MỚI NHẤT :
  • Donnarumma sẽ là hy vọng số 1 của người Ý tại EURO 2024
  • Barca có sai lầm với Roque?
  • Loại Arsenal, Rivaldo chọn ra bến đỗ lý tưởng cho tiền vệ 100 triệu bảng
  • Sếp VFF tiết lộ 'chuyện chưa kể' khi mời Kim Sang-sik dẫn dắt tuyển Việt Nam
  • 3 điểm đáng chú ý trước trận derby Catalan
  • 5 ngôi sao La Liga có thể bị bán đi ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Quên Lopetegui đi, De Zerbi mới là người mà Milan cần
  • Arsenal chán chường khi nghe tin về Isak
  • Klopp tiết lộ tin sét đánh cho Liverpool
  • Hai điểm nhấn đáng chú ý ở trận đấu giữa Girona vs Barca
  • Lukaku sẽ ở lại Chelsea nếu vị HLV này đến
  • Pep Guardiola xác nhận 3 cú hích lớn cho Man City
  • MC Sky Sports diện bộ cánh tôn vòng một
  • "Tôi muốn chơi ở giải VĐQG Ý hoặc Arsenal"
  • "Ở một mức độ nhất định, Enzo Fernandez có một chút vấn đề"
  • Sao Real Madrid cập bến MLS
  • 13 cầu thủ Italia đã chắc suất tham dự EURO 2024
  • Tại sao Matheus Nunes không được ra sân nhiều ở Man City?
  • Chelsea rút gọn 3 ứng viên thay thế Pochettino
  • Tiết lộ tương lai Gilardino
  • Real xác định đá tảng mới
  • Thua đau U23 Nhật Bản, HLV Uzbekistan đổ lỗi cho số phận
  • Bayern xác định ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Sancho là đòn đau đối với Hojlund ở Old Trafford
  • Man United có mối lo lớn khi bổ nhiệm Tuchel
  • Barca "chấm" được số 9 tương lai
  • Hàng hot Barca lọt vào tầm ngắm Liverpool
  • Bị Milan từ chối, Lopetegui không lo thất nghiệp
  • BLV Quang Huy: "Chọn một HLV đồng hương với thầy Park cho yên tâm"
  • Paul Merson: Thật buồn khi chứng kiến Salah tranh cãi với Klopp
  • Động thái đáng tuyên dương của Tonali
  • 'Quả bóng vàng cho Vinicius Junior'
  • Barca bỏ qua Olmo, xác định mục tiêu ưu tiên
  • NÓNG! Arsenal chốt mua tiền đạo bom tấn
  • Villa nhắm sao Juve thay Zaniolo
  • Juve muốn có 'báo thủ' của Bayern
  • Cơn ác mộng dành cho Man Utd trở lại
  • Ngôi sao Real ở rất gần Man United
  • Juve thận trọng trong vụ Zirkzee
  • 3 điểm nhấn trước cuộc đối đầu Arsenal - Bournemouth
  • Những danh thủ “kém duyên” với nghiệp cầm quân

    21:57 Thứ bảy 27/02/2016

    (BongDa.com.vn) - Cả những danh thủ trên sân cỏ một thời giờ đây lại gặp vô vàn trở ngại trong công viện làm HLV khi khoác trên mình bộ áo vét lịch lãm.

    (BongDa.com.vn) – Bóng đá thực tế và công tác huấn luyện tưởng chừng là hai phạm trù gắn bó mật thiết với nhau, thế nhưng sự thật lại không đơn giản như vậy. Bởi vậy mới nói ngay cả những danh thủ trên sân cỏ một thời giờ đây lại gặp vô vàn trở ngại trong công tác huấn luện khi khoác trên mình bộ áo vét lịch lãm. Hãy cùng chúng tôi điểm qua danh sách này!

    Diego Maradona Những danh thủ “kém duyên” với nghiệp HLV

    1. Diego Maradona

    Trong sự nghiệp chơi bóng của mình, “Cậu bé Vàng” Diego Maradona đã giành được vô số các danh hiệu cao quý ở mọi cấp độ. Tuy nhiên mọi thứ gần như đảo lộn kể từ khi ông theo nghiệp cầm quân. Trong quá khứ Maradona từng 3 lần bị các đội bóng nơi ông dẫn dắt sa thải. Đầu tiên là Racing Club (1995).

    Năm 2010, một lần nữa ông bị Liên đoàn bóng đá Argentina sa thải sau khi đội bóng xứ Tango dừng chân ở Tứ kết sau thất bại ê chề 0-4 trước ĐT Đức. Năm 2013, ông tiếp tục bị CLB Al Wasl ở Trung Đông sa thải. Có lẽ “Cậu bé Vàng” không phù hợp với nghiệp HLV.

