MỚI NHẤT :
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Mikel Arteta sẵn sàng bán đi đồng đội cũ để củng cố ngân sách chuyển nhượng

    17:16 Thứ tư 12/08/2020 | 5

    BongDa.com.vn Trung vệ người Anh dự kiến sẽ sớm chia tay đội chủ sân Emirates.

     

    Arteta hi vọng Aubameyang ở lại

    Thời điểm hiện tại, Arsenal đang gặp khá nhiều khó khăn trên thị trường chuyển nhượng do ngân sách tài chính hạn hẹp. Đơn cử như thương vụ Thomas Partey, họ vẫn chưa thể có được chữ ký của tiền vệ người Ghana do không đáp ứng được mức phí giải phóng hợp đồng trị giá 45 triệu bảng.

    Vì lẽ đó, sẽ không quá bất ngờ nếu HLV Mikel Arteta bán đi hàng loạt cầu thủ trong thời gian tới để gia tăng ngân sách. Trong bối cảnh đã gia hạn hợp đồng với David Luiz, mua đứt Pablo Mari và chuẩn bị đón William Saliba, Pháo thủ đang sở hữu khá nhiều "người thừa" trong hàng phòng ngự, điển hình như trường hợp của Calum Chambers.

    Arteta ready to sell Chambers - Bóng Đá

     Chambers từng là đồng đội của Arteta. 

    Được huyền thoại Arsene Wenger mang về Emirates từ Southampton vào năm 2015 với mức phí 12 triệu bảng, Chambers đã kịp sát cánh cùng Arteta trong hai mùa giải trước khi vị thuyền trưởng của Pháo thủ hiện tại quyết định treo giày. Trên thực tế, những màn trình diễn của Chambers chỉ ở mức khá và tròn vai, anh chưa bao giờ trở thành một nhân tố thực sự quan trọng đối với Pháo thủ.

    Theo thông tin từ The Sun, đội bóng vừa trở lại Premier League, Fulham có ý định tái hợp với Chambers. Trước đó, cầu thủ người Anh từng thi đấu dưới dạng cho mượn tại Craven Cottage trong mùa giải 2018/19. Về phía Arteta, tờ Metro cho hay ông đã sẵn sàng bán đi người đồng đội cũ của mình để gia tăng ngân sách.

    Huỳnh Phong | 16:46 12/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...