MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam về nước, Quan Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở 1 điều
  • Erik ten Hag có vẻ "bất lực" với Rasmus Hojlund
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • Mourinho - Conte: Mình sinh ra đâu phải để buồn...

    10:10 Thứ sáu 18/05/2018

    BongDa.com.vn Hai người họ lại có cơ hội gặp lại nhau nhưng không để tranh cãi mà để... vui.

    "Duyên phận là thứ ông trời dùng để trêu người
    Thế nên vừa mới yêu mà giờ đã thay lời
    Mặc cho ai rã rời
    Mặc cho ai rối bời
    Để cho mình mãi tương tư mà thôi..."

    Có lẽ lần gặp nhau này tại chung kết FA Cup, Mourinho và Conte sẽ chẳng cãi nhau mà để cười và vui như tuyên ngôn của bài hát Mình sinh ra đâu phải để buồn... Sau tất cả, họ lại giống nhau đến lạ.

    Mourinho - Conte: Mình sinh ra đâu phải để buồn... - Bóng Đá

     Bộ đôi HLV có tính cách nóng nảy giống nhau.

    Từ khi tiếp quản Man United và Chelsea thì cả hai HLV là Jose Mourinho, Antonio Conte đều được CĐV kỳ vọng rất nhiều. Công bằng mà nói lối chơi của hai đội là sự phản ánh được cái tôi và tư duy của từng HLV rất rõ nét. Khác với người đồng nghiệp là Mourinho thì Conte đã gặt hái thành công tại The Blues tại mùa 2016/17. 

    Họ đã có những thay đổi và ấn định thương hiệu của mình với đội bóng. Với Mourinho, lối đá chắc chắn theo khuôn mẫu được hình thành còn Conte một Chelsea đa dạng trong lối tấn công cùng được nhiều người yêu mến.

    Nhưng sở dĩ họ vẫn chưa đạt được thành công như mong đợi là vì họ vẫn chưa thể biến hóa linh hoạt chiến thuật của mình. Trước đây nói đến Conte và Mourinho, báo chí chỉ chăm chăm vào hiềm khích và cuộc đấu võ mồm không hồi kết của họ.

    Mourinho - Conte: Mình sinh ra đâu phải để buồn... - Bóng Đá

     Và có hoàn cảnh giống nhau.

    Cả hai từng mạt sát nhau đến tận cùng, lôi những khiếm khuyết của nhau để châm chích. Nhưng đó là quá khứ rồi, lần này hai HLV gặp nhau, họ sẽ vui vì biết mình giống nhau nhiều điểm. 

    Gặp nhau đã là duyên phận vì cả hai đều là những người bạn đường của đội bóng. Và cái duyên ấy có đủ nhiều hay không là do sự cố gắng thay đổi của mỗi người. "Người đặc biệt" và Conte đều đang đứng trước rất nhiều lời chỉ trích vì họ kết thúc mùa giải thất vọng.

    Với Conte, ông bị học trò bật lại nhiều lần vì họ không còn đủ niềm tin với thầy mình nữa. Thậm chí nhiều trụ cột muốn ra đi mà chính HLV cũng chẳng còn tiếng nói để giữ. Mourinho cũng có khá hơn đâu, ông vẫn bị Paul Pogba bằng mặt không bằng lòng và CĐV đòi sa thải từng ngày, từng giờ.

    Mình sinh ra đâu phải để buồn?!

    Nếu một trong hai thất bại tại chung kết FA Cup, đồng nghĩa khả năng họ đứng trên bờ vực sa thải sẽ rất cao. Chính vì quá giống nhau từ cá tính đến hoàn cảnh nên chẳng việc gì cả hai phải gồng mình để thể hiện bản thân vào thời khắc này nữa.

    Mourinho - Conte: Mình sinh ra đâu phải để buồn... - Bóng Đá

     Đã đến lúc họ thấu hiểu nhau.

    Cuộc gặp gỡ lần này sẽ là những cái bắt tay để thấu cảm và lắng nghe nhau. Rồi đây một trong hai có thể sẽ mất việc và họ có gặp lại nhau ở mùa giải sau nữa hai không cũng chẳng biết. Hãy nắm tay nhau đi hết mùa giải này bằng những nụ cười ở trận chung kết cúp FA. 

    Để nỗi buồn tan đi, thù hận biến mất. Sau tất cả, Conte, Mourinho vẫn xứng đáng được vui nhiều hơn là hứng chịu quá nhiều chỉ trích. Họ đã cố gắng và đầu tư cho CLB rất nhiều.

    Xin tặng nốt bài hát cho hai HLV trước khi trận đấu cuối cùng của họ diễn ra:

    "... Mình sinh ra đâu phải để buồn thế đâu
    Để yêu và đau thế đâu
    Mà cớ sao người cứ gieo cho mình những u sầu
    Mình sinh ra đâu phải để buồn thế đâu
    Tự nhủ mình đã bấy lâu
    Mà đã yêu rồi tránh sao để đừng đau."

    Trang Ý | 10:10 18/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...