    2. Paul Ince

    Paul Ince Những danh thủ “kém duyên” với nghiệp HLV

    Là một cầu thủ danh tiếng thời còn thi đấu cho MU, thế nhưng Paul Ince lại có sự nghiệp cầm quân không mấy êm ả. Kể từ khi theo đuổi nghiệp HLV, chưa bao giờ chiến lược gia người Anh này gặt hái được thành công. Dẫn dắt tổng cộng 6 đội bóng kể từ năm 2006, trong đó có những CLB có tên tại Premier League như Blackburn Rovers hay Blackpool tuy nhiên chưa bao giờ Paul Ince trụ lại ở đâu quá một mùa giải. Tất nhiên kèm theo đó không thể thiếu những quyết định sa thải trước thời hạn.

    3. Gennaro Gattuso

    Gennaro Gattuso Những danh thủ “kém duyên” với nghiệp HLV

    Khi còn là cầu thủ, Gattuso nổi tiếng với lối chơi đầy quyết liệt cùng một cá tính cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có phần nổi loạn, điên khùng. Thế nhưng khi theo nghiệp huấn luận viên, anh lại không thể truyền cảm hứng ấy cho các học trò của mình. Anh thất bại nhanh chóng khi được trao cơ hội dẫn dắt FC Sion (Thụy Sĩ) và Parlemo (Italia) chỉ trong 1 thời gian ngắn trong năm 2013. Kể từ đó cái tên Gattuso cũng không còn được nhắc đến nhiều trong làng HLV.

    4. Clarence Seedorf

    Clarence Seedorf Những danh thủ “kém duyên” với nghiệp HLV

    Clarence Seedorf là trường hợp khá buồn cười trong bóng đá. Tháng 1/2014, sau khi nhận được lời mời của BLĐ Milan về dẫn dắt đội bóng thay thế Max Allegri bị sa thải, tiền vệ người Hà Lan khi đó đã vội vàng… tuyên bố giải nghệ tại CLB Botafogo (Brazil) để khoác lên mình chiếc áo vét HLV. Nhưng sự tái hợp này cũng không mang lại nhiều hứng khởi khi Seedorf cũng chỉ giúp đội chủ sân San Siro thắng 11/19 trận.

    5. Filippo Inzaghi

    Filippo Inzaghi Những danh thủ “kém duyên” với nghiệp HLV

    Filippo Inzaghi có thể được xem là một tượng đài tại sân San Siro sau nhiều năm cống hiến trong màu áo sọc đỏ đen. Inzaghi yêu Milan, hiểu Milan và cũng từng đạt nhiều kết quả tốt khi dẫn dắt đội trẻ. Thế nhưng từng đó là chưa đủ để “siêu Pippo” có thể giúp Milan hồi sinh. Được tin tưởng để kế nhiệm đồng đội cũ Clarence Seedorf ở mùa giải trước, tuy nhiên sự non kém về kinh nghiệm của Inzaghi nhanh chóng bộc lộ. Cuối mùa, AC Milan chỉ xếp thứ 10 tại Serie A 2014/2015 và chiến lược gia 42 tuổi này cũng nhanh chóng phải ra đi.

    6. Fabio Cannavaro

    Fabio Cannavaro Những danh thủ “kém duyên” với nghiệp HLV

    Trong quá khứ Fabio Cannavaro từng là một đội trưởng đầy mẫu mực, người góp công lớn vào thành công với chức vô địch World Cup 2006 của ĐT Italia, tuy nhiên khi khi treo giày để thay nghiệp huấn luyện viên, thành công đã chưa thể mỉm cười với cựu trung vệ xuất sắc này. Hiện tại Cannavaro vừa mới bị sa thải chỉ sau 12 trận cầm quyền bởi đội bóng nhỏ ở Trung Đông, Al-Nassr do thành tích yếu kém. Và đây đã là lần thứ 2 trong vòng 2 năm mà Cannavaro bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

    7. Ole Gunnar Solskjaer

    Ole Gunnar Solskjaer Những danh thủ “kém duyên” với nghiệp HLV

    Sau khi giã từ sân cỏ vào năm 2008, Solskjaer chuyển sang công tác huấn luyện với vai trò HLV trẻ Man Utd. Tháng 11/2010, anh chia tay M.U để trở về quê nhà dẫn đắt CLB Molde và ngay lập tức tạo được dấu ấn với 2 chức vô địch Na Uy cùng với Mode năm 2011, 2012. Nhưng từng đó là chưa đủ để “Sát thủ có gương mặt trẻ thơ” có thể ngay lập tức “bơi xa biển lớn”. Trở lại Premier League vào tháng 1/2014 với nhiệm vụ giải cứu Cardiff City. Tuy nhiên Solskjaer đã không hoàn thành được nhiệm vụ từ BLĐ đội bóng. Cuối mùa giải năm đó, Solskjaer bị sa thải.

    Đức Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...