Shaw đã được HLV cho ra sân ngay từ đầu trong trận giao hữu với Wigan ngày hôm qua. Dù chỉ thi đấu trong 45 phút, nhưng nhiêu đó cũng đã đủ để anh nhận được lời tán dương từ Mourinho.
Nói về cầu thủ này, Mourinho cho biết: "Khi tôi nhìn thấy Luke ở sân tập, tôi đã rất ngạc nhiên. Bởi tôi nghĩ cậu ấy không thể sẵn sàng được như vậy. Nhưng cậu ta đã làm rất tốt trong mùa Hè này. Cậu ấy đã hi sinh kỳ nghỉ để có mặt tại sân tập mỗi ngày, nhằm giúp bản thân mình đạt đủ điều kiện thi đấu. Đương nhiên, chấn thương sẽ khiến bạn chậm chạp hơn, nhưng cậu ta đã nỗ lực rất nhiều."
"Cậu ấy hoàn toàn có thể chơi nhiều hơn, nhưng tôi nghĩ 45 phút là hợp lý và an toàn. Chúng ta sẽ đi từng bước," Mourinho nói về việc chỉ để Shaw thi đấu trong hiệp một.
Bản thân hậu vệ này cũng cho biết cảm nghĩ của mình: "Tôi cảm thấy thật tuyệt. Tôi nghĩ 2 tuần vừa qua chúng tôi đã tập luyện rất tốt. Thật là khó khăn sau 8 đến 9 tháng mới có thể quay lại tập luyện. Nhưng sau đó, cũng khó để đạt được phong độ ngay. Từ bây giờ, tôi sẽ tiến về phía trước và làm như những gì mình đã làm từ lúc khởi đầu."
Hậu vệ cánh trái Luke Shaw đã bị gãy đôi chân vào tháng 9 năm ngoái, trong trận thua 1-2 trước PSV. Tuy nhiên, anh đã có sự hồi phục thần kỳ, và việc được Mourinho đánh giá cao ở thời điểm này chính là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh.