MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Mẹ Ronaldo nói lời không thể tin về Juventus

    13:41 Thứ ba 07/05/2019

    BongDa.com.vn Sự nhầm lẫn tai hại của bà Dolores Aveiro đã khiến các Juventini có 1 ngày đầu tuần đầy sảng khoái.

    Cristiano Ronaldo đã thể hiện phong độ ấn tượng dù anh mới chỉ đến Juventus trong mùa hè vừa qua. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã có 21 bàn thắng cùng 8 pha kiến tạo, góp công lớn giúp Bianconeri duy trì sự thống trị tại Serie A.

    Trong trận Derby della Mole vừa qua, CR7 cũng đã nổ súng để tiếp tục bám đuổi Fabio Quagliarella và Duvan Zapata trong cuộc đua giành danh hiệu Capocannoniere. Thành tích này đã khiến rất nhiều người cảm thấy vui mừng, trong đó có bà Dolores Aveiro, mẹ của siêu sao 34 tuổi. Trên trang Twitter cá nhân của mình, bà đã viết: “Con trai tôi, niềm tự hào của tôi.”

    Mẹ Ronaldo nói lời không thể tin về Juventus - Bóng Đá

     Dòng trạng thái trên Twitter của bà Dolores Aveiro.

    Mặc dù vậy, ngay sau khi dòng trạng thái này được đăng lên, các Juventini đã có 1 tràng cười hả hê. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như tấm hình của Ronaldo được đính kèm trong bài viết có nội dung hoàn toàn sai lệch. Cụ thể, khi được dịch lại, dòng chú thích có nội dung như sau:

    “Cristiano, người đã giải cứu Juventus thoát khỏi cảnh xuống hạng và lên ngôi vô địch sau 20 năm chờ đợi. Thật đáng kinh ngạc.”

    Ngay lập tức, bài viết của bà Dolores Aveiro đã mang đến cho các Tifosi của Juventus những cảm xúc trái chiều. 1 người hâm mộ đã viết lại bằng tiếng Tây Ban Nha: “Cảm ơn mẹ của Cristiano vì đã giúp chúng tôi có ngày thứ 2 thú vị nhất.”

    Siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn chưa lên tiếng về điều này. Phía trước anh và các đồng đội sẽ là cuộc chạm trán với AS Roma và sau đó là Atalanta, Sampdoria, 2 đội bóng đang có những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với anh trong cuộc đua giành Capocannoniere.

    Faro | 13:25 07/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...