MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Ngày buồn ở C1 của bộ ba tuyển Mỹ

    12:35 Thứ năm 14/03/2024

    BongDa.com.vn Mùa giải Champions League của PSV đã kết thúc khi các ngôi sao của đội tuyển quốc gia Mỹ không thể cứu họ trước Borussia Dortmund.

    Sau trận hòa 1-1 ở lượt đi tại Hà Lan, hai bên đã có trận tái đấu tại Đức. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã nhanh chóng tấn công sớm để tạo lập thế trận. Bàn thắng mở tỷ số đến chỉ sau ba phút, khi cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho mang lại lợi thế cho đội của anh. Được Julian Brandt hỗ trợ, Sancho đã tận dụng quả phạt góc bằng một cú sút từ rìa vòng cấm, giúp Dortmund có lợi thế sớm đồng thời giải tỏa căng thẳng cho cả đội và khán giả.

    Dortmund dường như đã nhân đôi cách biệt ở phút 77 nhờ bàn thắng của Niklas Fullkrug, nhưng một pha việt vị khó thấy đã hủy bỏ bàn thắng, mang lại cho PSV một chút hy vọng. Thật không may cho họ, hy vọng đó không bao giờ trở thành bàn thắng, và Dortmund nhân đôi cách biệt muộn khi Marco Reus dứt điểm ở phút bù giờ để ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1.

    GLENN HODDLE HAILS TRANSFORMATION OF JADON SANCHO AT BORUSSIA DORTMUND - Bóng Đá

     Sancho giúp Dortmund đi tiếp.

    Với trận thua, PSV giờ đây sẽ chỉ tập trung vào các giải đấu trong nước vì đã không thể vượt qua vòng 16 đội Champions League. Tuy nhiên, mùa giải này là lần đầu tiên PSV lọt vào vòng loại trực tiếp Champions League kể từ 2015/2016, khi họ thất bại trước Atletico Madrid ở cùng giai đoạn. Đó là một nỗ lực đáng ghi nhận từ phía đội bóng Hà Lan và họ đã gây ấn tượng ngoài mong đợi.

    Đúng như dự đoán, hai trong số ba ngôi sao tuyển Mỹ đã có mặt trong đội hình chính của PSV, chỉ khoảng một giờ sau khi cả ba được xác nhận sẽ có mặt trong đội tuyển Hoa Kỳ tham dự CONCACAF Nations League sắp tới. Dest và Tillman được điền tên vào đội hình xuất phát của PSV, trong khi Pepi được điền tên vào băng ghế dự bị trước khi vào sân muộn ở hiệp hai.

    Dest xuất phát ở cánh trái với vị trí hậu vệ cánh, chơi phía sau Tillman, người chiếm một vị trí ở cánh trái. Trong số hai người, Dest cho thấy sự nguy hiểm hơn khi anh tạo ra một cơ hội. Trong khi đó, Tillman chưa bao giờ tạo nên được một cuộc tấn công. Pepi bước vào trận đấu ở phút 82 khi PSV đang cố gắng ghi bàn, nhưng bàn thắng không bao giờ đến khi cầu thủ người Mỹ chỉ chạm bóng được vài lần.

    Gutting for USMNT trio Malik Tillman, Sergino Dest and Ricardo Pepi! PSV exit UEFA Champions League via devastating loss to Borussia Dortmund - Bóng Đá

     Dest chơi tốt nhưng không thể giúp PSV đi tiếp.

    Sergino được trang Goal chấm điểm 7/10 sau khi tạo ra được một vài khoảnh khắc đáng chú ý ở phía bên tay trái. Phòng thủ khá tốt và tiến về phía trước như anh thường làm. Malik Tillman chỉ nhận điểm 6 khi không đóng góp được gì trong tấn công. Anh chuyền bóng khá tốt và lùi lại khi cần, nhưng không thực sự ảnh hưởng đến trận đấu. Ricardo Pepi được tung vào sân ở những phút cuối nhưng không thể cứu vãn thế trận.

    PSV sẽ trở lại Eredivisie thi đấu vào cuối tuần này khi họ tiếp đón FC Twente trong trận đấu cuối cùng trước kỳ nghỉ quốc tế. Đây là trận đấu có sự góp mặt của hai trong số ba đội mạnh nhất giải, với PSV hơn đối thủ đứng thứ ba 16 điểm.

    Thanh Vũ | 12:05 14/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...