MỚI NHẤT :
  • Bukayo Saka chỉ ra 2 Pháo thủ thông minh hơn mình
  • Nước đi tự hủy của cựu QBV Việt Nam
  • Van Nistelrooy: "Cậu ấy là một cầu thủ toàn diện xuất sắc"
  • Barca ra giá bán Kounde
  • Không được Juve đoái hoài, Bernardeschi 'quay xe'
  • “Điều gì đang xảy ra với bóng đá Việt Nam vậy?”
  • Xabi Alonso: "Trận lượt về luôn là một tình huống nguy hiểm"
  • HLV Nam Định tiến cử 4 cái tên cho HLV Kim Sang-sik
  • 4 bến đỗ tiềm năng cho Kounde nếu rời Barca
  • Tương lai của Cancelo vẫn còn là một dấu hỏi
  • 'Man Utd đã sụp đổ, cả đội bị trêu đùa'
  • Bỏ họp báo, HLV Popov đối mặt án phạt nặng
  • 'Nicolas Jackson có thể trở thành một số 9 đẳng cấp nhất'
  • Tại sao Barca sẽ dễ dàng có được Xavi Simons?
  • Chữ ký trong mơ giá 100 triệu bảng tiếp theo cho Arsenal
  • Rõ thời điểm Mbappe ấn định tương lai
  • Với Alonso, Bundesliga mạnh hơn Premier League
  • Tình hình hai cặp đấu ở lượt về bán kết Europa League
  • Arteta: ''Tôi chỉ nghĩ mình phải làm thế nào để đánh bại Manchester United''
  • Mục tiêu báo tin buồn cho Barca
  • Lời biện hộ nào cho Zico Kiatisuk?
  • Davies lên tiếng về Real
  • HLV Kiatisak cay đắng tiết lộ lý do thất bại
  • Jim Ratcliffe và các giám đốc mới có khiến vòng lặp của M.U dừng lại?
  • 3 điểm ấn tượng sau lượt về bán kết Champions League
  • M.U đưa ''kẻ hủy diệt'' Casemiro về Old Trafford
  • De Rossi: ''Tôi không biết mình sẽ nói gì''
  • Điên rồ Harry Kane
  • Khách sạn gia đình 4 sao của HLV tân binh Premier League
  • Vinicius cho hàng thủ Bayern "hít khói"
  • Kỷ lục đáng gờm của Real Madrid
  • 5 điểm nhấn Real 2-1 Bayern: Tội đồ Neuer, các “kép phụ” lên tiếng
  • Khi Real Madrid kích hoạt ADN Champions League
  • De Ligt: 'Đó là lý do Real có 14 chức vô địch C1'
  • Cải tổ Man Utd, Jim Ratcliffe ra quyết định gây bất ngờ
  • Ancelotti cảm ơn 1 người sau khi Real vào chung kết
  • Ancelotti đáp trả Bayern, tố Kimmich ăn vạ
  • Thomas Tuchel: Đó là một thảm họa
  • Dẫn 2-0, Alonso vẫn dè chừng De Rossi
  • Arsenal, Liverpool tranh giành sao Bournemouth
  • MU chọn thủ môn: Chẳng ai bằng… Valdes

    19:56 Thứ hai 15/06/2015

    Lloris, Muslera, Oblak rất tài năng, nhưng nếu phải tìm ra người thay thế xứng đáng cho David De Gea, liệu MU có cần họ khi vẫn sở hữu Victor Valdes?

    Lloris, Muslera, Oblak rất tài năng, nhưng nếu phải tìm ra người thay thế xứng đáng cho David De Gea, liệu MU có cần họ khi vẫn sở hữu Victor Valdes?

    MU chọn thủ môn: Chẳng ai bằng… Victor Valdes
    Họ đều là những thủ thành tài năng về đều được đồn đoán cập bến MU vào mùa hè này. Ảnh: Internet.

    Thay thế De Gea: Anh tài “xếp hàng” chật như nêm…

    Thời gian qua, MU đang làm tất cả những gì có thể để giữ chân David De Gea trước sự chèo kéo của Real Madrid. Tuy nhiên, mọi động thái đều theo chiều hướng bất lợi với “Quỷ đỏ” khi đích thân nhân vật chính đã lên tiếng khẳng định muốn trở về quê hương khoác áo CLB vĩ đại nhất thế kỉ 20. Cộng với thái độ không mặn mà giữ người từ HLV Louis Van Gaal, NHM “Quỷ đỏ” đang dần mường tượng ra một tương lai gần không có sự hiện diện của anh trong khung gỗ.

    Chính vì lẽ đó, tờ Telegraph mới đây còn tiến hành tổng hợp một danh sách ứng viên tiềm năng thay thế De Gea, số lượng lên đến… 10 người (với CLB luôn trở thành tâm điểm trong mỗi kỳ chuyển nhượng như MU, đó vẫn là con số nhỏ!). Nhìn sơ qua danh sách mà Telegraph đưa ra, có thể thấy những cái tên được đưa ra đều có xuất phát điểm vô cùng đa dạng, “hạng sang” có, tầm tầm có, dạng tiềm năng cũng có luôn.

    Lấy ví dụ Hugo Lloris. Thủ thành này đang chắc suất bắt chính ở cả CLB Tottenham lẫn ĐTQG Pháp, tài năng đã khẳng định từ lâu, thậm chí kinh nghiệm và tâm lí đều có phần trội hơn De Gea. Lẽ đương nhiên, chẳng đời nào Tottenham chịu để anh ra đi dễ dàng. Trong quá khứ, họ từng nhiều lần ép giá thành công MU.

