MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • Mourinho nhận diện cầu thủ hoàn hảo tăng cường 'chất thép' cho Man United

    15:36 Thứ tư 06/06/2018

    BongDa.com.vn Không phải Alderweireld, HLV người Bồ đột ngột chuyển hướng sang một mục tiêu La Liga.

    Năm thứ hai của Jose Mourinho tại sân Old Trafford đã diễn ra theo một kịch bản đáng quên. Bị kình địch Manchester City vượt mặt tại Ngoại hạng Anh, Quỷ Đỏ còn bất ngờ nếm trái đắng tại Champions League.

    Những lá thăm may rủi của Vòng Knockout đã đưa thầy trò Mourinho chạm trán Sevilla, một đối thủ khá dễ chịu so với mặt bằng chung. Dẫu vậy, hai màn trình diễn bạc nhược trên cả sân khách lẫn sân nhà đã khiến nửa Đỏ Manchester sớm nói lời chia tay đấu trường danh giá nhất Châu Âu.

    Trong cái rủi có cái may. Màn trình diễn xuất sắc của trung vệ Clement Lenglet phía Sevilla đã hoàn toàn chinh phục Mourinho, và ông thầy Bồ Đào Nha đang quyết tâm bằng mọi cách chiêu mộ tài năng trẻ người Pháp.

    Vì Old Trafford cần một trung vệ đẳng cấp

    Hàng phòng ngự United đang ở vào tình trạng "số lượng bù chất lượng", nhất là cặp trung vệ.

    Cặp đôi người Anh, cũng là hai cựu binh lâu năm là Chris Smalling và Phil Jones chưa bao giờ cho thấy sự yên tâm. Nếu như Smalling thường xuyên lóng ngóng khi giữ bóng trong chân thì Jones lại quá mẫn cảm với chấn thương.

    Mourinho nhận diện cầu thủ hoàn hảo tăng cường 'chất thép' cho Man United - Bóng Đá

     Vị trí trung vệ đang là tử huyệt của United.

    Nghiêm trọng hơn, bộ đôi này có thể mắc lỗi bất kỳ lúc nào, điển hình là trận chung kết FA Cup mùa giải vừa qua. Pha phạm lỗi vụng về của Jones với Eden Hazard đã tạo điều kiện để Chelsea có bàn mở tỷ số và làm tiêu tan giấc mơ về danh hiệu duy nhất trong mùa giải của United.

    Hai bản hợp đồng Mourinho mang về là Bailly và Lindelof thì quá thiếu sự ổn định. Trong khi Marcos Rojo hay Daley Blind chỉ là những phương án dự phòng đúng nghĩa.

    Lenglet xứng đáng được kỳ vọng

    Với nỗ lực nâng cấp hàng phòng ngự, United được đồn đoán đang quan tâm đến Toby Alderweireld của Tottenham. Tuy nhiên, những thông tin gần nhất cho hay quá trình đàm phán cùng đội bóng thành London đang gặp phải bế tắc.

    Trong bối cảnh đó, tạp chí danh tiếng L'Equipe đưa tin Ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đã chuyển hướng chú tâm sang Lenglet. Sự quan tâm này hoàn toàn có cơ sở.

    Mourinho nhắm Clement Lenglet - Bóng Đá

     Lenglet gây ấn tượng mạnh khi đối đầu United tại C1.

    Sở hữu cái uy hiếm có cùng một kèo trái khéo léo, Lenglet mang đầy đủ tố chất của một trung vệ hàng đầu trong tương lai. Hậu vệ 22 tuổi có lối chơi quyết liệt, luôn chủ động áp sát ngòi nổ đối phương và gây áp lực khiến đối thủ mắc sai lầm.

    Điểm mạnh lớn nhất của Lenglet là cảm quan vị trí cùng khả năng ra quyết định chuẩn xác trước mọi tình huống. Bình tĩnh khi kiểm soát bóng, tự tin cầm bóng dâng cao, Lenglet còn rất mạnh mẽ ở những pha không chiến và là mối nguy hiểm thường trực trong các pha bóng cố định.

    Ngay sau thất bại trước Sevilla, Mourinho từng phát biểu: "Rất nhiều cầu thủ trong đội hình Sevilla hiện tại có thể đá chính cho đội bóng của tôi." Chỉ điều này đã đủ thấy Jose đánh giá Lenglet cao đến mức nào.

    Hợp đồng hiện tại của trung vệ trẻ với Sevilla có điều khoản phá vỡ chỉ 35 triệu Euro. Barcelona cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt đến anh và United cần hành động quyết đoán nếu muốn đưa Lenglet về với sân Old Trafford.

    Nam Tan | 14:00 06/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...