MỚI NHẤT :
  • “Đó là điều Rashford cần”
  • Mục tiêu của Arsenal được tâng bốc lên mây
  • Rõ tương lai của Inzaghi
  • De Rossi nhận thấy vấn đề của Leverkusen
  • FIFPro & các giải VĐQG khởi kiện FIFA
  • 6 sự vắng mặt đáng tiếc ở giải "Cầu thủ xuất sắc nhất năm"
  • Nước Ý tiếp tục có 3 đại diện ở các trận chung kết của UEFA
  • Thua Thể Công Viettel, HLV Nhật Bản chỉ rõ vấn đề của Hà Nội FC
  • XONG! Chốt mức giá để Bremer gia nhập Man Utd
  • 'Guardiola có phải HLV thiên tài đâu'
  • Jim Ratcliffe ra tay giải quyết triệt để vấn đề tại Man Utd
  • 'Arteta đúng đắn khi loại bỏ Aubameyang, Ozil'
  • PSG đàm phán với ngôi sao thay thế Mbappe
  • Serie A sẽ có 9 đại diện ở các cúp châu Âu mùa sau
  • Những kỷ lục đã bị phá vỡ và những thứ cần chinh phục của Leverkusen
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất vòng bán kết Champions League
  • Diễn biến quan trọng vụ Man Utd bổ nhiệm Tuchel
  • Xavi Simons báo tin buồn cho PSG
  • Deschamps sẽ gọi tiền vệ Real bất chấp chấn thương
  • "Ở sân nhà, chúng tôi là hổ; trên sân khách, chúng tôi chỉ là mèo"
  • Pochettino 'nín thở' chờ quyết định từ Chelsea
  • M.U làm thương vụ kinh tế với Atletico
  • Vòng 17 V-League: HAGL thăng hoa; Nhà vua mới lộ diện
  • Sự tàn nhẫn của Xabi Alonso và Bayer Leverkusen
  • "Cậu ấy có thể chứng minh năng lực ở Man United"
  • Chelsea và Man United tiếp cận sao Sociedad
  • Với Man United lúc này, Southgate là người phù hợp nhất
  • Jorge Mendes ra tay, thương vụ Nunez - Barca sắp ngã ngũ?
  • Háo hức với Giải vô địch các CLB Đông Nam Á
  • HLV TP.HCM lên tiếng về cuộc đua trụ hạng V-League
  • Eintracht Frankfurt ra giá bán tân binh cho Liverpool
  • 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mà không có danh hiệu: Kane số 1
  • Thua sốc Olympiacos, Unai Emery yêu cầu các học trò 1 điều
  • Romano hé lộ mục tiêu hàng đầu của Arsenal
  • Osimhen chê PSG, chọn đội bóng Premier League
  • Hoàng Anh Gia Lai quá lột xác
  • 'Rất đáng thất vọng cho Aston Villa'
  • Arsenal nhắm 3 mục tiêu thay thế Ramsdale
  • Liverpool báo giá cho Barcelona vụ Darwin Nunez
  • Man United xác định người thay thế Ten Hag
  • Những điểm nhấn vòng 14 V-League 2015

    16:36 Thứ hai 06/07/2015

    Cuộc chiến cho ngôi vô địch hay cuộc chạy đua tránh chiếc vé xuống hạng vẫn gay cấn và khôn lường tại vòng 14 V-League 2015.

    (BongDa.com.vn) – V-League 2015 đang quay những vòng quay kịch tính và hấp dẫn nhất. Cuộc chiến cho ngôi vô địch hay cuộc chạy đua tránh chiếc vé xuống hạng vẫn gay cấn và khôn lường. Dưới đây là những điểm nhấn của vòng 14 V-League vừa kết thúc.

    Hà Nội T&T trở lại cuộc đua vô địch sau khi đánh bại SHB Đà Nẵng. Ảnh: Internet.
    Hà Nội T&T trở lại cuộc đua vô địch sau khi đánh bại SHB Đà Nẵng. Ảnh: Internet.

    Chủ nhà vẫn áp đảo

    Tương tự những vòng trước, các đội chủ nhà ở vòng 14 V-League 2015 vẫn chiếm thế thượng phong và không hề hiếu khách. Có tới 6/7 đội chủ nhà đã có điểm ở vòng này trong đó có 4 đội bóng đã giành trọn ba điểm.

    Đồng Tháp đã vượt qua được thử thách khó nhằn Than Quảng Ninh trên sân Cao Lãnh, XSKT. Cần Thơ thoát khỏi vị trí bét bảng nhờ vượt qua đội khách Đồng Nai hay Hà Nội T&T xóa bỏ phong độ tồi tệ bằng chiến thắng trước SHB.Đà Nẵng đều là những nỗ lực rất lớn của các đội chủ nhà.

    Chỉ có Sanna BVN Khánh Hòa đã không thể giữ lại được điểm số nào trên sân 19/8 bởi đội khách FLC. Thanh Hóa thi đấu bùng nổ và sở hữu lực lượng áp đảo hơn đội chủ nhà khá nhiều.

    Hoàng Anh Gia Lai “bất thắng” trận thứ 9 liên tiếp

    Sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi để xóa bỏ dớp 8 trận liền chỉ toàn hòa và thua, nhưng đáng tiếc trên sân nhà Pleiku, HAGL vẫn không thể đánh bại được đội khách Hải Phòng và đành hài lòng với một điểm có được.

    HAGL (áo trắng) tiếp tục chuỗi ngày không biết mùi chiến thắng. Ảnh: Internet.
    HAGL (áo trắng) tiếp tục chuỗi ngày không biết mùi chiến thắng. Ảnh: Internet.

    Nói là đành hài lòng bởi lẽ trong hiệp 2, hậu vệ Franklin bên phía đội chủ nhà đã bị thẻ đỏ và khiến HAGL vất vả để điều chỉnh trận đấu nhằm giữ thế trận có lợi cho đoàn quân trẻ phố Núi.

    Như vậy từ sau trận thắng nhọc nhằn trước đội khách SHB. Đà Nẵng ở vòng 5, HAGL vẫn chưa biết mùi chiến thắng và tụt dần xuống nhóm cầm đèn đỏ cùng với XSKT. Cần Thơ và Đồng Nai để chạy trốn một suất rớt hạng. Với lịch thi đấu “khó thở” trong thời gian tới rất có thể chuỗi trận đấu buồn của HAGL còn kéo dài.

    Nội binh vẫn át ngoại binh

    Thông thường cho đến khi lượt đi kết thúc các chân sút nội thường đã bị hụt hơi và bị các ngoại binh lấn át bỏ xa trên tốp ghi bàn. Thế nhưng năm nay, những cầu thủ nội vẫn đang cạnh tranh sòng phẳng cùng với các “lính đánh thuê”.

    Hoàng Đình Tùng (số 2) đang dẫn đầu danh sách
    Hoàng Đình Tùng (số 2) đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” v-League 2015. Ảnh: Internet.

    Hoàng Đình Tùng dù bị chấn thương ở vòng vừa rồi nhưng đã ghi được 9 bàn và vẫn đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Lê Văn Thắng (Cần Thơ) sau trận đấu với Đồng Nai cũng đã nâng thành tích của mình lên con số 9. Ngoài ra những Tăng Tuấn, Quang Hải, Vũ Phong hay Công Phượng cũng đang sở hữu số bàn thắng khá tốt và bám sát phía sau.

    Có vẻ chính sách hạn chế bớt ngoại binh đang giúp các chân sút nội có “đất” để diễn hơn. Điều này hoàn toàn tốt cho ĐTQG và U23 Việt Nam trong bối cảnh các đội tuyển quốc gia sắp bước vào các chiến dịch quan trọng như vòng loại World Cup 2018 hay VCK U23 Châu Á.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...