MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Nếu về Việt Nam thi đấu, Lee Nguyễn mất cơ hội đối đầu Messi, Neymar

    16:01 Thứ sáu 25/12/2015

    Lee Nguyễn sẽ phải cân nhắc rất kỹ quyết định về tương lai của mình bởi nếu đồng ý về chơi bóng tại V-League, anh có thể mất cơ hội đối đầu Messi và Neymar.

    (BongDa.com.vn) – Lee Nguyễn sẽ phải cân nhắc rất kỹ quyết định về tương lai của mình ở mùa giải mới bởi nếu đồng ý về chơi bóng tại Giải VĐQG Việt Nam (V-League), anh có thể mất cơ hội đối đầu Messi và Neymar ngay trên đất Mỹ.

    Nếu về Việt Nam thi đấu, Lee Nguyễn mất cơ hội đối đầu Messi, Neymar
    Copa America Centenario diễn ra tại Mỹ là sự kiện quan trọng với Lee Nguyễn. Ảnh: Internet.
    N
    gay khi trở về Việt Nam du lịch, Lee Nguyễn từng thổ lộ chưa từng đóng cơ hội quay trở lại thi đấu ở V-League. Đó là một câu trả lời khá khôn ngoan vì yếu tố quan trọng trong quyết định hồi hương của anh lại chính là thời điểm. Và chắc chắn đó không phải là năm 2016. Vì sao?

    Tháng 6/2016, Mỹ sẽ tổ chức một ngày hội bóng đá có thể gọi là lớn nhất trong làng bóng đá thế giới – Copa America Centenario. Giải đấu đặc biệt này chính là cách mà các nhà tổ chức muốn kỷ niệm 100 năm của Copa America. Và đó cũng là lần đầu tiên một giải đấu Nam Mỹ được tổ chức bên ngoài lục địa già. Copa America Centenario sẽ được diễn ra trên khắp các sân vận động tại Mỹ.

    Copa America Centenario còn là nơi quy tụ nhiều siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới như Lionel Messi, Neymar, James Rodriguez… Chắc chắn, một tuyển thủ quốc gia đang khoác áo của Mỹ như Lee Nguyễn không bao giờ bỏ qua cơ hội này. Và đây sẽ là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp cầu thủ gốc Việt.

    Chia sẻ về cơ hội này, Lee Nguyễn nói: “Sự kiện đó quả thật là một bước ngoặt đối với tôi. Rất khó khăn để lúc này tôi có thể khẳng định điều gì đó về tương lai của mình. Tôi sẽ suy xét kỹ những lời đề nghị để có thể đưa ra quyết định cuối cùng.”

    Để có tên trong danh sách đội tuyển Mỹ dự giải đấu này, Lee cần phải thể hiện phong độ của mình như hai mùa bóng vừa qua trong màu áo New England Revolution. Quan trọng hơn là Nguyễn phải tiếp tục chơi bóng trong môi trường chuyên nghiệp và chất lượng cao như MLS.

    Nếu về Việt Nam thi đấu, Lee Nguyễn mất cơ hội đối đầu Messi, Neymar
    Lee Nguyễn (phải) vẫn để ngỏ khả năng về Việt Nam thi đấu nhưng không xác định thời điểm chính xác. Ảnh: Quang Thịnh.

    Việc đến Mexico thi đấu cũng là một lựa chọn khả dĩ bởi người hâm mộ và báo chí Mỹ vẫn có điều kiện theo dõi Lee Nguyễn. Nên nhớ rằng mới đây, chính họ đã lên tiếng ủng hộ, kêu gọi HLV trưởng Juergen Klinsmann triệu tập tiền vệ gốc Việt này vào đội tuyển quốc gia Mỹ. Phần nào vì vậy mà sau đó, Lee Nguyễn ra sân từ ghế dự bị trong trận thua 0-1 của Mỹ trước Costa Rica hồi tháng 10/2015.

    Bởi vậy, nếu chọn hồi hương thi đấu tại V-League lúc này, Lee Nguyễn gần như “khóa” cơ hội lên tuyển khi không được sự ủng hộ và quan tâm của báo chí. Qua đó, cầu thủ 29 tuổi này cũng không còn dịp đối đầu với Messi hay Neymar. Lưu ý rằng Nguyễn đã ra sân trong màu áo ĐTQG Mỹ nên sẽ không được khoác áo ĐTQG Việt Nam.

    Nếu chọn V-League là nơi “dưỡng già” cho sự nghiệp cầu thủ, Nguyễn nên chọn một thời điểm khác.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...