MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Mikel Arteta đánh giá về mục tiêu lọt top 4 của Arsenal

    09:46 Thứ hai 21/02/2022

    BongDa.com.vn Đoàn quân của Mikel Arteta đã có một bước tiến dài trong cuộc đua top 4 sau chiến thắng trước Brentford. Tuy nhiên, Arteta vẫn rất thực tế khi nhìn nhận tình hình.

     

    Arteta chia sẻ về trận thắng Brentford

    Arsenal đã có một trận đấu rất tốt trước Brentford cuối tuần qua và chiến thắng 2-1 khá thuyết phục. Emile Smith Rowe và Bukayo Saka là những người lập công cho Pháo thủ ở trong hiệp hai, trước khi họ bị Christian Noergaard chọc thủng lưới ở những phút bù giờ.

    Mikel Arteta rates Arsenal’s top-four chances after Brentford victory - Bóng Đá

     Arteta muốn các học trò tập trung vào từng trận đấu cụ thể.

    Sau vòng đấu này, Arsenal còn cách Man Utd 4 điểm nhưng có trong tay 3 trận chưa đấu. Theo Mikel Arteta, ông vẫn chưa nghĩ nhiều đến mục tiêu top 4, thay vào đó toàn đội sẽ tập trung vào từng trận đấu. 

    "Còn một chặng đường dài phía trước nhưng chúng tôi đã tiến gần hơn một chút ngày hôm nay vì chúng tôi đã giành chiến thắng và đó là những gì chúng tôi phải làm," chiến lược gia người Tây Ban Nha nói trong cuộc họp báo sau trận.

    "Bạn có thể thấy kết quả khó khăn như thế nào để giành chiến thắng ở giải đấu này. Chúng ta phải đấu vào thứ Năm một lần nữa."

    "Chúng tôi cần phải chuẩn bị thật tốt vì trận đấu với Wolves (25/2) sẽ là một trận đấu khó khăn và chúng tôi cần phải thể hiện tốt để giành chiến thắng và chơi ngày càng tốt hơn. Đó là mục tiêu."

    Arteta tiếp tục: "Theo cách tôi thấy là bây giờ chúng tôi còn 15 trận đấu và chúng tôi biết, ít hoặc nhiều, sẽ có một số điểm cần thiết trong cuộc chiến đó và chúng tôi vẫn còn ở rất, rất xa."

    Theo tính toán của các chuyên, Arsenal cần đạt đến mốc 75 điểm để chắc một chân trong top 4, đồng nghĩa họ sẽ cần thắng 11 trận nữa trong 15 vòng còn lại.

    Ngọa Long | 09:16 21/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...