MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Vắng Son, ai sẽ trở thành thủ lĩnh mới tại Tottenham?

    17:17 Thứ năm 04/01/2024

    BongDa.com.vn Sau chiến thắng 3-1 của Tottenham Hotspur trước Bournemouth mới đây, đội trưởng Son Heung-min bên phía Gà Trống đã nán lại lâu hơn bình thường để vỗ tay cảm ơn CĐV nhà dưới cơn mưa tầm tã.

    Đây có thể là lời chào tạm biệt của ngôi sao sinh năm 1992 dành cho người hâm mộ Tottenham trước khi tiền đạo 31 tuổi chính thức tập trung cùng tuyển Hàn Quốc tham dự Asian Cup 2024 tại Qatar vào tuần sau. 

    Nếu đội bóng xứ Kim chi có thể tiến tới trận đấu cuối cùng vào ngày 10/2, Son có thể vắng mặt 5 trận đấu trên mọi đấu trường của Spurs ở quãng thời gian này. Trong đó có chuyến làm khách được dự báo khó khăn trên sân Old Trafford của Manchester United tại Premier League ngày 14/1.

    Rõ ràng HLV Ange Postecoglou sẽ phải tìm ra một chân sút đủ tốt để thay Son giúp Gà Trống tiếp tục bay cao. Thực tế, nhà cầm quân người Úc có thể tin tưởng vào Richarlison, người đang có phong độ thăng hoa khi có 5 pha lập công sau 5 trận đấu gần nhất tại Premier League. 

    Vắng Son, ai sẽ trở thành thủ lĩnh mới tại Tottenham? - Bóng Đá

     Richarlison (áo cộc) sẽ đủ sức thay thế Son (áo dài tay) gánh vác hàng công Tottenham?

    Chưa hết, ngoài việc phải tìm người đủ sức gồng gánh hàng công đội chủ sân Tottenham Hotspur, Postecoglou còn cần một thủ lĩnh tạm thời trong lúc Son vắng mặt. 

    Trước khi chiến dịch 2023/24 khởi tranh, tiền đạo người Hàn Quốc đã được Postecoglou “chọn mặt gửi vàng” với tấm băng thủ quân đội bóng sau khi Harry Kane quyết định rời CLB bắc London để chuyển tới Bayern Munich. Hugo Lloris, người giữ vai trò đội trưởng đội bóng từ năm 2015 cũng không còn gắn bó với Tottenham khi đồng ý gia nhập LAFC tại giải MLS mới đây. Vì vậy quyết định chọn Son làm đội trưởng mới của Postecoglou hoàn toàn hợp lý nếu xét cả về phương diện đóng góp chuyên môn cũng như thâm niên gắn bó cùng CLB. 

    Kể từ khi Postecoglou đồng ý ngồi vào ghế nóng tại Tottenham, chiến lược gia 58 tuổi không chỉ thay đổi hoàn toàn lối chơi CLB so với những triều đại trước mà ông còn bầu ra nhóm “thủ lĩnh” mới ở Gà Trống. Trong các mùa giải trước, những cầu thủ dẫn đầu phòng thay đồ CLB là đội trưởng Lloris cùng 3 đội phó Kane, Eric Dier và Pierre-Emile Hojbjerg, 4 ngôi sao này có tổng cộng 35 năm cống hiến cùng 1388 trận thi đấu cho Spurs. Nhưng bắt đầu từ mùa giải 2023/24, bộ ba Son - James Maddison - Cristian Romero sẽ đảm nhận trọng trách dẫn dắt các đồng đội. 

    Vì vậy khi Son vắng mặt, Postecoglou phải quyết định ai sẽ là đội trưởng tạm thời đội bóng trong 1 tháng tới

    Tất nhiên 2 đội phó phó hiện tại Romero và Maddison sẽ là những phương án hàng đầu cho cựu HLV Celtic lúc này. Với Romero, phong cách thi đấu mạnh mẽ, không ngại va chạm và sẵn sàng ăn thua đủ với đối phương chắc chắn là phẩm chất mà mọi đội trưởng cần. Trong khi đó, Maddison là một cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu dày dặn tại Premier League với 5 mùa giải thi đấu trước đó trong màu áo Leicester City. 

    Hiển nhiên Romero và Maddison là 2 cái tên xứng tầm để thay thế Son trở thành đầu tàu cho Spurs nhưng đáng buồn thay, bộ đôi trên lại đang dính những chấn thương khác nhau và không thể thi đấu cho đến tháng 2. Do đó, Postecoglou vẫn phải tìm ra cái tên đeo tấm băng thủ quân trong 2 cuộc đối đầu với Burnley và Man United sắp tới. Ben Davies có thể là lựa chọn tối ưu hơn cả. Lần gần nhất cầu thủ người xứ Wales nắm giữ tấm băng thủ quân Tottenham đã từ thất bại trước Fulham tại Carabao Cup diễn ra vào tháng 8. Hậu vệ 30 tuổi sở hữu mọi phẩm chất mà một người thủ lĩnh cần có: trách nhiệm, đáng tin, tỉnh táo và lăn xả hết mình vì CLB. 

    Vắng Son, ai sẽ trở thành thủ lĩnh mới tại Tottenham? - Bóng Đá

     Postecoglou cần tìm ra thủ lĩnh tạm thời cho Spurs khi Son vắng mặt. 

    Ngoài ra, trong trường hợp Davies phải trở về băng ghế dự bị khi chấn thương của Micky van de Ven sắp lành, Postecoglou hoàn toàn có thể trông cậy vào Guglielmo Vicario, người đã ra sân trọn vẹn cho Spurs tại Premier League mùa này. 

    Vicario đã chứng minh năng lực bản thân đủ sức trở thành một trong những thủ môn hay nhất tại xứ Sương mù, không chỉ vậy, ngôi sao người Italia còn sử dụng thành thạo tiếng Anh, một điểm cộng quan trọng. 

    Vicario, Davies, Romero hay Maddison,...rõ ràng những gương mặt trên hoàn toàn đủ sức thay thế Son tạm thời nắm giữ tấm băng thủ quân cho đến khi tiền đạo 31 tuổi hoàn thành nhiệm vụ cùng tuyển Hàn Quốc tại Asian Cup sắp tới. Có lẽ CĐV Gà Trống không còn phải lo lắng về vấn đề thủ quân khi Son vắng mặt nhưng cùng chờ xem liệu đoàn quân Postecoglou có “gãy cánh” trong thời gian Son “vắng nhà”.

    Việt Tùng | 16:47 04/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...