MỚI NHẤT :
  • Bị tước bỏ 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Nhìn lại trận Man United - Chelsea: Sarri-ball hết thời, Solskjaer vẫn bó tay với 1 người

    09:55 Thứ ba 19/02/2019 | 5

    BongDa.com.vn Cùng nhìn lại những chi tiết đáng chú ý sau trận đấu giữa Manchester United và Chelsea tại vòng 5 Cúp FA.

    1. Sarri-ball hết thời

    Sau trận thua tan nát 0-6 trước Man City cách đây hơn một tuần ở Premier League, Chelsea bước vào trận đấu gặp Man United với tâm lý có phần nặng nề dù cách đó 4 ngày, họ vừa có chiến thắng giải tỏa trước Malmo ở Europa League. 

    Kết quả, những lo ngại của người hâm mộ The Blues đã sớm trở thành hiện thực khi chỉ sau nửa tiếng đồng hồ bóng lăn, tỷ số đã là 1-0 cho Quỷ đỏ nhờ vào cú dứt điểm chính xác của Ander Herrera. Khi hiệp 1 còn chưa khép lại, Paul Pogba đã khiến mảnh lưới của thủ thành đắt giá nhất thế giới, Kepa Arrizabalaga có lần thứ hai rung lên. 

    Người kiến tạo cho tiền vệ 25 tuổi lập công chính là Marcus Rashford với một pha tạt bóng được cựu danh thủ Arsenal, Martin Keown so sánh với hình ảnh của số 7 huyền thoại Man United, David Beckham. 

    Nhìn lại trận Man United - Chelsea: Sarri-ball hết thời, Solskjaer vẫn bó tay với 1 người - Bóng Đá

    Chelsea có trận đấu thất vọng trước Man United.  

    Đáng chú ý, trong những tình huống để thua đó, hàng thủ Chelsea đều đã mắc sai lầm với các tình huống kèm người hớ hênh và để lộ ra quá nhiều khoảng trống cho các chân sút Man Utd tận dụng. Đặc biệt, David Luiz, Marcos Alonso cùng Jorginho, ba "hạt nhân" trọng yếu trong lối chơi Sarri-ball lại một lần nữa thể hiện phong độ gây thất vọng và góp phần khiến Chelsea nhận thất bại đau đớn ngay ở sân Stamford Bridge.

    Với chuỗi kết quả tồi tệ trong giai đoạn vừa qua, các cổ động viên đã đặt nghi vấn về tương lai của HLV Maurizio Sarri tại London và nếu như không có sự biến chuyển trong thời gian tới, nhiều khả năng, The Blues sẽ phải sa thải nhà cầm quân người Italia nếu muốn cứu vớt đội bóng trong giai đoạn còn lại của mùa giải. 

    2. Man United chơi hay, Solskjaer vẫn bó tay với một cái tên

    Thiếu vắng hai trụ cột quan trọng trong đội hình, Jesse Lingard cùng Anthony Martial ở chuyến làm khách đến Stamford Bridge, thế nhưng, Man United vẫn thi đấu cực kỳ ấn tượng và giành chiến thắng nhờ vào sự tỏa sáng của những ngôi sao như Ander Herrera, Paul Pogba hay Marcus Rashford.

    Nhìn lại trận Man United - Chelsea: Sarri-ball hết thời, Solskjaer vẫn bó tay với 1 người - Bóng Đá

    Thiếu vắng Martial (trái) và Lingard nhưng Man United vẫn có một màn trình diễn ấn tượng.  

    Có thể nói, dưới thời của Ole Gunnar Solskjaer, các cầu thủ Quỷ đỏ đều đang thi đấu tự tin hơn, hưng phấn hơn và thể hiện một lối chơi hiệu quả hơn để giúp đội bóng hành Manchester liên tục tiến bước về phía trước. Tuy nhiên, trong trận đấu với Chelsea vừa qua, vẫn có một trường hợp khiến chiến lược gia người Na Uy phải cúi đầu, đó là Alexis Sanchez. 

    Được tung vào sân ở phút 73 để thay thế trung phong cắm Romelu Lukaku, những gì chân sút người Chile để lại chỉ là màn trình diễn nhạt nhòa và hầu như không tạo ra dấu ấn trên mặt trận tấn công.

    Nhìn lại trận Man United - Chelsea: Sarri-ball hết thời, Solskjaer vẫn bó tay với 1 người - Bóng Đá

    Solskjaer vẫn chưa thể giúp Sanchez tìm lại phong độ.  

    Trước đó, khi được hỏi về tình hình của Sanchez, HLV Solskjaer đã phải thừa nhận rằng, hiện tại ông vẫn chưa thể tìm ra cách để giúp tiền đạo 30 tuổi tìm lại phong độ. Và nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, liệu rằng Man United sẽ tính đến một giải pháp chia tay nhằm "dọn chỗ" cho những tay săn bàn khác xứng đáng hơn góp mặt tại sân Old Trafford?

    Phi Yến | 08:03 19/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...