MỚI NHẤT :
  • Tudor đã hồi sinh Kamada thế nào?
  • Eddie Howe làm rõ tương lai của Guimaraes và Isak
  • Tương lai mập mờ của Erik ten Hag khiến M.U náo loạn
  • Chuyển nhượng 10/05: Diễn biến Tuchel, M.U chốt cái tên thay Casemiro; Arsenal hoàn tất HĐ mới
  • Casillas: Lunin nên bắt chính ở CK Champions League
  • Thần đồng tại Pháp muốn thi đấu cho Việt Nam
  • Cựu sao Arsenal "dằn mặt" Man City
  • Roy Keane dự đoán kết quả đại chiến Man Utd - Arsenal
  • Chiêu mộ Greenwood, Barca sẵn sàng giao tân binh trong mơ cho M.U
  • Không chỉ là học trò, Jorginho còn giống như trợ lý của Arteta
  • Jurgen Klopp bênh vực Darwin Nunez
  • NÓNG! Reece James tái xuất
  • Người thừa Arsenal bi quan về tương lai
  • Ten Hag yêu cầu học trò một điều trước đại chiến
  • Beckham chỉ ra thiếu sót của M.U hiện tại
  • Neville nêu tên 7 cầu thủ M.U gặp vấn đề tương tự như Sancho
  • Báo Indonesia tức điên vì trọng tài; Hoàng Đức nhắn gửi HLV Kim Sang-sik
  • 5 sao Liverpool chờ 'phán quyết' về tương lai
  • Chiếc cúp Conference League sẽ là màn chia tay đẹp của Italiano
  • Lộ diện cầu thủ người Ý được trả lương cao nhất Serie A
  • Neville dự đoán tỷ số trận Man United - Arsenal
  • HLV Kim Sang-sik phiền lòng với Tiến Linh, Ngọc Hải?
  • Thua liền 2 trận, CAHN còn nhận thêm hung tin
  • "Salah sẽ đến Ả Rập và trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất"
  • 3 cầu thủ có thể thay thế Aurelien Tchouameni trong trận chung kết C1 2023/24
  • De Rossi mỉa mai ban lãnh đạo Leverkusen
  • Leverkusen có động thái lạ, De Rossi nói gì?
  • Thể Công Viettel giành chiến thắng, HLV lên tiếng về Hoàng Đức
  • Báo động đỏ cho Unai Emery!
  • 7 cầu thủ gây thất vọng nhất EPL năm nay: M.U có 3 cái tên
  • Thần đồng Barca hớp hồn CLB La Liga
  • Quyết định đầu tiên của Greenwood
  • Bellingham khiến Real phải chi thêm tiền
  • Chelsea không tệ và sẽ sớm bùng nổ
  • Granit Xhaka đã đúng khi rời Arsenal
  • Tại sao Courtois xứng đáng bắt chính tại chung kết Champions League?
  • Hai lý do để tin Man City sẽ lật ngược thế cờ trước Arsenal
  • U23 Indonesia thua cay đắng, HLV Shin Tae-yong khóc tức tưởi
  • Dortmund bỏ túi 5 triệu euro nếu Real vô địch C1
  • 3 cái tên có thể thay thế Nunez tại Liverpool
  • Nguyễn Hữu Tuấn: Người dành cả thanh xuân cho CLB TPHCM

    10:30 Chủ nhật 21/04/2019 | 7

    BongDa.com.vn Rất ít ai biết cầu thủ mang áo số 15 của TPHCM đang bay cao ở ngôi đầu V-League đã gắn bó với đội bóng từ những ngày bĩ cực ở giải hạng nhì.

    Cú đánh đầu của Nguyễn Hữu Tuấn (số 15) phá vỡ thế bế tắc của trận đấu TPHCM - Viettel ở phút 73 chính là bản lề mở cánh cửa chiến thắng, giúp thầy trò HLV Chung Hae-seong vẫn bay cao ở ngôi đầu bảng sau khi vượt qua đội bóng áo lính 2-0.

    Sinh năm 1992, anh là cái tên trưởng thành từ bóng đá Đà Nẵng. Tuy nhiên, việc không thể trụ nổi và bị đội bóng từ chối ký hợp đồng ở tuổi đôi mươi đã dẫn đến quyết định nam tiến gia nhập CLB TPHCM của cầu thủ này

    Hè 2012, đội bóng TPHCM của ông bầu Nguyễn Chí Kiên phá sản và rớt xuống hạng nhì. Sau đó, với một lứa mới trong đó có Hữu Tuấn, bóng đá thành phố mang tên Bác làm lại từ đầu và giành quyền chơi ở hạng nhất ngay sau đó một năm với trận thắng vé vớt trước Đắc Lắc vào tháng 7/2013. Chàng trai lúc đó chỉ mới 21 tuổi là người đã có mặt trong thành phần CLB TPHCM thăng hạng dưới sự dẫn dắt của HLV Đoàn Minh Xương. 

    Trải qua 3 mùa giải lăn lộn ở giải hạng nhất, tháng 7/2016, CLB TPHCM vô địch và giành quyền lên chơi ở V-League 2017, chấm dứt giấc mơ 8 năm chờ đợi của người Sài Gòn về việc có một đội bóng mang đúng cái hồn của xứ này trở lại giải đấu cao nhất Việt Nam. Đó là mùa giải Nguyễn Hữu Tuấn đã chơi hay nhất, anh mang băng đội trưởng của đội bóng. Trung vệ có vẻ bặm trợn nhưng rất hiền lành luôn là người đóng vai trò trụ cột của CLB trong một mùa giải anh đã hợp cùng Đặng Hữu Phước (nay đá cho Quảng Nam) hay Hồ Phước Thạnh tạo thành bộ đôi trung vệ thép của đội bóng. 

    Nguyễn Hữu Tuấn: Người dành cả thanh xuân cho CLB TPHCM - Bóng Đá

     Nguyễn Hữu Tuấn - cầu thủ đã có 6 năm gắn bó cho đội bóng thành phố mang tên Bác. 

    Ngày lên hạng, nhiều người đã lo sợ dàn cầu thủ trụ cột phải ra đi vì không đủ 'trình' để đá V-League. Tuy nhiên, như một sự tri ân và nhìn nhận đúng những đóng góp, CLB lúc đó đã giữ lại những trụ cột đưa đội lên hạng như thủ thành Lương Văn Nhàn, tiền vệ Trần Thanh Bình, Nguyễn Minh Trung, Trần Hoàng Phương và chắc chắn không thể thiếu tên Nguyễn Hữu Tuấn. 

    Lăn lộn 3 đời HLV, bắt đầu từ ông Alain Fiard, sau đó đến Toshiya Miura và nay là Chung Hae-seong, chàng trai lớn lên ở Đà Nẵng luôn là một cái tên không thể thiếu ở hàng thủ đội bóng. Hai mùa đầu anh chơi cặp với Đình Luật, sau đó ở mùa này là Louis Epassi Ewonde. Dù đá với bất cứ ai, "HT15" (cách mà fan CLB thân mật gọi anh) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Anh thi đấu lăn xả, quyết liệt và không ít lần đã phải đổ máu sau những pha va chạm.

    Trên tất cả, dù không phải là đội trưởng chính thức ở đội bóng, cầu thủ này luôn được tất cả thành viên trong đội xem như người đội trưởng ở hậu trường, bởi anh là người có thâm niên cao nhất đội với 6 năm cống hiến.

    Cảm ơn Hữu Tuấn, người đã "dành cả thanh xuân" cho bóng đá TPHCM.

    Lê Dũng | 10:00 21/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...