Tottenham và Man United đều có mùa hè bận rộn trên thị trường chuyển nhượng, tuy nhiên sau khi mùa giải đã trải qua được nửa chặng đường, Spurs đang cho thấy tầm nhìn vượt trội so với đối thủ.
Họ chiêu mộ tổng cộng bảy cầu thủ mới đồng thời kích hoạt điều khoản mua đứt hai ngôi sao Dejan Kulusevski và Pedro Porro sau quãng thời gian mượn. Theo Goal, tổng số tiền đầu tư mà Daniel Levy bỏ ra khoảng 213 triệu bảng.
Vị chủ tịch Spurs sớm gặt hái thành quả với số tiền khổng lồ này khi những tân binh liên tục để lại màn trình diễn ấn tượng. Đáng kể nhất là trường hợp của James Maddison - cầu thủ gia nhập Tottenham từ Leicester City đã tạo ra mối liên kết ăn ý cùng Son Heung-min và góp dấu giày vào 8 bàn thắng chỉ sau 11 lần ra sân.
Trong khi đó ở hàng thủ, cựu trung vệ Wolfsburg Micky van de Ven cũng để lại tác động lớn lên mặt trận phòng ngự.
Ngoài ra, Brennan Johnson cũng phát triển mạnh mẽ sau khi chuyển đến từ Nottingham Forest, và sự hiện diện của Guglielmo Vicario nơi khung gỗ đã khiến người hâm mộ Tottenham dần quên đi hình ảnh của Hugo Lloris.
Về phần Man Utd, họ chi ít hơn Spurs khoảng 41 triệu bảng, nhưng đã tìm kiếm những ngôi sao tên tuổi hơn, bắt đầu với Mason Mount.
Bản hợp đồng đến từ Chelsea hứa hẹn sẽ giúp cho tuyến giữa Quỷ đỏ linh hoạt và giàu ý tưởng hơn, nhưng trên thực tế Mount tỏ ra khá chật vật trong việc thích nghi với hệ thống mới, hơn thế nữa chấn thương dai dẳng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chân chuyền 25 tuổi.
Tuy nhiên, Mount vẫn chưa phải là bản hợp đồng tệ hại nhất Man Utd, trong bối cảnh Andre Onana liên tục gây thất vọng.
Man Utd từ chối gia hạn hợp đồng với David de Gea để đưa về Á quân Champions League. Erik ten Hag đánh giá cao cậu học trò cũ. Ông cho rằng bên cạnh khả năng cứu thua, Onana còn có thể đóng góp nhiều cho khâu triển khai bóng.
Tuy nhiên nhận định đến từ Ten Hag đã thiếu chính xác. Onana trông giống như một trò hề tại Old Trafford khi thường xuyên mắc sai lầm khiến Quỷ đỏ nhận về những kết quả bất lợi từ đấu trường quốc nội cho đến châu lục.
Và cuối cùng, đó là bản hợp đồng mang tên Rasmus Hojlund. Tiền đạo trẻ người Đan Mạch được Man Utd chọn thay vì Harry Kane. Tuy nhiên sự non nớt về mặt kinh nghiệm đã khiến Hojlund dần bị lu mờ.
Dù ghi dấu ấn khá rõ nét tại Champions League nhưng khi quay về đấu trường quốc nội, cựu tiền đạo Atalanta chỉ mới có cho mình 1 bàn thắng sau 15 lần ra sân ở Premier League.
Hojlund rõ ràng còn một chặng đường dài phía trước nếu muốn trở thành một chân sút đẳng cấp. Và cầu thủ người Đan Mạch là đại diện mới nhất trong danh sách dài các mục tiêu chuyển nhượng thiếu sáng suốt được thực hiện bởi Ten Hag kể từ khi ông tiếp quản Man Utd.