MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • 'Nhà bao việc', Ozil lại tự 'chuốc họa vào thân' khiến Arsenal cạn ngôn

    09:25 Thứ bảy 14/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Đức tiếp tục mang đến rắc rối cho chính mình bằng những bài đăng nhạy cảm.

    Trong hơn 1 năm qua, Mesut Ozil đang dần đánh mất chính mình và không còn chỗ đứng tại ĐTQG Đức. Sau chuỗi phong độ tệ hại ở World Cup 2018, cựu sao Real Madrid bị các CĐV chỉ trích dữ dội. Thậm chí, anh còn từ giã màu áo "Die Mannschaft" khi cho rằng mình bị đối xử không công bằng.

    Chưa dừng lại ở đó, màn trình diễn của chàng trai gốc Thổ Nhĩ Kỳ tại Arsenal cũng không khả quan hơn là bao. Kể từ đầu mùa giải 2019/20 đến nay, cầu thủ sinh năm 1988 mới chỉ ra sân 10 trận trên mọi đấu trường. Nhiều nguồn tin cho rằng tuyển thủ Đức sẽ sớm rời sân Emirates.

    #Arsenal star Mesut Ozil condemns Muslim world for keeping silent on the plight of #Uyghurs.  - Bóng Đá

     Ozil lại tự chuốc họa vào thân.

    Tuy nhiên khi phong độ trên sân còn chưa cải thiện, số 10 của Pháo thủ lại vướng vào một vụ việc nhạy cảm liên quan tới chính trị. Theo đó, trên trang Twitter cá nhân của mình, tiền vệ 31 tuổi đã lên tiếng chỉ trích sự im lặng của người Hồi giáo ở Tân Cương khi chứng kiến người Duy Ngô Nhĩ bị áp bức.

    Với động thái nói trên, anh đã bị các CĐV tại Trung Quốc phản đối dữ dội và đối mặt với nguy cơ bị cấm vận ở đất nước này. Trong khi đó, phía Arsenal cũng vừa ra thông báo bày tỏ thẳng thắn quan điểm của mình về vấn đề của Mesut Ozil.

    "Liên quan đến các bình luận của Ozil trên phương tiện truyền thông, đội bóng đã đưa ra chính kiến và cậu ta cũng đã đọc. Nội dung cậu ấy đăng tải là ý kiến cá nhân. Là một CLB bóng đá, chúng tôi luôn tuân thủ nguyên tắc không can dự vào chính trị", đại diện The Gunner cho biết.

    Xem video về tài năng trẻ Bukayo Saka: 

    Giang Nam | 09:05 14/12/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...