MỚI NHẤT :
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Nghịch lý Hải Phòng ở V-League

    00:13 Thứ bảy 23/04/2016

    Là đội bóng duy nhất toàn thắng cả 6 trận tại V-League 2016 nhưng Hải Phòng càng thăng hoa thì người hâm mộ đất Cảng càng chạnh lòng.

    Là đội bóng duy nhất toàn thắng cả 6 trận tại V-League 2016 nhưng Hải Phòng càng thăng hoa thì người hâm mộ đất Cảng càng chạnh lòng.

    Nghịch lý Hải Phòng ở V-League
    Hải Phòng thi đấu thăng hoa sau 6 vòng đầu V-League. Ảnh: Hải Anh.

    Chẳng ai có thể tin việc CLB Hải Phòng, đội bóng đang dẫn đầu V-League 2016 với 6 trận toàn thắng, lại không có nổi một tuyến trẻ để sẵn sàng ứng chiến cùng các cầu thủ đàn anh khi cần. Ngay cả láng giềng Than Quảng Ninh, đội bóng sẽ làm khách ở sân Lạch Tray vào chiều 23-4 (VTV6 tường thuật trực tiếp), tuy chỉ trở lại V-League chưa bao lâu nhưng cũng tự hào vì sở hữu đến 3 đội hình trẻ, trải đều các tuyến U17, U19 và U21.

    Hai mùa giải qua, đội chủ sân Lạch Tray luôn là một thế lực đáng nể tại V-League dù xét về thực lực, Hải Phòng chẳng có nhiều ngôi sao nội và phụ thuộc rất nhiều vào cặp ngoại binh Stevens – Fagan. Niềm vui không lấn át nỗi âu lo khi người hâm mộ nơi đây luôn trăn trở chuyện bóng đá quê nhà chẳng đóng góp được gì nhiều cho các đội tuyển quốc gia.

    Ông Trần Văn Hoàn, Chủ tịch Hội CĐV Hải Phòng, trăn trở: “Tiếng là đội bóng hạng mạnh của V-League 2 mùa liền nhưng mỗi lần đội tuyển tập trung, kiếm mỏi mắt chỉ được trung vệ Đinh Tiến Thành có gốc gác Hải Phòng. Nhìn sang HAGL, SLNA hay thậm chí cả Đồng Tháp, dù thi đấu trầy trật ở V-League nhưng họ lại đóng góp cho đội tuyển non nửa quân số, thậm chí ở tuyến U23 còn đông quân hơn. Nhiều lần chúng tôi lên tiếng chuyện đội nhà bỏ trắng khâu đào tạo trẻ nhưng chưa thấy chuyển biến. Cây không có gốc rễ, sao mong phát triển bền vững? Đâu phải năm nào cũng có nhiều tiền để đi mua cầu thủ về đá?”

    Nỗi lòng của CĐV Hải Phòng là có cơ sở bởi trước mùa giải 2016, LĐBĐ Việt Nam (VFF) khẳng định sẽ siết chặt việc “cấp phép” cho các đội bóng tham dự V-League. Trong đó, Hải Phòng bị “chỉ mặt” do thuộc nhóm CLB không có quân tham dự các giải trẻ trong nước. Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng từng đề xuất dời thời hạn quy định tham dự các giải trẻ để tìm giải pháp. Tuy nhiên, việc Hải Phòng liên kết với các trung tâm bóng đá trẻ địa phương khác đã bị nêu đích danh “lách luật” nên CLB vẫn phải loay hoay kiếm tiền chiêu mộ cầu thủ về thi đấu theo từng mùa.

    Có nhiều ý kiến xoay quanh chuyện quản lý CLB Hải Phòng theo hướng thời vụ, chưa thể hiện được tầm nhìn xa trông rộng bởi dẫu sao, “xuống hạng thì mua lên, cầu thủ hay thì mua về” là điều có vẻ dễ thực hiện hơn. Ông Trần Văn Hoàn băn khoăn: “Nếu HLV Trương Việt Hoàng không giỏi lèo lái, chưa chắc Hải Phòng có được vị thế như bây giờ. Nhiều cầu thủ kỳ cựu chọn cách đầu quân về sân Lạch Tray để “dưỡng già”. Đây là xu hướng tiêu cực bởi cuộc đua ở V-League rất khốc liệt, bên cạnh kinh nghiệm cũng cần đến yếu tố sức trẻ và độ bền bỉ. Không có lứa trẻ để bổ sung, Hải Phòng sẽ phải trả giá một ngày không xa.”

    FLC Thanh Hóa “săn” tiền thưởng

    Tính đến nay, FLC Thanh Hóa là đội được chi thưởng cao nhất V-League với 3 tỉ đồng nhờ 4 trận thắng. Nếu tiếp tục đánh bại chủ nhà XSKT Cần Thơ (BĐTV tường thuật trực tiếp lúc 17 giờ ngày 23-4), đội bóng của HLV Lê Thụy Hải sẽ củng cố được ngôi nhì bảng đồng thời bỏ túi 600 triệu đồng tiền thưởng như lời hứa của lãnh đạo CLB.

    Ở một trận đấu khác cùng ngày, QNK Quảng Nam tiếp Sanna Khánh Hòa BVN (VPF, 16 giờ 30 phút).

    Minh Ngọc - NLD.com.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...