFA Champions League đã sắp sửa bước vào một guồng quay mới. Trong lịch sử giải đấu này có những đội bóng giành được rất nhiều chức cúp vô địch, bên cạnh đó cũng có những CLB tham dự vô số lần nhưng lại chưa một lần bước lên đỉnh vinh quang.

    Chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một số đội bóng “vô duyên” với Champions League (tính từ khi giải đấu này đổi tên từ mùa giải 1992/93).

    PSV Eindhoven

    PSV Eindhoven là một trong những đội bóng giàu thành tích bật nhất trong lịch sử bóng đá Hà Lan, họ có tổng cộng 22 lần đăng quang ở giải quốc nội, 9 lần lên ngôi ở Cúp quốc gia và cũng từng vô địch Champions League, nhưng đó là khi giải đấu này còn được gọi với cái tên Cúp C1 châu Âu.

    PSV Eindhoven có thành tích không mấy sáng sủa tại đấu trường Champions League. Ảnh: Internet.
    PSV Eindhoven có thành tích không mấy sáng sủa tại đấu trường Champions League. Ảnh: Internet.

    Từ mùa giải 1992/93 đến nay PSV đã 12 lần tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu này nhưng chỉ có vỏn vẹn 3 lần vượt qua vòng bảng, một lần lọt đến trận bán kết mùa giải 2004/05 và để thua AC Milan một “ông kẹ” của làng túc cầu lục địa già khi ấy.

    Mùa giải 2015/16 năm nay nhà ĐKVĐ của Eredivisie nằm chung bảng với Man United, CSKA Moscow và Wolfsburg. Một bảng đấu tương đối nhẹ nhàng và vừa sức PSV, mong rằng họ sẽ tiến sâu hơn và không để thành tích bết bát trong quá khứ lặp lại thêm một lần nữa.

    Olympique Lyon

    Đã từng có thời kì Olympique Lyon thống trị giải vô địch Pháp trong 7 năm liền từ năm 2002 đến 2008, thời kì hưng thịnh nhất trong lịch sử hơn 116 năm tồn tại của CLB. Ở đấu trường châu Âu Lyon cũng là một cái tên quá quen thuộc với người hâm mộ túc cầu trên thế giới.

    FOOTBALL : Lyon vs Lille - Ligue 1 - 05/10/2014

    Tuy nhiên dù là ở giai đoạn thịnh vượng nhất thì Lyon cũng chẳng có được quá nhiều thành tích ấn tượng ở Champions League. Trong 12 lần tham dự kể từ khi giải đấu này đổi tên, thành tích cao nhất của những chú “Sư tử sông Rhone” chỉ là 1 lần giành vé vào bán kết và 3 lần vào tứ kết.

    Mùa giải này Lyon nằm ở bảng H chung với Zenit Saint Petersburg, Valencia, KAA Gent. Đây thực sự là một bảng đấu khó lường bởi sự chênh lệch giữa bốn đội bóng là không nhiều.

    Dynamo Kiev

    Ở giải vô địch quốc gia Ukraina Dynamo Kiev là một thế lực vô cùng đáng gờm, chẳng thế mà họ có đến 27 lần giành ngôi vô địch, một kỷ lục đáng nể. Song, khi “bơi” ra khỏi “ao nhà” đội bóng thủ đô của đất nước Đông Âu này chỉ là một hạt cát nhỏ bé.

    da3

    13 mùa giải tham dự nhưng thành tích cao nhất của đội bóng này cũng chỉ là tấm vé bán kết (mùa giải 1998-99) và 3 lần lọt qua vòng bảng, ngoài ra họ chỉ là kẻ lót đường tội nghiệp khi chỉ tham dự Champions League cho vui và học hỏi kinh nghiệm mà thôi.

    Mùa này đội bóng xuất thân của tiền đạo lừng danh Andriy Shevchenko được xếp cùng bảng với Chelsea, Porto, Maccabi Tel-Aviv. Xem ra việc thi đấu đủ 6 trận ở Champions League và ra về với số tiền bản quyền truyền hình kha khá vẫn là đích đến cuối cùng của Dynamo Kiev.

    Olympiacos

    Olympiacos cũng là một trong những thành viên quen thuộc của “đại gia đình” Champions League. Là “ông trùm” của Superleague Greece thế nên đội bóng của Hi Lạp thường xuyên góp mặt ở đấu trường châu Âu là điều dễ hiểu, đến nay CLB được thành lập năm 1925 có tất cả 16 lần tham dự giải đấu danh giá kể trên.

    da4

    Song, tham dự là 1 chuyện, còn cạnh tranh danh hiệu lại là điều hoàn toàn khác. Hi Lạp là đất nước của những câu chuyện thần thoại, nhưng Olympiacos thì chẳng thể nào làm nỗi một điều thần kỳ. Một lần vào vòng 16 đội mạnh nhất, một lần vào đến tứ kết là tất cả những gì đội bóng giàu truyền thống nhất của đất nước sản sinh ra đại hội thể thao lớn nhất hành tinh Olympic có được.

    Mùa này Olympiacos nằm cùng bảng đấu với Bayern Munich, Arsenal và Dynamo Zagreb. Với thực lực hiện có khó lòng để đại diện của Hi Lạp có tiếng nói với những “đại gia” như Bayern Munich hay Arsenal. Sẽ thực tế hơn nếu như Olympiacos hướng đến việc cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ 3 và giành vé tham dự Europa League với Zagreb, đại diện của Croatia.

    Arsenal

    Kể từ mùa giải 1998-99 tới nay Pháo thủ chưa từng vắng mặt ở sân chơi số 1 châu Âu, tuy nhiên ngoại trừ mùa giải 2005/06 thần thánh khi HLV Arsene Wenger và các học trò tiến vào trận chung kết, sau đó để thua Barcelona 1-2 thì đến giờ đội bóng nằm ở Bắc London chưa bao giờ lập lại kỉ lục ấy.

    Góp mặt đều đặn nhưng Arsenal vẫn là đội bóng kém duyên tại Champions League. Ảnh: Internet.

    Mùa rồi là lần thứ 15 liên tiếp Pháo thủ vượt qua vòng bảng trong lịch sử tham dự Champions League. Nhưng cũng xin thưa rằng đó là lần thứ 5 liên tiếp họ bại trận ngay ở vòng 1/8. Dường như Arsenal vô cùng kém duyên với giải đấu quá thân thuộc với chính bản thân họ.

    Như đã nói ở trên mùa giải này Arsenal sẽ nằm chung bảng với Olympiacos, Bayern Munich và Dynamo Zagreb. Hiển nhiên Hùm Xám và Pháo thủ nhiều khả năng sẽ giành quyền đi tiếp, nhưng với Arsenal chẳng ai tin họ sẽ tiến xa. Có thể nói Arsenal với Champions như một vòng luẩn quẩn, năm nào họ cũng vượt qua vòng bảng nhưng lại bị loại ngớ ngẫn sau đó. Mùa này có lẽ cũng không phải ngoại lệ.

    Vệ Anh Tiến - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...