Siêu phẩm lốp bóng của Frank Lampard vào lưới Barcelona
Chelsea vừa khiến người hâm mộ của mình một lần nữa 'chạm đáy nỗi đau', khi họ đã thua cuộc với tỷ số 1-2 trong chuyến làm khách tới Molineux của Wolverhampton Wanderers. Rõ ràng, đây là trận đấu mà The Blues đã bộc lộ rất nhiều vấn đề, ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự.
Trả lời phỏng vấn, tiền vệ N'Golo Kante nói rằng, trận này Chelsea thua vì họ đã quá mải mê tìm kiếm 3 điểm: "Dĩ nhiên rồi, luôn là tâm trạng thất vọng mỗi khi thua cuộc. Hiệp đấu thứ nhất, chúng tôi đã chơi không quá hay.
Chelsea đã ở thế dẫn bàn, và chúng tôi hoàn toàn có thể khiến mọi thứ đi theo ý mình.
Khi Wolves gỡ hòa, chúng tôi cố gắng tràn lên hòng tìm kiếm chiến thắng. Thế nhưng thật không may, cũng vì tìm kiếm chiến thắng mà chúng tôi thủng lưới từ một pha phản công.
Những gì đã xảy ra trong hai trận đấu gần nhất không phải là điều chúng tôi muốn."
Trước Wolves, dù Chelsea chơi không tốt nhưng Kante, theo đánh giá của cựu danh thủ Paul Scholes, vẫn là một điểm sáng. Tuy vậy, huyền thoại Manchester United cũng cho rằng tuyến giữa của The Blues thời điểm này đang thiếu một chút sự sáng tạo.