MỚI NHẤT :
  • Tân HLV ĐT Việt Nam "cảnh báo" Công Phượng, Văn Toàn
  • Pochettino đã tự cứu chính mình và cả Cucurella
  • HLV Kim Sang-sik nói thẳng yêu cầu cho 'cánh tay nối dài' ở tuyển Việt Nam
  • "Chelsea sẽ tìm cách bán đi cầu thủ này"
  • NÓNG! Diễn biến vụ Arsenal - Ivan Toney
  • 5 cầu thủ Ipswich hứa hẹn sẽ toả sáng ở Premier League mùa tới
  • Bellingham: Điều đó đã thuyết phục tôi gia nhập Real
  • 3 cái tên Xavi nhắm tới để nâng cấp hàng công Barca
  • Carragher nêu tên 2 cầu thủ Palace đủ trình độ khoác áo M.U
  • Thua thảm, Carragher khuyên M.U tống khứ 1 cầu thủ
  • 2 kịch bản để Chelsea dự Europa League sau khi Palace hủy diệt M.U
  • Barca xác định “vật tế thần” cho trụ cột Man City
  • 5 điều NHM bàn tán sau trận Crystal Palace 4-0 Man Utd
  • Odegaard được ca ngợi có phẩm chất của một thủ quân cổ điển
  • ĐHTB vòng 36 Premier League: 3 sao Arsenal góp mặt
  • Anthony Elanga được đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất năm
  • Ten Hag: “Tôi vô cùng hạnh phúc”
  • 0 tạt, 0 rê, 0 tắc bóng: Trò cưng có thể đá bay ghế Ten Hag
  • Thi đấu thăng hoa nhưng sao Villa vẫn có thể bỏ lỡ EURO 2024
  • "Phía trước HLV Kim Sang-sik và tuyển Việt Nam là sóng gió"
  • Sai lầm cá nhân không là nguyên nhân thất bại của Man Utd
  • Paul Merson nêu vị trí Chelsea cần nâng cấp
  • "Họ thực sự không nên ở một câu lạc bộ tầm cỡ như thế này"
  • Vô địch FA Cup, Man Utd vẫn thất bại ở mùa 2023/24
  • Thua tan nát, Ten Hag vẫn tôn trọng “tội đồ”
  • Cựu sao Arsenal qua cơn nguy kịch
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik lên tiếng về Thái Lan
  • Điệu nhảy cuối cùng của Reus và Hummels
  • Man Utd coi như đã có HLV thay Ten Hag sau trận thua 0-4
  • Tại sao Lee Kang-in có thể là chìa khóa giúp PSG ngược dòng?
  • Những cái tên ấn tượng nhất Serie A vòng 35
  • Michael Owen tiến cử gương mặt thay thế Ten Hag
  • Dẫn trước PSG, HLV Dortmund gửi lời nhắn đến học trò
  • Hành động đáng buồn của Ten Hag sau khi M.U bị hủy diệt
  • Liệu PSG có thể lật ngược thế cờ trong trận lượt về?
  • Chấm điểm M.U: 6 điểm 3; Tệ hại Casemiro
  • Thảm họa Casemiro bị qua người 7 lần!
  • Lộ sơ đồ mới của HLV Kim Sang-sik ở tuyển Việt Nam
  • Muller khẳng định 1 điều trước trận đấu Real Madrid
  • PSG sắp có động thái mới với Donnarumma
  • Nhìn lại chiến thắng của HAGL trước SLNA

    19:39 Chủ nhật 23/08/2015

    Với chiến thắng 3-1 trước SLNA ở vòng đấu thứ 22, HAGL đã có chiến thắng cực kỳ quan trọng của HAGL trong những nỗ lực trụ hạng V-League.

    (BongDa.com.vn) – Với chiến thắng 3-1 trước SLNA ở vòng đấu thứ 22, HAGL đã có chiến thắng cực kỳ quan trọng của HAGL trong những nỗ lực trụ hạng V-League, một chiến thắng không chỉ có 3 điểm mà còn có giá trị xốc lại tinh thần để sẵn sàng cho những lượt đấu cuối mà đặc biệt là trận “chung kết” ngược trên sân Đồng Nai.

    Nhìn lại chiến thắng của HAGL trước SLNA
    Nỗ lực các cầu thủ HAGL (áo trắng). Ảnh: Ngọc Minh.
    H
    ãy cùng nhìn lại chiến thắng của HAGL trước SLNA.

    Những dấu ấn…

    Trả lời truyền thông tại cuộc họp báo sau trận đấu, với sự tế nhị, HLV Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định chiến thắng của HAGL là dựa trên nền tảng của HLV Guillaume Graechen. Tuy vậy, theo dõi trận đấu này, chúng ta đều nhận ra những dấu ấn của vị HLV này trên nhiều mặt của HAGL.

    Có lẽ chúng ta không cần phải nhắc tới tinh thần chiến đấu hết mình, không bỏ cuộc của từng vị trí trên sân của HAGL mà ở một góc nhìn khác, chúng ta đã thấy được sự thay đổi của HAGL trong việc bố trí con người và cách thức vận hành các mảng miếng chiến thuật và lối đá.

    Với việc tin tưởng vào kinh nghiệm của một số “cựu bình” và sự táo bạo trong việc đưa Anzite đá tiền vệ, Tuấn Anh đá trung vệ đã tạo ra một HAGL chắc chắn hơn. Tất nhiên việc bố trí vị trí như vậy của Anzite và Tuấn Anh không phải là vấn đề chưa từng xảy ra, nhưng dưới thời HLV Garaechen đó chỉ là giải pháp trong tình thế HAGL quá thiếu quân ở các vị trí đó.

    Ngoài yếu tố bố trí con người, theo dõi trận đấu này người hâm mộ đều thấy sự vận hành các mảng chiến thuật và lối đá của HAGL trơn tru hơn, hiệu quả hơn. Không còn nhiều những pha bóng ban bật qua lại ở giữa sân hay trước vòng 16m đối phương một cách rườm rà, máy móc, thay vào đó là sự đa dạng trong lối chơi trong đó phải kể đến là những bài đánh biên.

    Thêm vào đó là sự di chuyển cần thiết và hợp lý hơn của các cầu thủ trong những pha tổ chức tấn công. Dưới thời HLV Graechen người hâm mộ đã khá quen với việc cầu thủ tuyến trên thường di chuyển khá xa với khung thành đối phương, thậm chí trong những lúc có bóng ở sát biên ngang thì nhiều cầu thủ tuyến trên vẫn thường chậm rãi ở đâu đó ngoài vòng cấm.

    Nhưng trong trận đấu với SLNA ở vòng 22 vừa qua, mọi thứ đã khác. Trong những tình huống tấn công, số lượng cầu thủ HAGL trong vòng cấm đối phương đã đông hơn, di chuyển nhiều hơn. Đây là điều hết sức cần thiết vì có như vậy mới tạo ra áp lực lên hàng thủ đối phương, mới có thể tạo ra cơ hội hoặc khiến đối phương phải mắc sai lầm để cầu thủ tận dụng cơ hội.

    Anzite, Tuấn Anh và các “cựu binh”

    Nhìn lại chiến thắng của HAGL trước SLNA
    Niềm vui các cầu thủ HAGL. Ảnh: Ngọc Minh.

    Không phụ lòng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn, các cầu thủ được coi là “cựu binh” đã có một trận đấu khá thành công. Công bằng mà nói Trần Vũ, Út Cường chỉ ở mức tròn vai trong phòng ngự. Họ không tạo ra dấu ấn trong tấn công, họ có nhiều pha bóng chệch choạc nhưng họ biết làm gì khi bị mất bóng, khi đội nhà đang bị tấn công.

    Những pha đoạt bóng trong chân của đối phương của Út Cường, Trần Vũ và những nỗ lực đánh chặn ở trung tâm thể hiện kinh nghiệm trận mạc của các cầu thủ này. Với Hoàng Thiên, anh có nhiều pha xử lý cá nhân, nhiều pha bóng thiếu hiệu quả nhưng với một bàn thắng cùng với những nỗ lực di chuyển, giữ bóng, lôi kéo, gây áp lực lên hàng thủ đối phương là những dấu ấn đáng ghi nhận.

    Với Anzite và Tuấn Anh, theo người viết có thể xem đây là trận đấu hay nhất của hai cầu thủ này kể từ đầu giải. Một điều đặc biệt hơn khi mà đây là trận đấu hai cầu thủ này hoán đổi vị trí cho nhau. Trong những trận đấu trước mặc dù Tuấn Anh vẫn luôn thể hiện được phẩm chất kỹ thuật của mình nhưng với việc HAGL luôn trong tình thế thi đấu bế tắc thì vai trò của Tuấn Anh trong việc làm bóng hầu như không có, nên Tuấn Anh thường vẫn nhạt nhòa như cái cách HAGL tấn công.

    Ngược lại khi Anzite ở vị trí trung vệ, cầu thủ này không giúp được nhiều cho tuyến phòng ngự của HAGL khi mà việc đánh chặn từ xa của HAGL không tốt, hàng thủ HAGL luôn trong tình thế báo động. Tuy nhiên, dường như mọi thứ đã khác dưới thời HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

    Một Anzite mạnh mẽ ở tuyến giữa đã tăng cường khả năng đánh chặn, cầu thủ này tích cực đoạt bóng đồng thời di chuyển khá rộng lên trên đã tạo ra nhiều lựa chọn cho HAGL ở khâu tấn công. Ngược lại, với khả năng đọc tình huống rất tốt của mình cùng với kỹ thuật hoàn hảo, Tuấn Anh đã có một trận đấu rất tốt ở vị trí trung vệ.

    Tất nhiên, việc Tuấn Anh chơi ở vị trí trung vệ ít nhiều tạo ra một chút cảm giác tiếc cho cầu thủ được xem là tiền vệ tài hoa của Việt Nam nhưng trong tình thế của HAGL, trong cuộc chiến trị hạng gian khó, sẵn sàng đá ở bất cứ vị trí nào có thể để giúp CLB là điều cần thiết.

    (Bạn đọc: Mr Lê)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...