MỚI NHẤT :
  • Rõ tương lai của Inzaghi
  • De Rossi nhận thấy vấn đề của Leverkusen
  • FIFPro & các giải VĐQG khởi kiện FIFA
  • 6 sự vắng mặt đáng tiếc ở giải "Cầu thủ xuất sắc nhất năm"
  • Nước Ý tiếp tục có 3 đại diện ở các trận chung kết của UEFA
  • Thua Thể Công Viettel, HLV Nhật Bản chỉ rõ vấn đề của Hà Nội FC
  • XONG! Chốt mức giá để Bremer gia nhập Man Utd
  • 'Guardiola có phải HLV thiên tài đâu'
  • Jim Ratcliffe ra tay giải quyết triệt để vấn đề tại Man Utd
  • 'Arteta đúng đắn khi loại bỏ Aubameyang, Ozil'
  • PSG đàm phán với ngôi sao thay thế Mbappe
  • Serie A sẽ có 9 đại diện ở các cúp châu Âu mùa sau
  • Những kỷ lục đã bị phá vỡ và những thứ cần chinh phục của Leverkusen
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất vòng bán kết Champions League
  • Diễn biến quan trọng vụ Man Utd bổ nhiệm Tuchel
  • Xavi Simons báo tin buồn cho PSG
  • Deschamps sẽ gọi tiền vệ Real bất chấp chấn thương
  • "Ở sân nhà, chúng tôi là hổ; trên sân khách, chúng tôi chỉ là mèo"
  • Pochettino 'nín thở' chờ quyết định từ Chelsea
  • M.U làm thương vụ kinh tế với Atletico
  • Vòng 17 V-League: HAGL thăng hoa; Nhà vua mới lộ diện
  • Sự tàn nhẫn của Xabi Alonso và Bayer Leverkusen
  • "Cậu ấy có thể chứng minh năng lực ở Man United"
  • Chelsea và Man United tiếp cận sao Sociedad
  • Với Man United lúc này, Southgate là người phù hợp nhất
  • Jorge Mendes ra tay, thương vụ Nunez - Barca sắp ngã ngũ?
  • Háo hức với Giải vô địch các CLB Đông Nam Á
  • HLV TP.HCM lên tiếng về cuộc đua trụ hạng V-League
  • Eintracht Frankfurt ra giá bán tân binh cho Liverpool
  • 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mà không có danh hiệu: Kane số 1
  • Thua sốc Olympiacos, Unai Emery yêu cầu các học trò 1 điều
  • Romano hé lộ mục tiêu hàng đầu của Arsenal
  • Osimhen chê PSG, chọn đội bóng Premier League
  • Hoàng Anh Gia Lai quá lột xác
  • 'Rất đáng thất vọng cho Aston Villa'
  • Arsenal nhắm 3 mục tiêu thay thế Ramsdale
  • Liverpool báo giá cho Barcelona vụ Darwin Nunez
  • Man United xác định người thay thế Ten Hag
  • Niềm hy vọng cuối sụp đổ, xấu hổ cho Premier League
  • PSG lên kế hoạch thay thế Mbappe
  • “Mourinho Việt Nam” cũng phải xin từ chức GĐKT CLB Thanh Hóa

    12:26 Thứ năm 18/08/2016 | 1| 7

    BongDa.com.vn Người thường được mệnh danh là “Mourinho Việt Nam” vì có hay có những phát biểu sốc đã chính thức từ chức trên cương vị giám đốc kỹ thuật CLB FLC Thanh Hóa.

    LeThuyHai

    GĐKT Lê Thụy Hải xin từ chức sau trận hòa 2-2 của Thanh Hóa trước CLB Sài Gòn. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Sau khi để CLB Sài Gòn cầm chân FLC Thanh Hóa 2-2 ngay trên sân nhà, giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải đã đệ đơn xin từ chức ngay trong đêm. Thông tin này có lẽ không hề gây bất ngờ với những ai yêu mến CLB xứ Thanh bởi với đà tụt dốc không phanh gần đây thì chiếc ghế của “Mourinho Việt Nam” đã lung lay ít nhiều.

    Điều đáng nói là Thanh Hóa đã để mất điểm một cách “mất mặt” bằng 2 bàn thua chẳng giống ai khiến các CĐV vô cùng bức xúc. Bàn thua đầu tiên là do pha phối hợp đá phạt máy móc của 4 cầu thủ Thanh Hóa tạo cơ hội cho Dudu Lima (SGFC) ghi bàn. Cuối trận, hậu vệ chủ nhà đánh đầu phá bóng trúng đầu Xuân Nam bay ngược vào khung thành.

    Trước đó, Thanh Hóa dưới bàn tay của ông Lê Thụy Hải đã để thua 2 đội chiếu dưới là HAGL và SLNA một cách không thể đáng trách hơn. Từ thế đang là ứng cử viên vô địch V-League, Thanh Hóa rơi xuống vị trí thứ 5 với 34 điểm và tự gạch tên mình ra khỏi danh sách các đội tranh chấp vị trí cao nhất.

    Được đầu tư hàng tỷ đồng với tham vọng cao nhưng kết quả như vậy đã khiến các lãnh đạo đội bóng Thanh Hóa không thể hài lòng. Đã đến lúc “Mourinho Việt Nam” phải ra đi để tạolàn gió mới hòng giúp CLB có thể trở lại đúng phong độ ở 5 vòng đấu còn lại. Người lên thay ông Hải “lơ” không ai khác chính là HLV Hoàng Thanh Tùng.

    Le-Thuy-Hai

     

    Sóng gió đang chờ đợi bàn tay ông Tùng thể hiện ở lượt trận thứ 22 khi Thanh Hóa đến làm khách trên sân của đội đầu bảng Hải Phòng. Để có thể trở lại cuộc đua danh hiệu, Thanh Hóa còn phải gặp các đối thủ trực tiếp khác như Than Quảng Ninh, Hà Nội T&T. Cơ hội vô địch của đội bóng này cũng không sáng sủa cho lắm.

    Lê Thụy Hải (sinh năm 1946, 70 tuổi) còn có biệt danh là "Hải lơ" hay "Mourinho Việt Nam", quê ở Hà Tây (nay là Hà Nội). Ông là một cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá Việt Nam. Ông từng đá cho đội Câu lạc bộ Đường Sắt thuộc Tổng cục Đường sắt và là tuyển thủ quốc gia Việt Nam. Sau khi nghỉ thi đấu, ông là huấn luyện viên của nhiều câu lạc bộ bóng đá Việt Nam như Ninh Bình, Becamex Bình Dương, Đà Nẵng, Thể Công, Hải Phòng, Thanh Hóa.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam | 12:10 18/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...