MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Ngoại binh Brazil mất vị thế

    22:13 Chủ nhật 08/11/2015

    Những năm gần đây, với sự xuất hiện ồ ạt của làn sóng cầu thủ châu Phi, V-League bắt đầu thay đổi quan niệm tuyển ngoại binh.

    Có một thời, những cái tên Kesley Alves, Antonio Carlos, Fabio Santos hay Leandro vang danh V-League. Thế nhưng, khi làn sóng cầu thủ châu Phi xuất hiện, những “vũ công samba” cũng mất dần đất diễn…

    Ngoại binh Brazil mất vị thế
    Tiền vệ William Borger (8) chưa tạo được nhiều ấn tượng khi thử việc ở ĐTLA. Ảnh: Anh Tuấn.

    Trong trận mở màn bảng B Giải Bóng đá Truyền hình Bình Dương (BTV Cup) – Cúp Number One 2015 diễn ra chiều 7-11 giữa ĐTLA và Sinh viên Nhật Bản, đội bóng của ông bầu Võ Quốc Thắng đã gây ngạc nhiên thực sự khi cho đến 5 cầu thủ Brazil thử việc. Lạ là bởi cũng đã 2-3 năm gần đây mới có một đội bóng ở V-League thử việc cùng lúc với nhiều cầu thủ Brazil đến vậy.

    Cách đây 5-10 năm, từ V-League đến Giải Hạng nhất đều tràn ngập cầu thủ Brazil. Hàng loạt cầu thủ Brazil làm mưa làm gió trên sân cỏ Việt Nam trong một thời gian dài, như Kesley Alves, Antonio Carlos, Leandro, Fabio Santos, Almeida hay Evaldo… Có những lúc các đội bóng V-League mặc định muốn trụ hạng thì ít nhất phải có 1 cầu thủ Brazil trong đội hình, còn nếu nuôi mộng vô địch thì phải có 3 “vũ công samba” trở lên. Chính điều đó mà một số đội bóng mạnh tiềm lực luôn tìm cách nhập tịch cầu thủ Brazil của họ để lách quy định hạn chế số lượng ngoại binh ra sân của VFF.

    Tuy nhiên, những năm gần đây, với sự xuất hiện ồ ạt của làn sóng cầu thủ châu Phi, V-League bắt đầu thay đổi quan niệm tuyển ngoại binh. Ban đầu, họ vẫn trọng dụng những cầu thủ Brazil đã có danh tiếng như Kesley, Evaldo hay Almeida… nhưng khi các cầu thủ này có dấu hiệu bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, tất cả phải nhường chỗ cho những đàn em trẻ, khỏe đến từ châu Phi. Trong khi những ngôi sao mới nổi như Samson, Timothy, Moses, Nsi… liên tục tỏa sáng, giúp các nhà tuyển trạch có cái nhìn đầy thiện cảm dành cho nguồn cầu thủ gốc Phi thì ngược lại, nguồn cầu thủ Brazil không trình làng nổi người nào ấn tượng cho giải đấu ngày càng khắc nghiệt như V-League.

    Đến cuối mùa giải 2015, cả V-League chỉ có đúng 3 cầu thủ Brazil nhưng 2 trong số này là Bernardo và Henrique đã bị sa thải ngay sau lượt đi. Cầu thủ Brazil duy nhất còn trụ lại đến cuối mùa là Dos Santos của Sanna Khánh Hòa nhưng lại là 1 trung vệ. Ngược lại, ở giai đoạn 2 của V-League 2015, có 17/28 cầu thủ ngoại là người châu Phi. Trong đó, Nigeria chiếm quân số đông nhất với 9 cầu thủ, tiếp đó là Uganda có 4 cầu thủ.

    Chưa ai lý giải nổi tại sao nguồn cầu thủ Brazil lại giảm cả về lượng và chất. Tuy nhiên, có một thực tế dễ thấy nhất là bóng đá Việt Nam đang chịu ảnh hưởng rất lớn từ những thay đổi về nguồn cầu thủ. Những trận đấu ngày một khô khan hơn, các cầu thủ mạnh về thể lực nhưng hạn chế về kỹ năng xử lý bóng vẫn luôn được ưu ái nhiều hơn, thậm chí nhiều trận đấu còn nhuốm màu bạo lực.

    Theo dõi trận đấu của ĐTLA trên sân Bình Dương chiều 8-11, một số tuyển trạch viên tỏ ra chán chường với màn trình diễn của các cầu thủ Brazil như trung vệ Filipe, tiền vệ Borger hay tiền đạo Franca Coelho. “Nếu cứ tình trạng này, cầu thủ Brazil chắc chắn không thể nào cạnh tranh được với các đồng nghiệp châu Phi, những người vừa trẻ khỏe, có năng lực, thậm chí từng đá ở các đội tuyển trẻ và tuyển quốc gia. Chưa kể giá cầu thủ châu Phi vẫn rẻ hơn Brazil.” Một nhà môi giới chia sẻ.

    Xử đội bóng của Myanmar thua 0-3

    Giải Bóng đá Truyền hình Bình Dương – Cúp Number One 2015 vừa chứng kiến một hình ảnh xấu xí liên quan đến CLB Yadanarbon của Myanmar khi bỏ dở trận đấu với Sinh viên Hàn Quốc ở phút 65 vào tối 8-11, thời điểm họ đang thua 1-3 và bị trọng tài Phùng Đình Dũng đuổi 2 người.

    Ngay trong tối 8-11, BTC giải họp khẩn và đã xử CLB Yadanarbon thua 0-3 nhưng vẫn cho phép đá nốt lượt trận cuối bảng A vào ngày 10-11 theo đề nghị của đội bóng này.

    Lý do họ bỏ ngang trận đấu với Sinh viên Hàn Quốc là vì bất mãn trước tình huống trọng tài Phùng Đình Dũng đuổi cầu thủ thứ hai của Yadanarbon là tiền đạo Edeipo ở phút 65. Toàn bộ các thành viên đội bóng của Myanmar đã rượt trọng tài Dũng chạy vào đến bàn trọng tài, buộc lực lượng cảnh sát cơ động phải can thiệp. Ngay sau đó, toàn bộ các thành viên của Yadanarbon đồng loạt rời sân Bình Dương bất chấp nỗ lực thuyết phục của BTC giải.

    Trước khi đuổi Edeipo, trọng tài Phùng Đình Dũng cũng đã truất quyền thi đấu của trung vệ Huberson ở phút 25 sau pha phạm lỗi ác ý với tiền vệ của đội Sinh viên Hàn Quốc. Dù đã có bàn mở tỉ số ở phút 19 nhờ công của chính Edeipo, sau khi mất người, đội bóng của Myanmar bị ức chế và để đối thủ ngược dòng dẫn trước 3-1.

    A.Dũng

    Minh Ngọc - NLD.com.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...