MỚI NHẤT :
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • NHM bóng đá Việt Nam – “Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”

    08:50 Thứ sáu 11/09/2015

    Toshiya Miura đang trải qua những tháng ngày đen tối trên cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam.

    (BongDa.com.vn) – Toshiya Miura đang trải qua những tháng ngày đen tối trên cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Rất lời chỉ trích, chê bai và có cả những thái độ tiêu cực từ phía NHMN, các nhà chuyên môn nhắm vào ông thầy người Nhật Bản sau những màn trình diễn tệ hại của đội tuyển Việt Nam mà đỉnh điểm là trận thắng có phần khá may mắn trước Đài Loan – Trung Quốc. Thế nhưng, NHM bóng đá cũng cần công bằng hơn trước khi “quay lưng” với ông.

    NHM bóng đá Việt Nam - “Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”
    Toshiya Miura đang trải qua những tháng ngày đen tối trên cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ảnh: Internet.
    N
    gay từ trước khi nhận chức HLV đội tuyển và U23 Việt Nam, Toshiya Miura đã bị soi mói rất nhiều khi nhìn vào bảng thành tích được cho là nghèo nàn. Chỉ dẫn dắt những đội bóng không mấy tên và lần đầu tiên cầm quân ở cấp quốc gia, ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong sự hoài nghi của báo giới và các chuyên gia.

    Rồi qua một số trận đầu tiên, Miura đã mang lại những tín hiệu tích cực. Lối chơi chắc chắn, kỉ luật cũng sự lạnh lùng được ông “thổi” vào từng tuyển thủ. NHM tin tưởng rằng, Miura sẽ đem lại những thành công mới cho bóng đá Việt Nam.

    Nhưng chuyện nào đâu có dễ dàng như vậy. Sau khoảng thời gian ấy, đội tuyển Việt Nam như rơi vào cuộc khủng hoảng về mọi mặt. Phong độ thất thường, lối chơi kém thuyết phục, có phần tiêu cực, thực dụng và kết quả không thể nào làm người hâm mộ hài lòng chính là những gì mà đội tuyển Việt Nam thể hiện trong thời gian gần đây. Minh chứng rõ nhất có bộ mặt bạc nhược mà các học trò của Miura thể hiện chính là trận thắng nghẹt thở chỉ ở những phút cuối cùng trước đội tuyển Đài Loan – Trung Quốc.

    Các cổ động viên Việt Nam có lí do để thất vọng với màn thể hiện của đội tuyển khi họ có đầy đủ thực lực và chất lượng chuyên môn để thi đấu tốt hơn thế. Từ các nhà chuyên môn có tiếng đến các ông bầu “lão làng” tại các đội bóng cũng bộc lộ chê bai ra mặt đối với ông thầy người Nhật.

    HLV Lê Thuỵ Hải cho rằng Toshiya Miura chưa đủ trình độ và tài năng để nắm giữ “chiếc ghế nóng” tại đội tuyển Việt Nam. Còn bầu “Đức” thì có thái độ khá nặng nề khi cho rằng HLV Miura là nhà cầm quân ngoại tệ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Chừng đó thôi cũng cho thấy sức ép kinh khủng đang đè nặng lên Miura ở thời điểm hiện tại.

    Nói đi thì chúng ta cũng phải nói lại, Toshiya Miura vẫn đang làm HLV của đội tuyển và U23 Việt Nam. “Muốn sang thì bắc Cầu Kiều – Muốn con hay chữ thì yêu lấy thấy,” câu tục ấy hoàn toàn đúng trong tình cảnh này. Muốn hay không, chúng ta cũng cần đặt niềm tin nhiều hơn vào Miura với cách “điều binh khiển tướng” của ông.

    NHM bóng đá Việt Nam - “Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”
    NHM bóng đá Việt Nam cần “yêu lấy thầy” và đặt niềm tin vào HLV Miura nhiều hơn. Ảnh: Internet.

    Ông được Liên đoàn bóng đá Việt Nam giao trọng trách nắm giữ đội tuyển và ông cũng khẳng định không phải đến Việt Nam để trải nghiệm, du lịch hay học hỏi mà là đem tài năng và trình độ của mình để đưa bóng đá Việt Nam gặt hái thành công trong tương lai.

    Có thể kết quả hiện tại khiến NHM và giới chuyên môn cảm thấy không hài lòng, thế nhưng đây mới chỉ là những bước khởi đầu trên con đường “kiến thiết” đưa bóng đá đến đỉnh cao. Những thất bại và sai lầm ban đầu là điều mà bất kì một HLV nào đều mắc phải.

    Nên nhớ HLV ngoại đem lại thành công cho đội tuyển Việt Nam trước đây như Henrique Calisto dù gặt hái được những thành công tại AFF Suzuki Cup 2008 nhưng trước đó cũng gặp phải vô vàn khó ở những bước đầu cầm quân. Vậy tại sao chúng ta lại không “công bằng” với Toshiya Miura khi lên án, chỉ trích ông trong khi thay vào đó, NHM nên thông cảm và tin tưởng ông thầy người Nhật này nhiều hơn.

    NHM bóng đá Việt Nam cần “yêu lấy thầy” và đặt niềm tin vào HLV Miura nhiều hơn. Từ đó, sức ép sẽ được giảm bớt và ông sẽ có thêm tự tin để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công. Vào các ngày 8/10 và 13/10 tuyển Việt Nam lần lượt tiếp đón Iraq và Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Đây là cơ hội Toshiya Miura lấy những gì đã mấy nơi người hâm mộ.

    (Bạn đọc: Lương Ngọc Kiên)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...