MỚI NHẤT :
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Một số cầu thủ M.U không muốn đá Carabao Cup?

    15:42 Thứ sáu 24/09/2021

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Paul Ince cho rằng một số ngôi sao của Man Utd thiếu động lực khi ra sân ở đấu trường Carabao Cup.

    Giữa tuần qua, Man Utd tái đấu West Ham trong khuôn khổ Carabao Cup. Cả 2 CLB đều xoay tua đội hình, giữ sức cho các trụ cột trong bối cảnh họ phải cày ải liên tục ở đấu trường quốc nội và châu Âu. Trên SVĐ Old Trafford, The Hammers là đội chơi tốt hơn và có được chiến thắng chung cuộc 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Lanzini.

    Ở trận đấu này, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã bố trí Jadon Sancho, Anthony Martial và Jesse Lingard đá chính trên hàng công. Sancho và Martial tiếp tục gây thất vọng, trong khi Lingard chơi năng nổ nhưng thiếu đi sự hiệu quả.

    ‘It winds me up’ – Ince reveals why Man Utd trio annoy him - Bóng Đá

     Martial gây thất vọng.

    Nhận định về vấn đề này, cựu danh thủ Paul Ince cho biết: “Đây không phải là một đội bóng mạnh nhất. Một số cầu thủ mà bạn có thể thậm chí chưa từng nghe đến! Đó là trận đấu để họ nói với HLV: 'Tôi vẫn ở đây!'

    Có bao nhiêu người ra đi trước Martial? Cậu ấy sẽ ra đi trong kỳ chuyển nhượng? Ole nói không và cậu ấy vẫn là một phần trong kế hoạch.

    Tôi chỉ nhìn vào ngôn ngữ cơ thể của Martial và nghĩ, ‘Liệu cậu ấy có thực sự muốn ra sân ở trận đấu đó không?’. Và một số cầu thủ nghĩ về điều đó. Khi họ không tham gia cùng đội một vào thứ Bảy, họ nghĩ: ‘Tại sao tôi lại chơi ở Carabao Cup?'

    Bạn cảm nhận được ngôn ngữ cơ thể của Martial. Anh ấy không muốn ra sân.”

    Sự nghiệp của Anthony Martial trong màu áo Man Utd

     
    Endo | 15:12 24/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...