    Một trường hợp khác là Samir Handanovic. Thể hình lực lưỡng, lối chơi chắc chắn, Handanovic làm người ta liên tưởng tới những thủ môn Đức, còn MU đã khao khát một người như vậy từ lâu rồi. Nhưng hiện tại, khả năng thuyết phục Handanovic ra đi không cao bởi anh luôn được hoạch định như nhân tố chủ chốt trong quá trình phục hưng Inter Milan. Cái giá cho thủ thành 31 tuổi cũng khá “chát”, khoảng 20 triệu euro.

    Không ngạc nhiên khi HLV Louis Van Gaal để ý tới Asmir Begovic (Stoke), Jan Oblak (Atletico) hay Fraser Forster (Southampton). Tuổi tác xấp xỉ De Gea, tài năng chẳng hề kém cạnh, mỗi người bọn họ sở hữu tố chất thiên bẩm khiến mọi CLB lớn thèm muốn. Và tất nhiên mua được ai trong số ba người này đều tốt, vẫn đề ở chỗ, MU có… dám mua và đặt trọng trách lớn lao trên vai những người trẻ ấy.

    Nhưng chẳng ai bằng Valdes

    Cũng trong danh sách của Telegraph, Victor Valdes bất ngờ xuất hiện ở vị trí thứ 4. 33 tuổi, phong độ sa sút và đã hết thời, đó là miêu tả ngắn gọn về bản hợp đồng miễn phí của MU từ Barca ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua.

    Có vẻ như HLV Louis Van Gaal cũng chẳng thể suy nghĩ khác khi đón cậu học trò cũ về sân Old Trafford. Thủ thành từng 5 lần giành Zamora (danh hiệu thủ môn hay nhất La Liga) phải ăn tập ở đội U21, thậm chí có màn ra mắt không được như ý ở trận hòa 1-1 của MU với Arsenal.

    MU chọn thủ môn: Chẳng ai bằng… Victor Valdes
    Valdes mới chính là sự lựa chọn hàng đầu trong khung gỗ MU mùa giải 2015/16 nếu được tin tưởng. Ảnh: Internet.

    Tuy nhiên, nếu xét tổng thể, Valdes có phần giống với huyền thoại một thời ở sân Old Trafford: Edwin Van De Sar. Thủ môn người Hà Lan đến với Man United khi đã 35 tuổi, không được đánh giá cao sau 2 năm bắt dự bị tại Juventus, 4 năm chơi bóng ở CLB làng nhàng Fulham.

    Nhưng trong suốt 6 mùa giải khoác trên mình màu áo đỏ, Van De Sar đã chứng minh rằng tuổi tác không thành vấn đề, ông liên tiếp giành nhiều giải cao quý và đường hoàng bước vào ngôi đền huyền thoại MU.

    Mùa tới, MU phải trải sức ở nhiều đấu trường, trong đó có Champions League và với sự đầu tư mạnh tay từ giới lãnh đạo, HLV Louis Van Gaal sẽ đối mặt với áp lực thành công. Vì vậy, ông cần mẫu cầu thủ “thời vụ”, ngắn hạn như Valdes trong thời gian tìm kiếm được thủ môn phù hợp.

    Victor Valdes đến MU với vị thế tương tự Van De Sar, thậm chí có xuất phát điểm còn tốt hơn (là nhà vô địch TBN, Champions League, World Cup) và chỉ mất đúng 6 tháng đóng vai “kép phụ” cho De Gea. Nếu đứng trong khung gỗ, chắc chắn anh có đủ kinh nghiệm, uy tín để dìu dắt những hậu vệ trẻ, so với một thủ môn hoàn toàn mới có những bước đi chưa ổn định (như chính De Gea vài năm trước).

    Cuối cùng, như đã nói trên, HLV Van Gaal là người hiểu Valdes hơn ai hết khi từng đưa anh lên đội 1 Barca.

    Valdes có xứng đáng đứng trong khung gỗ MU, chỉ thời gian mới trả lời được. Nhưng anh thực sự là lựa chọn không tồi, thậm chí MU còn thể thành công mà chẳng cần phải tìm đến những mục tiêu quá xa xôi.

    Danh sách 10 mục tiêu thay thế De Gea của MU (theo Telegraph):

    1.Hugo Lloris (Tottenham).

    2. Petr Cech (Chelsea).

    3. Asmir Begovic (Stoke City).

    4. Victor Valdes.

    5. Kasper Schmeichel (Leicester City).

    6. Samir Handanovic (Inter Milan).

    7. Bernd Leno (Bayer Leverkusen).

    8. Jan Oblak (Atletico Madrid).

    9. Mitchell Langerak (Borussia Dortmund).

    10. Fraser Forster (Southampton).

     Quốc giaGold_MedalSilver_MedalBronze_MedalTổngXếp hạng
    Thái-LanThái Lan9583692471
    SingaporeSingapore84731022592
    Việt-NamViệt Nam7353601863
    MalaysiaMalaysia6258661864
    IndonesiaIndonesia4761741825
    PhilippinesPhilippines2936661316
    MyanmarMyanmar122631697
    CampuchiaCampuchia159158
    LàoLào0425299
    BruneiBrunei016710
    Đông-TimorĐông Timor011211
    Đỗ Anh - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...