(BongDa.com.vn) – Dù cho Rossoneri có vẻ quyết tâm tái khởi động thương vụ mua Axel Witsel vào mùa hè tới, cầu thủ người Bỉ vẫn tỏ ra bình thản và tuyên bố rằng anh không việc gì phải vội vàng rời Zenit.
LNhững nguồn tin cho rằng Rossoneri đã ngỏ ý muốn mượn Witsel trước rồi mới tính đến phương án mua đứt nhưng đội bóng Nga chỉ lạnh lùng đáp lại bằng bảng giá 25 triệu euro hoặc tiền vệ này sẽ không đi đâu cả.
Với việc AC Milan thất bại khi không hoàn tất sớm phi vụ chuyển nhượng, cầu thủ người Bỉ từ háo hức đã chuyển sang nản chí và muốn ở lại nước Nga. Tiền vệ sinh năm 1989, trong bài phỏng vấn trên trang UEFA.com mới đây, đã bày tỏ: “Việc ổn định cuộc sống ở Nga là một điều không hề dễ dàng. Khó khăn nhất là việc phải thích nghi với thời tiết vô cùng khắc nghiệt ở đây. Nó quá lạnh. Nhưng sau 1 năm rưỡi vất vả làm quen thì giờ đây tôi đã dần quen với cuộc sống ở Nga cũng như Zenit. Tôi rất hài lòng khi được chơi bóng tại đất nước này.”
Sắp tới đây, Zenit sẽ có trận đại chiến với chính CLB cũ của Witsel là Benfica ở Champion League. Anh cũng rất trông chờ vào một cuộc hội ngộ đáng nhớ với đội bóng cũ: “Chắn chắn đây là một trận đấu cực kỳ khó khăn. Khán đài Estádio da Luz sẽ chật kín khán giả và tôi hy vọng sẽ thấy được sự chào đón nồng nhiệt từ các CĐV.” Cùng chung nỗi lòng với Witsel là Javi Garcia và Ezequiel Garay, những cầu thủ này cũng đã từng có những năm tháng tượi đẹp tại CLB Bồ Đào Nha.
Witsel đã có 27 trận ra sân trên mọi đấu trường cho Zenit, góp 2 pha kiến tạo và ghi được 4 bàn, trong đó có 1 bàn tại Champion League.