MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Nguyễn Tuấn Anh: Hãy lấy đại cuộc làm trọng!

    11:39 Thứ bảy 09/01/2016

    Nếu xét một cách lí trí thì có nhiều lý do để Tuấn Anh không nên thi đấu cùng U23 Việt Nam trong chiến dịch VCK U23 Châu Á lần này.

    (BongDa.com.vn) – Cái tên đang được chú ý nhất ở U23 Việt Nam thời điểm này không phải là Công Phượng, Xuân Trường hay bất cứ ai mà lại là Nguyễn Tuấn Anh. Tiền vệ tân binh của CLB Yokohama nằm trong danh sách dự phòng của HLV Miura, nhưng mỗi khi được ra sân anh vẫn thi đấu rất tốt dù chấn thương chưa hoàn toàn bình phục. Nó làm ông Miura khó xử khi loại anh thì tiếc mà giữ anh lại thì lo ngại về chấn thương. Nếu xét một cách lí trí thì có nhiều lý do để Tuấn Anh không nên thi đấu cùng U23 Việt Nam trong chiến dịch VCK U23 Châu Á lần này.

    Nguyễn Tuấn Anh: Hãy lấy đại cuộc làm trọng!
    Tuấn Anh đã có một năm quá vất vả khi phải cày ải liên tục. Ảnh: Đình Viên.

    Tuấn Anh cần được nghỉ ngơi

    Cầu thủ người Thái Bình là người chơi gần như đầy đủ 26 trận đấu của HAGL ở V – League cũng như Cúp Quốc gia 2015, rồi tiếp đến là giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên. Trong khi các đồng đội còn đang hò reo ăn mừng chức vô địch thì Tuấn Anh phải chuẩn bị hành lý để bay sang Nhật Bản thử việc ngay sáng sớm hôm sau. Việc phải nén đau để thể hiện mình tại Yokohama đã khiến Tuấn Anh gặp chấn thương khi trở về hội quân cùng U23 Việt Nam.

    Rõ ràng, tiền vệ của HAGL đã có một năm quá vất vả khi phải cày ải liên tục, và với cái đầu gối nhạy cảm của mình có lẽ Tuấn Anh cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để chấn thương hoàn toàn bình phục. Trước mắt sẽ là một mùa giải mới với đội bóng Nhật Bản, Tuấn Anh cần có một tình trạng thể lực tốt nhất để bước vào một hành trình mới với những sự cạnh tranh khốc liệt. Nếu cố gắng thi đấu cho U23 Việt Nam, chẳng may tái phát chấn thương thì vị trí của “Nhô” ở Yokohama có thể sẽ là băng ghế dự bị.

    U23 Việt Nam không có nhiều cơ hội ở VCK U23 Châu Á 2016

    Nguyễn Tuấn Anh: Hãy lấy đại cuộc làm trọng!
    U23 Việt Nam khó có khả năng tạo nên bất ngờ ở Qatar. Ảnh: Đình Viên.

    U23 Việt Nam nằm cùng bảng với các đối thủ là U23 UAE, U23 Jordan và U23 Australia, một bảng đấu khá khó khăn cho các cầu thủ trẻ của chúng ta. U23 UAE và U23 Úc là những đối thủ rất mạnh, việc dành điểm trước họ là rất khó khăn. Khả năng đi tiếp của U23 Việt Nam rõ ràng là không cao, đó là còn chưa kể đến việc chúng ta chưa có một lối chơi rõ ràng.

    Khi khả năng đi tiếp là không cao thì việc Tuấn Anh băng gối cố gắng thi đấu là điều không nên. Các đối thủ của chúng ta đều là những đối thủ có thể hình to cao, nền tảng thể lực tốt và không ngại va chạm. Tuấn Anh lại chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, nơi thường xuyên phải tranh chấp bóng, cái đầu gối băng trắng vốn đã yếu nếu chẳng may phải chịu một pha vào bóng nguy hiểm thì khả năng tái phát chấn thương là rất cao. Chẳng ai muốn ra mắt đội bóng mới với một chấn thương cả, nên Tuấn Anh và HLV Miura cần suy nghĩ thật kĩ trước khi ra quyết định cuối cùng.

    Lối chơi của U23 Việt Nam không thật sự phù hợp với Tuấn Anh

    Tuấn Anh là mẫu tiền vệ thiên về khả năng kiểm soát, phân phối bóng và giữ nhịp độ trận đấu. Nhưng với ông Miura thì những cầu thủ như thế thường không có nhiều đất diễn, HLV người Nhật luôn yêu cầu các học trò chơi nhanh, đơn giản, khi có bóng sẽ chuyền ra biên hoặc chuyền dài lên trên cho tiền đạo chạy chỗ. Vai trò của các tiền vệ trung tâm chủ yếu là thu hồi bóng và chuyền dài, mà như thế thì Xuân Trường và Duy Mạnh sẽ là những cái tên phù hợp.

    Nguyễn Tuấn Anh: Hãy lấy đại cuộc làm trọng!
    Tuấn Anh không phù hợp với lối chơi mà HLV Miura đang sử dụng ở U23 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Tuấn Anh là cầu thủ rất toàn diện về cả công lẫn thủ, nhưng việc đang dính chấn thương khiến Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2014 nếu ở lại U23 Việt Nam có lẽ cũng chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Ông Miura là người không thích mạo hiểm, ông cũng thích mẫu cầu thủ chơi mạnh mẽ, quyết liệt như Duy Mạnh, Hữu Dũng hay những người có khả năng chuyền dài, chọc khe tốt như Xuân Trường. Từ đó có thể thấy nếu Tuấn Anh thi đấu cũng khó phát huy hết được khả năng của mình.

    Được khoác lên mình chiếc áo đại diện cho Việt Nam là một vinh dự với bất cứ cầu thủ nào, ai cũng muốn được thi đấu vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Tuy nhiên, nếu xét một cách toàn diện thì Tuấn Anh có lẽ nên nghỉ ngơi thì hơn. Phía trước cầu thủ người Thái Bình sẽ là Yokohama, một mùa giải mới sắp bắt đầu, Tuấn Anh nên có sự chuẩn bị tốt nhất để có thể cạnh tranh với các đồng đội tại Nhật.

    Sẽ là rất tiếc nuối nếu không được thi đấu cho U23 Việt Nam, người hâm mộ cũng buồn khi không được chứng kiến những pha xử lý của Tuấn Anh nhưng mọi thứ vẫn đang ở phía trước và “Nhô” mới chỉ gần 21 tuổi mà thôi. Hãy lấy đại cuộc làm trọng, Nguyễn Tuấn Anh!

    (Bạn đọc: Đăng Cương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...