MỚI NHẤT :
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Mờ nhạt trước Wolves, Solskjaer đã biết đâu là vấn đề của Sancho

    12:47 Thứ hai 30/08/2021 | 5

    BongDa.com.vn Bản hợp đồng trị giá khoảng 73 triệu bảng của Manchester United chưa thể hiện được giá trị trong trận thắng Wolves.

    Kết thúc vòng đấu thứ 3 Premier League, Manchester United tạm thời đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng sau trận thắng Wolves vào đêm qua. Công bằng mà nói, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có một màn trình diễn thực sự kém cỏi, và phải nhờ vào tài năng của David De Gea thì họ mới tránh khỏi một thất bại trước Bầy sói. Hơn thế nữa, tình huống Mason Greenwood ghi bàn cũng gây tranh cãi, vì trước đó, Ruben Neves đã có va chạm với Paul Pogba.

    Nhìn chung, 3 điểm mà Man Utd giành được là không mấy xứng đáng, nhưng cũng cần dành lời khen ngợi đến màn trình diễn của một số cá nhân. Điển hình như Raphael Varane, người đã thể hiện được phẩm chất của một trung vệ hàng đầu thế giới. Song, bom tấn còn lại của Man Utd - Jadon Sancho, thì lại khiến không ít CĐV Quỷ đỏ thất vọng với một màn trình diễn tương đối mờ nhạt trong lần đầu tiên được đá chính.

     - Bóng Đá

     Sancho chưa gây ấn tượng. 

    Theo thống kê từ Whoscored, trong khoảng 71 phút góp mặt trên sân, Sancho có 40 lần chạm bóng nhưng không tung ra được bất kỳ cú sút hay đường chuyền quyết định nào cho đồng đội. Bên cạnh đó, dữ liệu từ Sofascore còn cho thấy, Sancho có đến 8 lần khiến Man Utd mất quyền kiểm soát bóng và thất bại trong cả 5 tình huống tranh chấp tay đôi với các cầu thủ bên phía Wolves. Cần biết, cả Whoscored lẫn Sofascore đều chấm cho Sancho điểm thấp nhất, tệ hơn cả Fred, Daniel James hay cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị là Anthony Martial. 

    Rõ ràng, không thể phủ nhận rằng Sancho đã có một trận đấu kém cỏi trước Wolves. Nhưng, chỉ với một màn trình diễn không thuyết phục trong lần đá chính đầu tiên dưới màu áo CLB mới, liệu đã đủ cơ sở để đánh giá anh là một bản hợp đồng thất bại? Tất nhiên là không, mà trái lại, còn quá sớm để Solskjaer lo lắng về việc Sancho sẽ trở thành "bom xịt".

    Có nhiều lý do khiến Sancho mờ nhạt trước Wolves, chủ yếu đến từ... Man Utd. Dễ dàng nhận thấy, Quỷ đỏ đã không kiểm soát được thế trận và không triển khai được nhiều tình huống tấn công. Hơn nữa, cựu sao Dortmund còn không ít lần phải lùi sâu và tham gia phòng ngự, và hiển nhiên là anh chẳng thể bộc lộ hết phẩm chất đỉnh cao của mình.

     - Bóng Đá

     Biểu đồ nhiệt của Sancho trong trận gặp Wolves, anh hoạt động chủ yếu bên phần sân của Man Utd và lùi khá sâu so với vị trí của một tiền đạo cánh. Vì vậy, dễ hiểu khi Sancho chưa thể hiện được tài năng của bản thân.

    Tuy Sancho từng khoác áo Manchester City, nhưng môi trường bóng đá chuyên nghiệp tại Premier League so với các cấp độ trẻ ở nước Anh là hoàn toàn khác biệt. Hơn thế nữa, so với Dortmund, sơ đồ chiến thuật và cách triển khai tấn công của Man Utd cũng không có nhiều điểm tương đồng. Tất nhiên, Mason Greenwood không hoạt động như một "số 9" điển hình như Erling Haaland - "cạ cứng" của Sancho tại Dortmund, khiến anh gặp khó khăn trong việc đưa bóng vào vòng cấm dù đã đảo cánh liên tục. 

    Rõ ràng, Sancho không thể nào lập tức tỏa sáng, vì anh cần phải hoàn tất quá trình thích nghi - không chỉ với môi trường Premier League mà còn với lối chơi của Man Utd. Vì vậy, vấn đề của Sancho, chỉ đơn giản là anh cần thêm thời gian.

    Solskjaer chia sẻ về Sancho và Varane 

     
    Huỳnh Phong | 12:17 30/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...