MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Nếu bóng đá là nghệ thuật, thì Real Madrid là nghệ sĩ

    13:00 Thứ tư 02/09/2015

    Và ở Santiago Bernabeu cuối tuần qua, các nghệ sĩ của Real Madrid đã thêu hoa dệt gấm để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật làm say đắm người xem.

    (BongDa.com.vn) – Người ta thường so sánh những bàn thắng đẹp bằng một kiệt tác nghệ thuật. Và ở Santiago Bernabeu cuối tuần qua, các nghệ sĩ của Real Madrid đã thêu hoa dệt gấm để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật làm say đắm người xem.

    Có nhiều nét tích cực sau trận thắng đầu tiên của Real Madrid ở mùa giải mới. Ảnh: Internet.
    Có nhiều nét tích cực sau trận thắng đầu tiên của Real Madrid ở mùa giải mới. Ảnh: Internet.

    Rafael Benitez chưa từng được biết đến với hình ảnh một ông thầy có thiên hướng tôn thờ bóng đá đẹp. Năm tháng làm việc ở Ý dường như biến Benitez thành mẫu HLV tuân theo triết lý thực dụng. Thậm chí những ngày đầu đến Real Madrid, báo giới còn nhận định, những cầu thủ giàu chất kỹ thuật trong đội hình Los Blancos sớm muộn cũng biến thành công nhân cần mẫn vì Benitez đâu phải típ người yêu cái đẹp.

    Nhưng trước Real Betis, cụ thể là bàn thắng thứ 3 của Karim Benzema, dàn cầu thủ áo trắng đã tạo nên một thứ bóng đá đậm chất nghệ thuật. Theo thống kê của báo Marca, chỉ trong 47 giây đã có 10 cầu thủ tham gia vào bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho Real Madrid vào đầu hiệp 2. Theo đó, họ thực hiện tổng cộng 21 đường chuyền, 43 pha chạm bóng và được kết thúc bằng pha đánh đầu không thể cản phá của Karim Benzema. Những so sánh này làm người hâm mộ liên tưởng đến trường phái tiki-taqua do chính Barcelona thực hiện trong quá khứ, tức áp sát khung thành đối phương dựa trên những đường chuyền ngắn và ban bật nhanh.

    Pha phối hợp nhuần nhuyễn của Real Madrid. Ảnh: Internet.
    Pha phối hợp nhuần nhuyễn của Real Madrid. Ảnh: Internet.

    Bàn thắng kể trên của Real Madrid xuất phát từ chân Sergio Ramos khi anh chuyền cho Raphel Varane, rồi sau đó hậu vệ người Pháp đưa bóng tới chân Luka Modric. Tiền vệ trung tâm này chuyền tiếp cho Danilo, rồi sau đó Danilo đưa bóng về cho Varane để khởi nguồn pha đánh biên trái. Sau nhiều pha ban bật, bóng lần lượt qua chân Toni Kroos, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Marcelo và lúc này thì bóng đá ở nửa sân bên kia của đối thủ. Nếu để ý, bạn sẽ thấy khi tấn công các hậu vệ của Real Madrid dâng lên rất cao đến tận giữa sân.

    Tiếp theo đó, Los Blancos chỉ mất thêm 7 đường chuyền qua chân Benzema, Bale, Modric, James Rodriguez và Danilo trước khi Bale có bóng và thực hiện đường tạt cánh cho Benzema đợi sẵn phía trong đánh đầu tung lưới thủ thành của Real Betis. Trước khi có bàn thắng này thì James Rodriguez và Gareth Bale có pha phối hợp 1-2 rất nhuần nhuyễn khiến hàng thủ Real Betis chao đảo. Kỳ thực, đã rất lâu rồi người hâm mộ có mặt trên sân Santiago Bernabeu mới lại thấy Real Madrid thực hiện những pha phối hợp nhuần nhuyễn như tranh vẽ chính xác đến từng đường nét để có bàn thắng.

    Bóng qua chân tất cả các cầu thủ trước khi Benzema dứt điểm. Ảnh: Internet.
    Bóng qua chân tất cả các cầu thủ trước khi Benzema dứt điểm. Ảnh: Internet.

    Màn trình diễn đó khiến fan của Real Madrid ngất ngây. Dù Real Betis không ở cùng đẳng cấp hay tiệm cận về thực lực với Los Blancos, nhưng cách Real Madrid thực hiện các miếng đánh đã phần nào xoá tan hoài nghi về một đội bóng không thể chơi kỹ thuật và đặc biệt giải toả sức ép về cơn hạn bàn thắng đeo bám thầy trò Rafael Benitez từ giai đoạn tiền mùa giải.

    Một điểm nhấn nữa của Real Madrid sau trận thắng vừa qua nằm cách thức họ tìm đường vào khung thành đối thủ rất đa dạng: Phòng ngự phản công có, cố định có, sút xa có. Nếu cứ đá như thế, chắc chắn sẽ không còn ai hoài nghi về Rafa Benitez nữa.

    T.Y - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...