Liverpool phá hai “siêu kỷ lục” của Chelsea và Arsenal
Cho đến bây giờ, mùa giải 2003-04 vẫn là vết son vĩ đại của Arsenal. Sau 38 trận, thầy trò Arsene Wenger lên ngôi tại Ngoại hạng Anh mà không thua một trận nào. Thậm chí chuỗi trận bất bại này được kéo dài tới con số 49 trước khi bị chặn đứng bởi đại kình địch Man United.
Mùa sau đó, 2004-05, một “siêu kỷ lục” khác được xác lập, cũng từ một CLB của Luân Đôn là Chelsea với kỳ tích để lọt lưới chỉ 15 bàn sau 38 trận. Với triết lý thực dụng của Jose Mourinho - HLV năm ấy dẫn dắt Chelsea, đội chủ sân Stamford Bridge đã có được hàng phòng ngự trứ danh đáng lưu vào sử sách.
Còn hiện tại, một Liverpool phóng khoáng với lối đá tấn công quyến rũ đang đứng trước cơ hội bắt kịp hay phá cả hai “siêu kỷ lục” trên. Bất bại sau 19 vòng đấu (16 thắng và 3 hoà), Liverpool gợi cho chúng ta thấy hình ảnh của một “độc cô cầu bại”. Không những vậy với 7 bàn thua sau 19 vòng đấu, hàng phòng ngự của Liverpool cũng mang đến sự an tâm gần như là tuyệt đối. Với tỷ lệ bàn thua cho đến bây giờ thì sau 38 vòng đấu, đội bóng của Jurgen Klopp có thể chỉ thua… 14 bàn mà thôi, một con số không tưởng.
Nếu Liverpool có thể làm được hai điều trên thì họ là nhà vô địch vĩ đại của những sự vĩ đại. Đáng nói hơn chức vô địch này sẽ xoá tan nỗi tan nỗi đau kéo dài suốt 29 năm bởi chức vô địch Anh cuối cùng của Liverpool đã là từ năm 1990 rồi.
Man United hồi sinh
Sau hai trận với tân HLV Ole Gunnar Solskjaer – người lên thay Jose Mourinho bị sa thải - Man United đã có sự trỗi dậy mạnh mẽ khi giành trọn 6 điểm, ghi 8 bàn và thủng lưới 2 lần. Với niềm hứng khởi bất tận ấy, nhiều CĐV lạc quan rằng không sớm thì muộn chút, Man United rồi sẽ hồi sinh mà thôi.
Có lẽ còn quá sớm để đánh giá tài năng của HLV Solskjaer và sự trở lại của đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên sau hai trận chỉ gặp Cardiff City và Hudderfield thì hai trận tiếp theo, đối thủ của Man United cũng khá “mềm” là Bournemouth và Newcastle – hai đội đang đứng giữa cuối bảng xếp hạng với phong độ phập phù đáng thất vọng thời gian qua. Nếu chạy đà thành công ở cả bốn trận này, Man United của Solskjaer sẽ có được niềm tin lớn cho chặng đua quyết liệt về sau để xem xem họ có hồi sinh thật sự hay không.
Nước Anh trở lại cúp Châu Âu
Khá lâu rồi, cả 6 đại diện của Anh mới “bảo toàn được quân số” tại hai giải đấu danh giá của Châu Âu. Man City, Man United, Tottenham và Liverpool đã biết được các đối thủ tại vòng knock – out Champions League trong khi ấy cả Chelsea và Arsenal cũng đi tiếp vào vòng trong của Europa League.
Dẫu cho kết quả bốc thăm không mấy thuận lợi nhưng nhìn cách mà Man United dần tìm lại mình, Tottenham trưởng thành hơn ở Champions League còn Chelsea hay Arsenal cũng không giấu tham vọng chinh phục Europa League thì CĐV xứ sở sương mù có quyền kỳ vọng vào một cuộc trở lại sau chức vô địch Champions League gần nhất của Chelsea năm 2012.
1/2 chặng đường của Ngoại hạng Anh đã đi qua và những diễn biến hiện tại cho thấy đây là một mùa giải ngoài sức tưởng tượng. Đã có nhiều sự trưởng thành và cũng lắm sự xáo trộn nhưng nhìn chung sức mạnh của các CLB Anh năm nay được đánh giá rất cao. Đấy là cơ sở để dệt nên nhiều kỳ vọng cho một mùa giải thành công với các đội bóng Anh.
(Bạn đọc: Cát Tường)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam