Cuối tuần trước, nhà đương kim vô địch Bayern Munich đã phải nhận một thất bại trước Borussia Dortmund ngay tại Allianz Arena, khiến họ bị Bayer Leverkusen bỏ xa đến 13 điểm trên BXH Bundesliga.
Sau trận đấu, HLV trưởng Thomas Tuchel đã thừa nhận thất bại trong cuộc đua danh hiệu Chiếc đĩa bạc.
Vậy tại sao Bayern từ kỷ lục 11 lần vô địch bóng đá Đức lại rơi xuống vị trí thứ hai như vậy? Dưới đây là 3 nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của Die Roten ở mùa giải 2023/24.
Quyết định sa thải Julian Nagelsmann
Đầu tiên có thể nói đến quyết định sa thải Julian Nagelsmann một cách khó hiểu vào giữa mùa giải 2022/23 khi câu lạc bộ đang hoạt động tương đối tốt với một đội hình vốn đã xuống cấp từ trước đó.
Không có gì ngạc nhiên đối với người hâm mộ Bayern, mọi thứ cũng không khá hơn dưới thời Tuchel với thành tích nghèo nàn cùng với những vấn đề bên ngoài sân cỏ khi một số cầu thủ giá trị nhất của câu lạc bộ như Alphonso Davies và Joshua Kimmich đang dự tính chuyển sang đội bóng mới sau khi mùa giải kết thúc.
Hãy tưởng tượng xem Bayern sẽ tốt như thế nào nếu Nagelsmann có một tiền đạo đẳng cấp thế giới như Harry Kane. Đó thực sự là tất cả những gì còn thiếu khi trước đó ông đã phải sử dụng Sadio Mane thường xuyên bị chấn thương ở vai trò số 9.
Bayern Munich không coi trọng hàng tiền vệ
Đầu mùa giải, Die Roten đã ký hợp đồng với Harry Kane để thay thế cho Robert Lewandowski nhưng họ thực sự không làm gì để nâng cấp hàng tiền vệ.
Phần lớn những lời chỉ trích dành cho Joshua Kimmich đều bị thổi phồng quá mức khi đối tác thường xuyên ở giữa sân chỉ là Leon Goretzka, người vốn không được đánh giá cao với rất nhiều mặt hạn chế trên sân.
Nếu gã khổng lồ xứ Bavaria không ký hợp đồng với hai tiền vệ đẳng cấp nhất vào mùa hè này và đặc biệt nếu Kimmich ra đi thì họ sẽ có thêm một mùa giải ngồi ngoài trong cuộc đua danh hiệu Bundesliga.
Bayer Leverkusen có người quản lý tốt hơn và một đội ngũ thực sự
Rõ ràng Xabi Alonso đang làm tốt hơn Thomas Tuchel khi áp dụng một chiến thuật phù hợp cùng với việc tập trung phát triển các cầu thủ trẻ và hỗ trợ các ngôi sao của mình ngày càng trưởng thành hơn.
Trong khi đó, Tuchel dường như không nhận được sự ủng hộ hay tôn trọng nào từ phòng thay đồ Bayern, ngoại trừ một vài gương mặt mới như Kane, người chưa bao giờ cãi vã với huấn luyện viên.
Có lẽ, người hâm mộ Bayern phải đối mặt với thực tế phũ phàng rằng đội hình của họ đang có nhiều cầu thủ tự mãn, những người đã được trả lương quá cao nhưng thiếu tinh thần cống hiến cho đội bóng.
Từ một tập thể mạnh mẽ, giàu sức chiến đấu nhất châu Âu thì Bayern ở hiện tại lại được gánh vác chủ yếu bởi những cầu thủ tấn công như Kane và Jamal Musiala.
(Bạn đọc: Bảo Tuấn)