MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Nếu tới Man Utd, Ronaldo khoác áo số mấy?

    21:22 Chủ nhật 20/06/2021

    BongDa.com.vn Siêu sao Cristiano Ronaldo có thể trở lại khoác áo Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

    Cristiano Ronaldo trở thành siêu sao trong khoảng thời gian đầu sự nghiệp tại Man United. Sau đó, Ronaldo đã quyết định chia tay Man United vào năm 2009 để tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp. Dù vậy, Ronaldo không giấu diếm tham vọng trở lại đây trong tương lai.

    Ở tuổi 36, Ronaldo vẫn thể hiện phong độ ghi bàn tuyệt vời trong màu áo Juventus. Không phải ngẫu nhiên mà Ronaldo là Vua phá lưới Serie A mùa giải năm nay. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha không thực sự hạnh phúc tại Turin.

    Tới Man Utd, Ronaldo khoác áo số mấy? - Bóng Đá

     Ronaldo được cho là đang đàm phán trở lại OTF.

    Chính vì thế, tờ Gazzetta dello Sport trước đó đưa tin, Ronaldo đã bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình. Thậm chí Ronaldo đã ủy thác cho đại diện, Jorge Mendes để làm việc với Man United về khả năng trở lại Premier League chơi bóng.

    Thời gian đầu cập bến Old Trafford, Ronaldo được huyền thoại Sir Alex Ferguson trao cho chiếc áo số 7 để tiếp bước những danh thủ như David Beckham, George Best hay Eric Cantona, dù trước đó anh yêu cầu mang áo số 28.

    Mới nhất theo tờ Express, một khi trở lại Man United chơi bóng, Ronaldo chưa chắc được khoác lên mình chiếc áo số 7 quen thuộc. Bởi lẽ, số áo này đang thuộc sở hữu của Edinson Cavani. Trừ khi Cavani nhượng bộ, Ronaldo sẽ phải chọn một số áo khác.

    Theo Express, 3 số áo cho Ronaldo lựa chọn có thể kể tới như số 9 khi Anthony Martial có nguy cơ bị bán, số 28 khi tài năng trẻ Facundo Pellistri tiếp tục được mang cho mượn và cuối cùng số 8, trong trường hợp Juan Mata trở lại Tây Ban Nha chơi bóng.

    Cận cảnh một buổi tập của Man United

     
    Tiểu Lam | 20:52 20/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...