MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • 'Người thừa' lập hat-trick, Chelsea hủy diệt đại diện đến từ Belarus

    04:28 Thứ sáu 26/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn Cầu thủ từng phải nhận rất nhiều chỉ trích từ HLV Maurizio Sarri lại là ngôi sao chơi sáng nhất giúp Chelsea thắng trận thứ 3 liên tiếp tại Premier League.

    Premier League vẫn còn cả chặng đường dài và đầy gian nan phía trước, Man City và Liverpool vẫn đang chơi rất tốt. Chính vì vậy HLV Sarri sẽ tập trung lực lượng tốt nhất cho sân chơi trong nước và ông đã tạo điều kiện cho đội hình hai ra sân ở trận đấu này.

    Ngay ở phút thứ 2, Chelsea đã có bàn mở tỷ số. Zappacosta đột phá và vượt qua 2 cầu thủ đối phương bên cánh phải trước khi thực hiện đường chuyền ngang để Loftus-Cheek sút tung lưới của thủ thành Scherbitski. Vươn lên dẫn trước từ khá sớm, đội chủ nhà chơi cực kỳ hưng phấn và sớm nhân đôi cách biệt chỉ sau đó 6 phút, một lần nữa người lập công là Loftus-Cheek. Từ quả đá phạt góc của Willian, tiền vệ người Anh đã có pha tì người và thực hiện pha chạm bóng nhẹ nhàng nhưng đủ hiểm để một lần nữa khiến Scherbitski phải vào lưới nhặt bóng.

    sau trận - Bóng Đá

     Loftus-Cheek có một ngày thi đấu thăng hoa.

    Những phút tiếp theo, thế trận gần như nằm trong sự kiểm soát của đội chủ nhà. Phút 15, Pedro ôm đầu tiếc nuối khi động tác cứa lòng trong chân trái của anh ở sát vạch 16m50 đã đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. 10 phút sau, Kovacic có cơ hội sau đường chuyền của Willian, tuy nhiên anh không thể tung ra cú dứt điểm như ý muốn.

    Đến phút 38, suýt chút nữa Loftus-Cheek có bàn thắng thứ 3 nếu như cú đánh đầu của anh từ đường chuyền của Fabregas đi chuẩn xác. Trước khi hiệp một khép lại, Willian thực hiện pha ngã người móc bóng nhưng không thành công.

    Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Chelsea vẫn chơi áp đảo, trong khi đó BATE chống trả khá yếu ớt. Đến phút 54, cuối cùng Loftus-Cheek cũng hoàn thành cú hat-trick cho riêng mình. Nhận bóng từ ngoài vòng cấm, tiền vệ người Anh bằng cú đặt lòng trong chân phải vô cùng hiểm hóc, đánh bại mọi nỗ lực cứu thua của thủ môn Scherbitski.

    sau trận - Bóng Đá

    Anh hoàn tất cú hat-trick trong hiệp hai. 

    Dẫn trước 3 bàn, các cầu thủ Chelsea vẫn chưa muốn dừng lại và liên tiếp uy hiếp khung thành của BATE. Phút 66, Zappacosta vung chân thực hiện cú sút căng từ khoảng cách 20m và sự xuất sắc của thủ môn Scherbitski đã giúp BATE tránh khỏi bàn thua thứ 4. 6 phút sau, một lần nữa thủ thành này đã xuất sắc từ chối pha dứt điểm của Giroud.

    Đến phút 79, đội khách bất ngờ có bàn gỡ. Từ quả đá phạt bên cánh trái, Stasevich đưa bóng đầy khó chịu vào khu vực 16m50 và Aleksey Rios lao vào dứt điểm cận thành, hạ gục thủ thành Kepa. Đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

    Chung cuộc: Chelsea 3-1 BATE Borisov

    Đội hình ra sân

    sau trận - Bóng Đá

     

    Endo | 04:27 26/10/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...