MỚI NHẤT :
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Những điều có thể ngăn cản đội tuyển Việt Nam vượt qua Philippines

    19:04 Thứ hai 26/11/2018

    BongDa.com.vn Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng bảng AFF Cup năm nay với ngôi đầu. Phía trước thầy trò ông Park Hang-seo sẽ là cuộc chạm trán với đối thủ Philippines. Mặc dù sở hữu đẳng cấp có phần nhỉnh hơn đối thủ, nhưng cũng có những lý do để các cổ động viên lo ngại rằng Philippines sẽ là chướng ngại khó vượt qua trong hành trình chinh phục ngôi vương Đông Nam Á của Công Phượng, Văn Quyết cùng các đồng đội.

    Sự tiếp đón không chu đáo của nước chủ nhà

    Đội hình của Philippines tham dự AFF Cup lần này sở hữu nhiều cái tên chất lượng, và được dẫn dắt bởi huấn luyện viên danh tiếng Sven Goran Eriksson. Vậy nên, họ dễ dàng vượt qua nhiều đối thủ mạnh trong bảng đấu như Singapore, Indonesia để cùng với Thái Lan sánh bước vào vòng bán kết.

     - Bóng Đá

     ĐT Thái Lan phải sử dụng phòng thay đồ này trong chuyến làm khách tại sân Panaad của Philippines.

    Tuy nhiên, nếu so với những đội bóng khác như Thái Lan, Việt Nam, đẳng cấp của họ vẫn có phần kém hơn một bậc, và do đó, trong giải đấu lần này, họ đã dùng nhiều chiêu trò, tiểu xảo để có thể thu về kết quả có lợi. Khi tiếp đón đối thủ mạnh Thái Lan tại Bacolod, nước chủ nhà đã chuẩn bị một sân vận động với điều kiện hết sức tồi tàn. Phòng thay đồ bị dột, sàn nhà chưa được lau dọn sạch sẽ, không có máy điều hòa, diện tích nhỏ hẹp và trang thiết bị xuống cấp.

    Khi càng tiến sâu vào giải đấu, hành trình chinh phục ngôi vương ở giai đoạn căng thẳng, các đội bóng sẵn sàng dùng mọi chiêu trò để cản bước đối thủ. Có thể, ban tổ chức sân sẽ phải nhận án phạt từ AFF, nhưng kết quả thì sẽ không thay đổi. Các cổ động viên Việt Nam đang lo ngại rằng đội nhà có thể bị đối thủ chơi tiểu xảo như khi họ tiếp đón Thái Lan, hoặc còn có thể hơn như vậy nữa.

    Trong quá khứ, chúng ta cũng từng bị cổ động viên đối thủ chơi xấu như khi bị chiếu laser ở cuộc chạm trán với Malaysia tại Bukit Jalil năm 2010. Để tránh được điều này, không còn cách nào khác ngoài trông mong vào tinh thần fair-play của Philippines và sự kiểm soát công tác tổ chức gắt gao của AFF.

    Ám ảnh từ nhiều lần thất bại ở bán kết

    Trong lịch sử hơn hai mươi năm của giải đấu vô địch khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam từng nhiều lần vào đến bán kết, nhưng mới chỉ có hai lần vượt qua vòng này. Lần đầu là năm 1998 với chiến thắng trước Thái Lan, làm nức lòng người hôm mộ. Lần thứ hai là chiến tích vượt qua Singapore, trước khi đăng quang ngay trên sân nhà. Ở những trận đấu còn lại, đa phần chúng ta đều phải chịu dừng bước đầy đáng tiếc.

     - Bóng Đá

     Việt Nam từng nhiều lần ôm hận ở bán kết.

    Từ những giọt nước mắt ám ảnh của Thành Lương năm 2010, cú đá phản lưới nhà của Đinh Tiến Thành, một phần trong trận thua khó hiểu trước Malaysia năm 2014, cho đến nỗi đau thất bại dù đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng trước Indonesia năm 2016, tất cả vẫn còn in đậm trong tâm trí các cổ động viên Việt Nam.

    Năm nay, khi Việt Nam đã tiến vào vòng bán kết, nhiều người chắc hẳn cũng cảm thấy lo ngại về cái dớp ấy sẽ còn ám ảnh. Trước áp lực từ sự kỳ vọng, các cầu thủ Việt Nam không dễ dàng vượt qua. Trong suy nghĩ của những Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Anh Đức, Văn Quyết,… có lẽ nỗi buồn từ những trận bán kết vẫn chưa dễ phai mờ. Vì vậy, để vượt qua Philippines, ngoài việc phải nghiên cứu kỹ đối thủ, đưa ra đấu pháp hợp lý,…các chàng trai áo đỏ cũng cần phải vững vàng tâm lý, không để bị xao động hay nỗi lo thất bại ngăn cản.

     - Bóng Đá

     Hy vọng thầy trò Park Hang-seo sẽ giúp người hâm mộ thỏa giấc mơ vàng ở AFF Cup 2018.

    Sau tất cả, có thể thấy thầy trò ông Park Hang-seo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong chặng đường sắp tới. Song, đội tuyển Việt Nam đang bước vào quá trình chuẩn bị và sẵn sàng cho hai trận bán kết với Philippines. Hy vọng rằng các cầu thủ của chúng ta sẽ tiếp tục thi đấu thăng hoa, vượt qua mọi rào cản để tiến tới ngôi vương. Hãy tin rằng vào ngày 15 tháng 12 tới đây, người dân Việt Nam sẽ lại được say trong cơn mê chiến thắng như cách đây mười năm…

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 18:25 26/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...