(BongDa.com.vn) – Đó là những gì HLV Nguyễn Thành Vinh lo lắng sau khi theo dõi các cầu thủ trẻ của HAGL thi đấu ở V-League năm nay.
CCòn nhớ trong quá khứ, các cầu thủ cùng lứa U16 với Văn Quyến, Như Thuật, Lâm Tấn,… của Sông Lam Nghệ An là Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Ánh Cường, Quang Tân, Đôn Hoàn, Anh Thi,… của Hà Tĩnh một thời “làm mưa làm gió” ở các giải trẻ. Sau khi giành chức vô địch U16 quốc gia tại sân Vinh, Nghệ An, các cầu thủ này tiếp tục giành chức vô địch 18 quốc gia năm 2002.
Đặc biệt ở VCK U16 châu Á 2000, Ánh Cường cùng Văn Quyến tạo thành một cặp đôi tiền đạo làm khuynh đảo hàng phòng ngự đối phương. Thế nhưng, trong những năm tiếp theo, do không giữ được phong độ, lứa cầu thủ tiềm năng này của Hà Tĩnh cũng “tan đàn xẻ nghé”, mỗi người theo đuổi một nghề khác nhau. Đôi lúc lại gặp nhau trên sân “phủi”.
Bài học từ thế hệ đi trước vẫn còn đấy, những lo lắng của “người cũ” HAGL cũng không thừa khi thời gian qua có một số tin đồn rằng các cầu thủ trẻ của HAGL hiện nay ngủ dậy muộn, bỏ bữa sáng chỉ vì mải mê chơi các ứng dụng trên điện thoại khiến cho thể lực giảm sút, cơ thể chậm phát triển.
Nếu theo dõi trận Đồng Nai gặp HAGL vừa qua cũng có thể thấy rõ, mặc dù HAGL thắng trận, nhưng sau khi kết thúc trận đấu, các cầu thủ tỏ ra kiệt sức, mệt mỏi mặc dù lịch thi đấu khá thoải mái. Nhiều người đã cho rằng, tin đồn kể trên là có thật. Tuy nhiên, đại điện bên phía HAGL chưa bình luận gì về tin đồn này.