MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Mbappe chạm đến cột mốc đáng nể trong trận gặp Toulouse

    11:40 Thứ hai 26/08/2019

    BongDa.com.vn Kylian Mbappe vừa chạm đến một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu của mình.

    Kylian Mbappe đang là "Cậu bé vàng" của bóng đá Pháp. Chỉ mới 20 tuổi, Mbappe đã trở thành trụ cột tại PSG và là nhân tố chủ chốt giúp tuyển Pháp vô địch World Cup 2016. Ngay từ năm 16 tuổi, chân sút sinh năm 1998 đã có màn ra mắt AS Monaco Ngoài ra vào tháng 2/2016, tiền đạo người Pháp đã có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng công quốc, thành tích tiếp tục giúp anh vượt qua Henry trở thành cầu thủ trẻ nhất làm được điều đó. 

    Sự xuất sắc đó đã giúp Mbappe có một tấm vé thông hành đến PSG vào hè 2017. Trong khoảng thời gian đó đến nay, số 7 đã ghi 47 bàn thắng trong 58 trận ra sân. Bên cạnh đó, nhà vô địch World Cup 2018 đóng góp vào 17 đường kiến tạo cho đội bóng thủ đô. Rõ ràng, với độ tuổi hiện tại, việc Mbappe liên tục chạm đến những thành tích ấn tượng như thế thực sự đáng nể. 

    Mbappe makes 100th Ligue 1 appearance - Bóng Đá

     Mbappe vừa chạm đến cột mốc ấn tượng.

    Và chưa dừng lại ở đó, ngôi sao người Pháp tiếp tục chạm đến một cột mốc khác trong sự nghiệp quần đùi áo số. Cụ thể, với việc được điền tên vào đội hình xuất phát ở cuộc đối đầu gặp Toulouse mới đây, cầu thủ được Transfermarkt định giá 200 triệu euro đã có lần thứ 100 ra sân tại Ligue 1. Dẫu vậy, đây là trận đấu không trọn vẹn với số 7 khi anh phải rời sân vì chấn thương.

    Video bàn thắng đầu tiên của Mbappe trong mùa giải 2019-2020:

    Lữ Phong | 11:20 26/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...