Khá nhiều CĐV chủ nhà đã bỏ về sau khi ĐT Việt Nam nhận bàn thua thứ 7. Phút 74, sau khi ĐT Việt Nam nhận bàn thua thứ 7 từ Lopez, trên các cửa khán đài, nhiều CĐV đã bỏ về. Ảnh: Nguyễn Hoàng. Kết quả cùng thế trận bị áp đảo hoàn toàn là điều đã được dự báo từ trước. Ảnh: Nguyễn Hoàng. Song, có lẽ những CĐV này không đủ kiên nhẫn chờ đến khi mãn cuộc. Ảnh: Nguyễn Hoàng. Họ sẽ rất tiếc nếu như biết rằng, ít phút sau khi rời khỏi Mỹ Đình, Văn Quyết đã có bàn thắng tuyệt đẹp. Ảnh: Nguyễn Hoàng. Một bàn thắng là điều nhiều CĐV mong muốn ĐT Việt Nam có từ sớm hơn. Ảnh: Nguyễn Hoàng. Các CĐV kéo nhau ra về cũng có thể tránh tình trạng ách tắc sau trận đấu. Ảnh: Nguyễn Hoàng. Hoặc cũng có thể không muốn xem thêm đội nhà nhận thêm bàn thua. Ảnh: Nguyễn Hoàng. Bên cạnh đó, sân Mỹ Đình còn nhiều ghế trống. Ảnh: Nguyễn Hoàng. Man City chưa thực sự là cái tên “hot” tại Việt Nam bên cạnh giá vé khá cao. 2 năm trước, khi Arsenal – đội bóng đã khẳng định được bản sắc đến Việt Nam, SVĐ Mỹ Đình đã “cháy” vé. Ảnh: Nguyễn Hoàng. Trong khi trận đấu diễn ra, những quả pháo sáng được các CĐV quá khích đốt lên. Ảnh: Nguyễn Hoàng. Khiến lực lượng chức năng trên sân hoạt động vất vả. Ảnh: Nguyễn Hoàng. Thỏa mãn nhu cầu nhưng xấu xí trong mắt bạn bè quốc tế. Ảnh: Nguyễn Hoàng. Khung cảnh mịt mù trên sân vì khói pháo. Ảnh: Nguyễn Hoàng. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Nguyễn Hoàng - VOV Online